Thứ Tư, 14 tháng 8, 2024

CẦU VỒNG

CẦU VỒNG 


Bầu trời hiển hiện cổng cầu vồng 

Tán sắc bảy vòng, thích thú trông 

Đỏ tía, hoàng hôn thêm sống động 

Cam, lam, chạng vạng đẹp mê hồn 

Màu vàng điên điển nhìn say mắt 

Vầng tím bằng lăng khiến đắm lòng 

Non nước hữu tình, bao cảm xúc

Bên đồng lúa chín, một chiều Đông.

LAN.

(13/08/2024).


BÀI HỌA:


TRỜI THƯỞNG…


Mưa tạnh tầng không nổi rõ vồng 

Người người thích thú kéo nhau trông

Một cầu hùng vĩ mê du mục 

Bảy sắc hòa chen đẹp đắm hồn

Đôi lúc hằng mong điều diệu trí  

Mấy khi được đãi cảnh say lòng

Thì đây trời thưởng cho nhân thế…

Bớt muộn qua ngày lạnh gió đông

CAO BỒI GIÀ

14-8-2024


ĐỒNG HỌA:


CẦU VỒNG SAU MƯA


Nửa vòng hiện rõ dáng cong vồng

Ai nấy vui mừng, thỏa thích trông

Bảy sắc lung linh xinh bắt mắt

Các màu hòa hợp đẹp nao lòng

Bầu trời xanh biếc hây hây nắng

Chiếc cổng cao cao đắm đuối hồn

Tạo hóa bù trừ cho cõi thế

Sau cơn mưa xám một ngày đông.


Sông Thu

( 15/08/2024 )


CÙNG HỌA:

 

CHIẾC CẦU VỒNG

 

Rực rỡ bầu trời hiện bóng vồng

Bảy màu tuyệt đẹp vội ra trông

Cam , vàng chói lọi say mê mẩn

Tím , đỏ lung linh đắm đuối hồn

Tạo hóa trưng bày ngây ngất dạ

Thế gian tận hưởng thỏa thê lòng

Nắng chiều nhàn nhạt hương quê thoảng

Cơn gió lạnh về buổi chớm đông

Hưng Quốc

Texas 8-15-2024


TIẾP HỌA:

 

BỒI THÊM ,

 

Trên cao lấp lánh bảy làn vồng

Chẳng uổng tám phương bốn hướng trông

Có lúc tạo hình xinh rủ lụa

Đôi khi chuyển sắc đẹp ru  hồn

Vàng cam kết hợp say mê mắt

Chàm tím đan xen đắm đuối lòng

Trời đất hợp hoà bày mỹ cảnh

Bồi thêm nét đẹp giữa trời Đông !

PHƯỢNG HỒNG

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét