Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2024

BUỒN TƯỞNG

BUỒN TƯỞNG

 

Thời gian  rón rén, lạnh lùng qua

Ngắn ngủi khôn cùng một thuở hoa

Ký ức tuồng như  còn chất kín

Mộng mơ thoắt chốc đã phai nhòa

Vấn vương, tiếc nuối ngày trai trẻ

Thương nhớ, hoài mong cảnh khứ xa

Cố cách hồi xuân, xuân nhạo mỉa…

Rõ là vớ vẩn cái thằng già…

CAO BỒI GIÀ

22-8-2024

 

BÀI HỌA:

 

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

 

Những chuyện bên lề gắng bỏ qua!

Tin rằng cuộc sống trải đầy hoa

Tương lai chả đợi đâu mòn mỏi

Dĩ vãng đừng mơ giúp nhạt nhòa

Nửa tháng quay về thăm bạn cũ

Năm tuần trở lại đón người xa

Trùng phùng đối ẩm mời thêm rượu

Nắc nẻ cười vui chẳng ngại già!

 

Như Thu

08/22/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỦI THÂN GIÀ

 

Từng giờ, từng phút cứ trôi qua

Đã mất niềm vui thuở gấm hoa

Tuổi trẻ dần đi, đời héo rũ

Cái già kéo đến, mộng hoen nhòa

Khôn ngăn hạnh phúc đừng phai nhạt

Khó níu ngày xuân khỏi vút xa

Quá khứ ước gì quên được hết

Khỏi sầu tiếc nuối, tủi thân già.

 

Sông Thu

( 23/08/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

NUỐI TIẾC.

 

Tuổi ngọc lần hồi cứ thế qua

Nhớ thời xuân thắm, thuở tài hoa

Ong ve, bướm vãn khôn cô độc

Kẻ đón,người đưa chẳng nhạt nhòa

Duyên hết, đường về tình bỏ đón

Sắc tàn, nhụy tã bạn lìa xa

Ngồi buồn,hồi tưởng ngày thơ mộng

Và tiếc rằng ta đã xế già.

LAN.

(23/082024).


TIẾP HỌA:

 

TRẦM TƯ LÃO HẠC

 

Bâng khuâng lặng ngắm một cành hoa

Tươi tốt nồng nàn suốt tháng qua

Thoáng tựa hồng nhan hương đã đượm

Chợt như mỹ nữ sắc chưa nhòa

Gió về đưa đẩy bông bay lả

Mưa đổ dập vùi nhuỵ tỏa xa

Cám cảnh vô thường nay lão hạc

An tâm vui sống ngại chi già

Hưng Quốc

Texas 8-23-2024

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ THỜI TUỔI HOA

 

Chinh chiến phần tư thế kỷ qua

Khi tàn binh lửa tuổi thêm già

Đêm thì thèm ngắm vầng trăng tỏ

Ngày lại mơ nhìn mảnh ruộng xa

Trước mặt tương lai chưa rạng sáng

Sau lưng thực tế vẫn lu nhoà

Tha hương kiếp sống còn lang bạc

Quên béng một thời đẹp tuổi hoa

 

songquang

20240823


CŨNG HỌA:


BUỒN LẪN .


Ô ngày chưa hết, đêm chen qua

Những luống cải xanh đã nở hoa

Tết nhất thủa xưa, dưa muối ngấm

Hội hè thời mới, phấn tô nhoà 

Vừa thương tóc mướt ưa buông xả

Thoắt ngại chân chùng phải bước xa

Quên bẵng nhiều điều đang muốn nhớ

Để rồi nghễnh ngãng đổ cho già...

Rancho Palos Verdes  23 - 8 - 2024

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:


CHIỀU BUỒN


Thêm buồn, hồi tưởng một thời qua,

Mới đó, khi còn thuở mộng hoa...

Kỷ niệm tâng tiu,không lãng xoá,

Giấc mơ ôm ấp, chẳng phai nhoà...

Vườn xuân mới hé,muôn trùng khuất,

Ánh sáng vừa nhô,vạn dặm xa

Chìm nổi theo dòng ,đời viễn lạc...

Cầm như bão cuốn, ...phó thân già.


Thanh Hoà

24/08/2024


CÙNG HỌA:

 

TÌNH GIÀ

 

Một ngày nháy mắt sáng chiều qua !

Lặng lẽ hôn hoàng trên lá hoa.

Hiu hắt nắng tà đang hấp hối

Lơ ngơ mắt lão cũng lòa nhòa.

Thả hồn vương vấn thuyền mây trắng

Dõi mắt ngậm ngùi cánh nhạn xa.

Rượu đỏ mình ơi ! Xin cạn chén

Ba sinh hương lửa mối tình già !

Mailoc

8-24-24


TIẾP HỌA:


SỐNG VỚI HIỆN TẠI


Hãy gác bên lòng chuyện đã qua 

Vui nhìn nắng đẹp chiếu vườn hoa 

Niềm đau dĩ vãng xin phai nhạt 

Nỗi khổ ngày xưa nguyện xoá nhoà 

Bụi phủ thời gian mùa hạ vắng 

Rong chìm quá khứ bóng thu xa

Giờ đây tuổi lão hoàng hôn đến 

Niệm Phật thiền tham hợp cảnh già 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 8/26/2024


HỢP HỌA:

 

THƯƠNG TA

 

Tháng ngày vùn vụt đã trôi qua

Tiếc nuối xuân thời đẹp mộng hoa

Tuổi trẻ rong chơi nào thỏa thích

Tình đầu hò hẹn chẳng phai nhòa

Giờ đây lẩn thẩn buồn chi lạ

Quá khứ êm đềm chóng vút xa

Trăn trở đêm dài  nằm nhớ lại

Chao ơi tội nghiệp cái thân già !

Thiên Lý

 

CŨNG HỌA:

 

DẪU ,

 

Không gì níu được phút giờ qua

Để mặc cho làn gió ghẹo hoa

Ước muốn màu đời luôn đậm thắm

Khấn cầu phước lộc chớ lu nhoà

Bão giông nghiệt ngã đâu còn lạ

Mưa lũ tơi bời cũng chẳng xa

Mộng mãi về thời son trẻ ấy

Dẫu U tám chín vẫn …chưa già !

PHƯỢNG HỒNG

 

 


  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét