Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

ĐỐT NGỌN ĐÈN CHONG

ĐỐT NGỌN ĐÈN CHONG

 

Mỗi đêm em đốt ngọn đèn chong

Chạnh nhớ và thương kiếp má hồng

Phận số ái ân luôn gối lẻ

Nợ duyên tình nghĩa mãi phòng không

Từng ngày mỏi mắt trông tin nhạn

Suốt tháng nhọc tâm ngóng bóng chồng

Trời hỡi ! Ai bày chi cảnh ấy?

Ngậm ngùi cô phụ xót xa không ?!

 

songquang

20240808

( Trời đã lập thu)

 

 

BÀI HỌA:

 

CHONG ĐÈN

 

Mắt trắng đêm tàn vẫn thức chong

Cùng ta sẻ nỗi ngọn đèn hồng

Tương lai cứ quẩn lo mù mịt

Quá khứ dưng đâu nhớ chất chồng

Lúc viễn đã tường đành thân lẻ

Ngày đi rõ biết chỉ tay không

Thế mà sao mãi vò tâm trí…

Trường dạ, nào đầu chịu rỗng không!

CAO BỒI GIÀ

10-8-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỜ NGHE TIẾNG NGỰA HỒNG .

 

Lửa tàn, ngày đợi với đêm chong

Thiếu phụ chờ nghe tiếng ngựa hồng

Mặt trận nào bùng tan xác pháo

Sa trường này vỡ nát trời không

Dặm về, tráng sĩ vui ngây ngất

Khách đợi, cờ vàng xếp chất chồng

Quang phục quê hương xây dựng lại

Hỏi người chinh chiến nhớ hay không ?

Utah  9- 8 - 2024

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

KHÚC CA NGƯỜI CHINH PHỤ

(họa 4 vận )

 

Leo lét ngọn đèn tựa mắt chong

Của người thiếu phụ vắng xa chồng

Chàng đi chinh chiến ra biên ải

Thiếp ở hậu phương dõi ngựa hồng

Dặn kẻ âm thầm đừng tủi lắm

Hỏi ai quạnh quẽ có buồn không ?

Đêm sầu tiếng dế càng thêm muộn

Chạnh nhớ người xa khiến chạnh lòng !

 

Người Sông Cửu

Tháng 8 /10 2024

 

TIẾP HỌA:

 

CHỮ  KHÔNG !

 

Đèn lạnh cô phòng mỗi tối chong

Người đi dạo ấy cánh chim hồng.

Buồn tênh sông nước sương giăng ngõ

Ríu rít lưng trời én liệng không.

Mắt dõi non ngàn đêm gọi gió

Hồn vương tượng đá mắt trông chồng.

Một thời hạnh phúc trôi dòng nước

Tựa áng mây chiều vẽ chữ không !

Mailoc

8-10-24


HỢP HỌA:


NỖI LÒNG NGƯỜI CÔ PHỤ


Thao thức đêm trường, đôi mắt chong

Tóc mây biếng chải, má phai hồng

Phòng loan lạnh lẽo, người đơn độc

Tin nhạn im lìm, thư trống không

Xuân, hạ, thu, đông rồi vẫn thế

Phong, hoa, tuyết, nguyệt cũng bằng không

Trải bao năm tháng hoài mong đợi

Nỗi nhớ, niềm đau mãi chất chồng.


SôngThu

( 11/08/2024 )


CŨNG HỌA:


TRÔNG CHỜ


Đêm đêm lặng lẽ lệ mờ chong 

Thao thức năm canh đợi ngựa hồng 

Đạn pháo đì đùng vang hỏa tuyến

Giọt mưa rả rích vọng từng không 

Cô đơn cửa tựa trông tin nhạn

Chiếc bóng rèm thưa nhớ tiếng chồng

Da diết nỗi buồn thân thiếu phụ

Một mình hiu quạnh chốn phòng không 

Hưng Quốc

Texas 8-11-2024


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét