Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2024

MÊ MẨN TIẾNG ĐÀN



MÊ MẨN TIẾNG ĐÀN


Tiếng đàn điêu luyện hút hồn ta

Tứ thủ guitar múa ngón hòa

Réo rắt như triều dâng thác đổ

Bổng trầm tợ gió ngoạn mưa sa

Lịm trong suối nhạc, lai hồi trẻ

Đắm giữa thanh âm, thoát xác già

Nhớ lại thuở nào ta cũng đã…

Nắn dây,, độc tấu ngọt chi là…

CAO BỒI GIÀ

17-8-2024

 

BÀI HỌA:


NGẨN NGƠ TIẾNG SÁO


Tiếng sáo nhà ai cuốn hút ta 

Dặt dìu cung  nhạc khúc giao hoà

Khi thì cao vút dường mưa đổ

Lúc lại trầm buồn giống nước sa

Thoang thoảng thanh âm nghe rất đã

Mơ hồ khúc hát tưởng như là…

Đắm say ,ngơ ngẩn tâm hồn trẻ

Hà huống gì ta…một kẻ già !


songquang 

20240817


ĐỒNG HỌA:


NGHE TIẾNG TRỐNG .


Tiếng trống vang lên, nhắc chúng ta

Một thời chinh chiến chửa an hoà

Quan hô lính tiến, bom rền, nổ

Pháo giục binh dồn đạn phóng, sa

Đôi mắt buồn vương theo bóng núi

Bàn tay buông nhẹ hái rau già

Thế nhân vẫn đủ trăm năm mộng

Âm hưởng quân hành thoáng tưởng là ...

Utah  17 - 8 - 2024

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:

 

NGHE BẢN HÒN VỌNG PHU I

 

Nhạc hùng giục giã thúc hồn ta

Giữa buổi bình yên cảnh thái hòa

Gợi thuở chiến chinh rền ngựa hí

Nhắc thời binh lửa vút tên sa

Âm thanh dồn đập dường như thể...

Lời hát oai phong ngỡ tựa là...

Lịch sử huy hoàng xưa sống dậy

Sục sôi, náo nức tấm thân già.

 

Sông Thu

( 18/08/2024 )

 

TIẾP HỌA:

 

XA ANH.

 

Hôm ấy nàng đàn tiễn bước ta

Bổng trầm réo rắc,nhạc ngân hòa

Anh đi trí dại,lòng khôn nỡ

Em ở tâm sầu,lệ cứ sa

Hoa tím, anh cài lên áo trắng

Thu vàng lá rụng trụi cây già

Lặng thầm quay gót,trời mưa đổ

Tay buộc rời tay,chẳng dễ là!

LAN.

(18/08/2024).


HỢP HỌA:

 

TIẾNG SÁO TRÊN SÔNG

 

Buông cần bến vắng néo thuyền ta

Khói sóng đêm thanh nước nguyệt hòa.

Cá nguẩy mấy lần lau lách động

Gió hờn, vài chiếc lá thu sa.

Sương khuya lướt thướt vờn râu bạc

Cánh hạc bâng khuâng dõi mắt già.

Tiếng sáo u buồn thôn vẳng lại

Thiên thai đường khách ngỡ mình là…

Mailoc

8-18-24


CŨNG HỌA:


TIẾNG XƯA


Réo rắt giọng ca cứ tưởng là…

Tiếng đàn trầm bổng quyện lòng ta

Cố đô thấp thoáng câu từ diễn

Thiên Mụ mơ màng bóng nguyệt sa

Hò Huế Vân Lâu tình cảm thán

Ru hời Vĩ Dạ nắng chan hòa 

Tâm tư lắng động theo dòng nhạc

Chợt nhớ hôm nao , mới đã già 

Hưng Quốc 

Texas 8-18-2024


ĐỒNG HỌA:

THẢ HỒN ,

Rộn ràng cung bậc xuyến lòng ta
Rót mật vào tai suối thác hoà
Nhịp phách nhanh dồn như nắng toả
Ngón tay chậm rải tựa sương sa
Thanh âm réo rắt hồi xuân sắc
Sóng nhạc du dương thoát cội già
Có lúc ước mơ thành nghệ sỹ
Lắng hồn lãng đãng nhẹ tênh là !
PHƯỢNG HỒNG

CÙNG HỌA:

TIẾNG ĐÀN KHUYA

Réo rắt đàn khuya xót dạ ta
Trong veo giọng hát nhạc giao hoà
Âm thanh dìu dặt như mưa đổ
Cung bậc rạt rào tựa nước sa
Giấc ngủ mơ màng theo nốt nhạc
Đêm xuân thơ mộng tưởng mình là…
Anh đàn , em hát cùng giai điệu
Chợt tỉnh thì ra… cội đã già…
THIÊN LÝ

TIẾP HỌA:

ÂM NHẠC

Thú vị ca đàn cuộc sống ta
Âm thanh réo rắc nhạc giao hoà 
Cung sầu thổn thức làn mưa quyện
Phím lạc mơ màng bóng nguyệt sa
Dệt thắm con tim dần thấy trẻ 
Thêu xanh óc não khiến quên già 
Nồng nàn điệp khúc say sưa mãi 
Tuyệt diệu môn chơi giải trí là
Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 8/21/2024

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét