Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2024

CHÚT TÌNH CHO QUÊ

CHÚT TÌNH CHO QUÊ

 

Hơn nửa cuộc đời trải gió sương

Nửa đời còn lại gởi quê hương

Giờ đây tuổi lão nơi trời lạ

Thủa trước thân trai chốn chiến trường

Nợ nước tâm hồn luôn ý nguyện

Tình quê tất dạ mãi tơ vương

Suy tư nặng trĩu hồn dân tộc

Lịch sử mặc dù có giở chương

 

songquang

20240817

 

BÀI HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG ƠI…

 

Bao năm dâu bể, dãi phong sương

Thao thức, đêm nằm nhớ cố hương

Xanh mát hàng tre vây sở quán 

Khét nồng khói súng ám sa trường

Tan gia lệ uất, thân lưu xứ

Vong quốc châu hờn sử lật chương

Bán kiếp trôi qua, còn nửa kiếp…

Vạn niềm đeo đẳng, ngút ngàn vương…

CAO BỒI GIÀ

17-8-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN

 

Bóng tối mù mù, ảo ảo sương

Gió lành lạnh thoảng một mùi hương

Trăng chưa thể sáng cùng đêm mịt

Cảnh vẫn âm u suốt dặm trường

Nỗi nhớ ngàn xưa mòn mỏi chịu

Niềm đau vạn cổ lặng thầm vương

Ngày ly tán hẹn bình minh đến

Góp ánh mai ngời viết tiếp chương…

Lý Đức Quỳnh

 18/8/2024

 

CÙNG HỌA:

 

KÝ ỨC QUÊ XƯA

 

Đường đời dầu dãi bước phong sương

Chưa một lần quay lại cố hương

Xứ lạ, bôn ba vòng tục lụy

Quê xưa, loạn lạc chốn sa trường

Chiến chinh một thuở, lòng kinh hãi

Non nước bao ngày, dạ vấn vương

Ký ức đau buồn luôn ám ảnh

Dù trang nhật ký đã sang chương.

 

Sông Thu

( 18/08/2024 )

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊ NGOẠI TÌM VỀ.

 

Quê tôi gió bấc lạnh hơi sương

Lúa chín ươm vàng,sực nức hương

Sáng sớm vui chơi,trêu lũ bạn

Trưa chiều bước vội đến ngôi trường

Bạn bè chẳng biết đi hay ở

Chiến hữu khó tìm nhớ chạnh vương

Lê gót cô liêu về xứ Ngoại

Ông xa(*)để lại những huy chương!

LAN.

(18/08/2024).

(*)XA=CHẾT.


HỢP HỌA:


BẢO QUỐC TRẤN KHÔNG


Đường mây lướt gió sáng mờ sương

Khăn ấm em đan, ấp ủ hương.

Ngang dọc Trấn Không nơi trận tuyến

Tung hoành Bảo Quốc chốn sa trường.

Chim bằng trút xuống tràng bom nổ

Cánh sắt tung lên vết đạn vương.

Phi vụ thành công về hậu cứ

Thêm vào chiến tích tấm huy chương.


DUY ANH

08/18/2024


CŨNG HỌA:

 

THƯ VỀ QUÊ .

 

Quê nhà một nắng với hai sương

Em hãy cùng ta giữ cố hương

Cho dẫu người đi khai mạch đất

Hay là khách tới dựng nông trường

Cây đa hoang bóng sầu khô hạn

Sông nước lưu hình khổ luỵ vương

Tiếng trống hồi quy vang rộn rã

Từ đây trăm họ viết giai chương ...

Hawthorne  18 - 8 - 2024

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH QUÊ

 

Người có bao giờ xa cố hương ?

Buồn như lá úa giữa trời sương.

Quê nhà ngàn dặm lòng se thắt

Đất mẹ muôn chiều dạ vấn vương.

Cuồn cuộn dòng sông thương chiếc bắc

Lay lay cánh phượng nhớ sân trường.

Thu đầu lữ khách hồn tê tái

Nhật ký nỗi niềm ở mỗi chương!

Mailoc

8-18-24


CÙNG HỌA:


TÌNH QUÊ 


Tàn đêm tâm sự giữ mùi hương 

Tạm biệt người thương với mái trường 

Xếp bút giã từ rời sách vở 

Lên đường nhập ngũ bỏ văn chương 

Ruộng đồng bát ngát mênh mông lúa

Rừng núi ngút ngàn mờ mịt sương

Gắm vóc sơn hà Nam Việt Quốc 

Bấy lâu cách trở mãi sầu vương

Hưng Quốc 

Texas 8-19-2024


  

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét