Thứ Tư, 14 tháng 8, 2024

VUI SỐNG

VUI SỐNG


Mới…từng ấy tuổi nếp …bao la

Bị bạn cười chê mặt ý …già

Múa gậy ít vòng thân sẽ chắc 

Vung tay vài thế mạnh người ra

Cười tươi khoẻ khoắn là vui chắc

Sầu não âu lo ắt khổ mà…

Xuân hạ thu đông bao tiết đã …

Khang cường, hạnh phúc  tuế tăng xa

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


TRĂM NĂM CÒN XA


Tuổi đời chồng chất chớ than la

Tự tại an nhiên sẽ chậm già

Dạo bước xem hoa, cường sức hẳn

Tác vần lãm nguyệt tỉnh hồn ra

Sáng nghe chim hót thêm vui thú 

Chiều ngắm thác reo triệt muộn mà

Đêm ngoạn dạ quỳnh e thẹn nở…

Trăm năm ngày ấy vẫn còn xa…

CAO BỒI GIÀ

14-8-2024


ĐỒNG HỌA:


SỐNG TỰ TẠI


Tuổi ngoài thất thập gọi ông già

Chuyện thật rõ ràng không thể la

Da dẻ nhăn nheo chân nứt nẻ 

Tóc tai bạc trắng mắt mờ ra

Thôi thì quên tuốt làm vui đấy

Chẳng phải nghĩ suy để lụy mà 

Cuộc sống còn bao nên mặc kệ 

Cho lòng thanh thản trước đi xa

Hưng Quốc 

Texas 8-14-2024


CÙNG HỌA:


CỨ YÊU ĐỜI ĐI !


Xin đừng than thở, chớ kêu la

Chỉ mới cao niên, chửa có già

Tóc bạc lâm râm trông đẹp hẳn

Da mồi lấm tấm ngó xinh ra

Dáng đi chậm rãi nhìn khoan nhã

Ánh mắt nheo nheo thấy mặn mà

Hãy cứ vui chơi cùng bạn hữu

Tàu đời ga cuối vẫn còn xa !


Sông Thu

( 15/08/2024 )


TIẾP HỌA:


HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ.


Hạnh phúc thiệt nha thượng thọ già

Trên đời nhiều kẻ thích,sao la?

Chòm râu trắng muốt nhìn mê mẩn 

Mái tóc bạc đều đẹp ngẩn ra 

Thân thể tráng cường còn khỏe lắm 

Cờ vây giải trí hết buồn mà 

Cháu con hiếu thảo, luôn thăm viếng 

Chỉ tiếc,bà nhà đã khuất xa!

LAN.

(15/08/2024).


HỢP HỌA:

 

SỐNG VUI

 

Vui sống với đời  chớ vội la …

Chỉ làm mệt trí tấm thân già

Chi bằng sáng sớm ly trà nhấp

Hơn thế chiều tà thi phú ra

Chân bước tìm thăm người bạn quý

Mắt nhìn kiếm viếng kẻ thân mà

Gia đình sum họp  dù mai đấy..

Hạnh phúc yên bình trước lúc xa

 

songquang

20240815


CŨNG HỌA:

 

Ố LÀ LA !

 

Tư Ròm mầy hả? Ố là la!

Bốn chục năm dài vẫn nhận ra.

Vóc dáng gầy gầy trông khá sõi

Mặt mày đầy đặn thấy chưa già.

Rộn ràng thuở trẻ vui khôn siết

Khốn khó năm xưa tủi thật mà.

Gặp lại bạn hiền bao cảm xúc

Bồi hồi Tân Định một thời xa !

Mailoc

8-15-24


ĐỒNG HỌA:


VUI TUỔI GIÀ


Son phấn chả dùng sợ chúng la,

Tuổi cao loè loẹt để chi mà

Xưa ,cho phép diện khi còn trẻ,

Nay chẳng ngăn khoe dẫu đã già!

Cờ tướng chăm chơi vui khắc tới

Bóng bàn siêng luyện,khỏe thêm ra

Sống vui, thanh thản như mong ước...

Tâm thức an bình,bệnh tránh xa.


Thanh Hoà


  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét