Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

GIÁP THÌN TỰ THỌ

GIÁP THÌN TỰ THỌ


Thấm thoắt tuần trăng (*) đã chín hai,

Tháng ngày vùn vụt cánh chim bay.

Nhìn bài chữ nhỏ xem còn rõ,

Nhắc chuyện đời xưa kể chẳng sai.

Vẫn thích nhai xương răng chửa rụng,

Hay ham nặn óc viết đều tay.

Hiềm vì điếc đặc nên mù tịt,

Khỏi phải hằng nghe lời chướng tai.


(*) âm lịch

Đỗ Quang Vinh

30-7-2024


BÀI HỌA:


CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ GIÁO SƯ


Chúc mừng thượng thọ chín mươi hai

Trí mẫn giáo sư bổng cánh bay

Ngôn ngữ mỹ vần, khôn kẻ sánh 

Luật niêm kim thạch chẳng khi sai

Đường trần cảnh ngoạn,  còn săn bước

Thư pháp rồng phi, vẫn vững tay

Tuổi hạc nào ai không lãng nhĩ…

Thôi thì chuyện thế, rác chi tai… 

CAO BỒI GIÀ

1-8-2024


ĐỒNG HỌA:


CHÚC MỪNG TUỔI THỌ


Chúc mừng tuổi thọ chín mươi hai

Tháng rộng năm dài tựa én bay

Nghĩa chuốt tròn niêm vần đã tuyệt 

Thơ hòa đúng luật chữ nào sai

Âm thầm bát phố vì vui dạ 

Hớn hở chăm vườn bởi khéo tay

Thổ lộ người chia vài bí quyết 

Bên lề thế sự bỏ ngoài tai.


Như Thu 

07/31/2024


CÙNG HỌA:


MỪNG THỌ ĐỖ THI HUYNH


Chín mươi tuổi thọ cộng thêm hai

Huynh Đỗ hồn thơ mãi vút bay

Niêm luật Đường Thi còn vững bút

Điệu vần lục bát vẫn êm tai

Rạch ròi ý tưởng, rành cao thấp

Minh mẫn tinh thần, rõ đúng sai

Thanh thản tâm hồn, an thể chất

Răng bền, mắt rõ, khỏe chân tay.


Sông Thu

( 31/07/2024 )


TIẾP HỌA:


THƯỢNG THỌ KHÁNH CHÚC .


Sư huynh cửu thập tăng thêm hai

Quý hiếm như chim rộng cánh bay

Dẫu biết thế nhân thăng giáng đúng

Vẫn thương tuế nguyệt chuyển vần sai

Tầm nhìn xa tít mây in mắt

Thơ viết cận kề chữ thả tay

Đại lễ nào hơn mừng khánh thọ

Tuyệt vời phước lộc chúc vang tai...

Rancho Palos Verdes  31 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ


Mừng huynh Thượng Thọ chín mươi hai

Tuổi hạc ,thời  gian cứ  vút bay

Luật lệ Đường Thi vần rất đúng

Vận niêm chữ nghĩa ý không sai

Tâm hồn thanh thản an đầu óc

Thể chất chuyên rèn khỏe bắp tay

Danh lợi cuộc đời luôn nhắm mắt

Thị phi mặc kệ bỏ ngoài tai


songquang 

20240731


CŨNG HỌA:


MỪNG THƯỢNG THỌ ĐỖ HUYNH


Lão huynh chín chục lại thêm hai

Trời rộng thênh thang xoải cánh bay

Mắt vẫn tinh tường không thể tưởng

Thơ còn xướng họa chớ hề sai

Ra đường chắc hẳn chưa cần gậy

Gõ máy hình như chẳng mỏi tay

Mừng chúc đại huynh trường thọ phúc

Thị phi đời rũ bỏ ngoài tai

Toàn Như


ĐỒNG HỌA:


MỪNG ANH THƯỢNG THỌ.


Cửu tuần (*) thượng thọ vớt thêm hai 

Uyên bác văn chương, trí bổng bay 

Niêm luật Đường thi khôn thể trật 

Trắc bằng lục bát khó mà sai

Chúc Anh thanh thản, nhiều sinh lực 

Cầu sức dồi dào, mạnh cẳng tay 

Vui xướng mỗi ngày cùng bạn hữu 

Lời phiền hay trách để ngoài tai.

LAN.

(01/08/2024/).

(*)CỮU TUẦN=CHÍN MƯƠI.


CÙNG HỌA:


NGƯỠNG MỘ BÁC ĐỖ QUANG VINH


Ngự bậc thang trời chín lẻ hai

Cao vời vợi giữa gió mây bay

Đêm nhìn quảng nguyệt xem mờ, tỏ

Sáng ngắm dương trần ngẫm đúng, sai

Viễn lộng năm châu vào đáy mắt

Khơi trùng bốn biển ở lòng tay

Nhân tình thấu hiểu niềm sau trước

Thế sự minh tường thuận nghịch tai

Lý Đức Quỳnh

   31/7/2024


TIẾP HỌA:


GIÁP THÌN TỰ THỌ

Kính Họa Vần


Xin mừng thượng thọ chín mươi hai

Tuổi hạc chim bằng lướt cánh bay

Trí não tinh tường càng nghĩ đúng

Tâm hồn sáng suốt chửa suy sai

Công viên năng dạo thêm vui trí

Cây cảnh chăm trồng hết mỏi tay 

Tranh chấp đâu màng nên khỏe óc

Điếc không nghe cãi khỏi phiền tai


ThanhSong ntkp

CA.July/31/2024


HỢP HỌA:


MỪNG THƯỢNG THỌ GS ĐỖ QUANG VINH 


KÍNH MỪNG THƯỢNG THỌ chín mươi hai 

Vui hưởng tuổi vàng rực bướm bay

THẦY ĐỖ Đường Thi vừa luật chỉnh 

QUANG VINH xướng họa chẳng vần sai

Tài trau ý trải khôn so độ

Bút luyện thơ đề khó sánh tay

Bách tuế rồi lên hừng ánh nguyệt 

Bao lời chúc tụng đẹp vừa tai.

Phương Hoa - July 31, 2024


CŨNG HỌA:


KÍNH MỪNG THƯỢNG THỌ 

(Họa 4 vần)


Ăn mừng thượng thọ chín mươi hai

Chúc bác Quang Vinh tuổi khỏe này 

Xét chữ làm thơ hay chọn đúng 

Đưa hồn hoạ phú biết phân sai

Từng ngày dạo cảnh lưu thông máu

Mỗi sớm xem vườn vận động tay

Báo đọc cờ chơi vui sáng não 

Không cần hóng những chuyện phiền tai

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 7/31/2024


ĐỒNG HỌA:


CHỈ TIẾC 


Chẳng phải thời gian nhịp một hai 

Sáng lên chiều xuống ngắm mây bay

Tâm hồn sảng khoái thôi trăn trở

Trí não tinh anh biết đúng sai

Ẩm thực còn ưa ,thèm đủ món

Thơ văn vẫn thích ,thả liền tay

Trời ban bổng lộc âu vừa vặn

Chỉ tiếc càng già càng nặng tai !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:


KÍNH MỪNG SINH NHẬT


Đại huynh thượng thọ chín mươi hai

Lão hạc cao vời đón gió bay

Hiện tại đếch cần lo khó trật 

Chuyện xưa chắc bẩm kể nào sai

Văn nằm chật cứng dường đầy bụng

Thơ viết tràng giang chẳng mỏi tay

Sinh Nhật vài lời vui góp mặt

Birthday rộn rã hát vang tai

Hưng Quốc 

Texas 8-1-2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét