Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

CHỚ CƯỜI NGƯỜI (Thơ Trào Phúng)

CHỚ CƯỜI NGƯỜI…

(Thơ Trào Phúng)


Hôm qua có gã nhạo ta già

Đi đứng trông kìa ngộ quá ha

Lẩy bẩy chân dò đùi đá gối 

Kèm nhèm mắt ngó cuốc ra gà

Bữa nay thì trẻ cười thân hắn:

Mặt bác sao da hệt cổ gà (*)

Nào lão thua mình đâu mấy tuổi…

Giờ nghe, khôn nhịn tớ phì: khà…

(*): cổ gà tây

CAO BỒI GIÀ

8-8-2024, 


BÀI HỌA:


CHỚ TƯỞNG…

( thơ vui - bát vận đồng âm)


Chớ tưởng rằng ta tuổi đã già 

Rồi đem diễu cợt vậy à ha!

Chân còn cứng cát không đi ngã

Răng chửa lung lay chẳng khoái gà

Hôm trước tiệc mời ăn miếng chả

Ngày qua rượu uống mấp xương gà

Ra đường mấy ả cười đon đả 

Khoan khoái miệng buông một tiếng khà !


songquang 

20240808


ĐỒNG HỌA:


NỎ NGẠI GIÀ

Bởi tánh ham chơi nỏ ngại già!

Hay thường rủ bạn nhớ về nha

Rồi khoe mấy bữa còn nuôi cá 

Lại bảo nhiều hôm thích chọi gà

Mật thiết trao liền tô bún chả

Hân hoan đón lẹ đĩa xôi gà

Mừng vui thoải mái nghe vừa dạ

Rượu cẩm mềm môi bước khập khà…


Như Thu 

08/08/2024


CÙNG HỌA:


GIÀ


Đâu cần phải chỉ chỏ  là già,

Giờ đã từng này rệu rạo ha !

Điếc đặc đôi tai hoài lộn tiếng

Mờ mờ cặp mắt quáng như gà

Tướng ngon lành , mặt nhăn toàn  nếp

Dáng trẻ trung , da xếp  hệt gà

Kề cận cao niên đều thích được

Nhâm nhi trà tửu ,miệng …khề khà !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


CHƯA GIÀ


Tám mươi cảm thấy tớ chưa già

Móm sọm gương nhìn đẹp quá ha !

Bò Huế sợi mềm nhai trệu trạo

Cà phê nước ấm nhấp khà khà!

Quanh đi sáng sáng khoai cùng sữa 

Quẩn lại trưa trưa cháo với gà.

Khuya khoắc đôi lần đêm “thái đức “

Sấm vang trong tối ó o gà.

Mailoc

8-8-24


HỢP HỌA:


GIÀ ĐUỐI!


Ngán ngẩm làm sao cái tuổi già

Ăn thời chẳng được,ngủ thua ha

Tay chân quờ quạng,thân nhờ gậy

Đầu tóc lưa thưa,mắt quáng gà

Miệng móm,hết răng còn nướu lợi

Người hôi,bám khói bởi xì gà(*)

Bạn bè cười nhạo hôi như Cú

Chén cạn một hơi,đã thiệt....khà!

LAN.

(09/08/2024).


CŨNG HỌA:


AN NHIÊN


Cứ mãi không tin...tuổi đã già,

Từ “ cô” tới “cụ” ...quá mau ha!

Liêu xiêu, gối mỏi,lười môn “cuốc”

Trệu trạo răng thưa, tránh món “gà”

Lộp độp mưa rào,nghe...tưởng mõ,

Lao xao sáo sậu, ngó...thành gà

Hằng ngày uống thuốc,đêm siêng tụng,

Trời gọi, an nhiên một tiếng “khà!”


Thanh Hoà


ĐỒNG HỌA:


TUỔI LÃO, CHƯA GIÀ


Tự thấy rằng ta chửa có già

Giọng cười sảng khoái vẫn ha...ha

Răng dù lỏng lẻo chưa thông gió

Mắt dẫu lem nhem chẳng quáng gà

Đắm mộng, lim dim nghe nhạc sến

Chép môi, thích thú gặm chân gà

Làm thơ hò hẹn người yêu ảo

Thưởng thức trà sen, nhẹ nhõm...khà.


Sông Thu

( 10/08/2024 )


CÙNG HỌA:


LÃO LAI TỬ


Thất thập thời nay thấy chửa già

Cổ lai hi hữu trật rồi ha

Chân đi vững chắc không rung khỉ

Mắt ngó rõ ràng đâu quáng gà 

Hằng bữa cơm ngon xơi gỏi sứa 

Cuối tuần rượu chát nhậu chân gà

Vẫn yêu tiếng nhạc cùng thơ thẩn

Tuyệt dịu xuống câu nhấp miếng khà

Hưng Quốc 

Texas 8-10-2024


TIẾP HỌA:


CHỬA GIÀ


Nhất định là ta chửa có già

Ra đường vịn chút có chi hà

Bước đi cho vững đừng nghiêng cổ

Mắt tỏ nhìn xa nỏ quáng gà

Lũ trẻ cười thầm cây gậy gỗ

Hàm răng nhai rụm cái đùi gà

Tài chi thể dục thường xuyên tập

Ai nói mô tê miệng cũng… khà !

THIÊN LÝ


HỢP HỌA:

 

SAO LẠI HƠN THUA TRẺ GÌA

 

Nào có ai đâu thoát khỏi già

Còn lâu mới trẻ mãi à ha

Đừng cười ông cụ đi cà dựt

Chớ nhạo lão gia ngó nực gà

Bao chú hung hăng nhát tựa thỏ

Mấy anh nhí nhố gáy như gà

Hơn thua tuổi tác làm chi nhỉ

Thôi hãy cụng ly một tiếng khà

Toàn Như


CŨNG HỌA:

 

HÁ SỢ NGƯỜI CƯỜI

Họa Hoán vận

 

Tám bốn mùa xuân chửa chịu già

Ông còn thích nhuộm tóc đen ha

Thân hình lọm khọm như con cú

Da dẻ nhăn nheo giống vảy gà

Sáng sớm bình yên trà sảng khoái

Chiều hôm thanh thản rượu khề khà

Ai cười lão ngoại ta không chấp

Cũng chẳng quan tâm cuốc với gà

 

ThanhSong ntkp-Họa vui

CA.Aug/15/2024

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét