Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

CAO BỒI GIÀ (Nhạc và Thơ Lê Hữu Nghĩa)



CAO BỒI GIÀ

 

Danh tiếng vang lừng khắp mọi nơi

Làng trên xóm dưới lão Cao Bồi

Làm thơ, tệ nạn phơi trần trụi

Viết phú, tham quan bốc tả tơi

Theo kiểu mỉa mai Nguyễn Khuyến chọt

Học nghề châm biếm Tú Xương chơi

Toòng teng một viết hai bình mực

Xanh , đỏ trọng tài giữa ngựa , voi .

Lê Hữu Nghĩa (LHN)

 

ĐÁP HỌA :

 

HAI GÃ NGÔNG

 

Hờ Nờ suối nhạc chảy muôn nơi

Quyện với thơ Cao đẹp nét bồi

Cười thói giả nhân gian lại đểu  

Chọt quân vô đạo tả cùng tơi

Người hăng thả phím đồ son ngoáy

Kẻ khoái vung ngòi thực luận chơi

Ngổ ngão làng văn, bè bạn mến…

Hổ còn chưa sợ, hãi gì voi…

CAO BỒI GIÀ

20-8-2024


ĐỒNG HỌA:

PUTIN VĨ CUỒNG ĐẠI ĐẾ - PHÚ

                    PUTIN VĨ CUỒNG ĐẠI ĐẾ – PHÚ

 

Điêu đ        ứng nhân gian;

Đảo điên dương thế.

Thế kỷ trước, lưu hãn thanh tên Hitler phát xít hung thần;

Thời đại nay, truyền bia miệng gã Putin độc tài đại đế.

Mơ làm bạo chúa, ngay tự hồi chu mỏ bú ti ;

Mộng thành bá vương, tận từ thuở mặc quần đáy xẻ.

 

Quyết vào KGB:

Hòng học hỏi  theo bọn độc tài;

Để chực chờ xây mộng vương đế.

Tài hành động mật vụ tuyệt siêu

Giỏi kỹ năng giết người như ngóe

Không  gớm tay bắt cóc, bày ngàn chuyện ám muội gớm ghê;

Đã quen trò thủ tiêu, giở muôn thói xảo gian tồi tệ.

Lợi  dụng ao đục,  rã đám phân Liên Xô kiếm đường tiến thăng ;

Nắm bắt thời cơ, xách cặp hầu En Xin mộng ngai thừa kế .

 

Ước mơ thành sự:

Nay Pu - Tin thủ đắc, tay phỉ phất tung cờ;

Nhờ En - Xin giao quyền, đít mới ngồi cao ghế.

Dạ thề sẽ là đệ nhất độc tài, coi Mao – Chệt   như mẻ, chà vớ vẩn  hàng ruồi;

Mộng quyết trở thành vô địch bạo chúa , khinh Sta - lin rõ xoàng, chỉ vo ve hạng ghẻ.

Cơ bắp cuộn cuồn, phô phang võ nghệ rồi ghìm cương ngựa chứng, giương oai quyến mỵ kẻ kẻ lòng khâm;

Mình trần trùng trục, băng băng lướt ván lại móc hàm kình ngư , diễu võ lòe khẹt người người mắt lé.

Hút muôn muôn lòng dạ dân Vod ngây thơ;

Đốn triệu triệu con tim tiên Nga tươi trẻ.

Hết nhiệm kỳ, nghỉ sao được đầy mưu lược tung hứng, Tổng thế Thủ bày mẹo đổi ngôi;

Giữ quyền lực, ngồi tiếp chứ rõ gian hùng phép phù, tao với mày bắt tay xoay ghế.(1)

Lũ phản kháng nhiều chuyện,  tay vơ gom tống biệt ngục giam tù ;

Bọn đối lập cứng đầu, lệnh ám sát cho đi ngủ với giun cùng dế.

Luận ngôn mày nói ngược chết tươi ;

Báo chí tao bảo sao nói thế .

        

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

ĐIỆU RU SẦU (Ngũ Độ Thanh)

ĐIỆU RU SẦU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Trầm buông, bổng rót ngọt cung sầu

Mẹ dỗ con vào giấc ngủ sâu :

“Vạt đũng sờn bung dùng chỉ vá 

Buồng tim rạn vỡ lấy gì khâu?”

Thân cò vạn đắng, vầy ơi hỡi

Phận nữ   ngàn cay, thảng ới ầu

Điệu hát buồn tênh vò  não cảm …

Dưng lòng lệ nhỏ,  đẫm từ lâu…

CAO BỒI GIÀ

27-8-2024

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ MẸ HIỀN

(Ngũ Độ Thanh- Hoán Vận)

 

Kẽo kẹt oằn vai gánh tủi sầu!

Mơ màng giấc điệp dễ gì sâu!

Tay gầy sạm nắng đâu giờ nghỉ

Áo cũ phai màu kẹp mảnh khâu

Những bận người khen nào ngủ sớm

Bao lần Mạ trách chẳng ngồi lâu

Lòng con nhớ mãi thâm tình nặng

Bỗng chợt dường như vẳng tiếng ầu…

 

Như Thu

08/27/2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2024

MỘNG THI NHÂN

MỘNG THI NHÂN

( Bát Vĩ Đồng Âm )


Cả ngày nắn bút, khổ thân ghê

Thơ chẳng ra thơ chỉ giống vè

Nhạt nhẽo câu từ sao quá tệ

Nghèo nàn ý tưởng quả là quê.

Cứng đờ lục bát, ngâm nhàm ẹ

Lỏng lẻo Đường thi, đọc chán phè

Giấc mộng thi nhân nào có dễ

Vậy mà vẫn muốn thỏa đam mê.


Sông Thu

( 26/08/2024 ) 


BÀI HỌA:


NGÁO MỘNG…


Ngẫu hứng nên lòng muốn viết ghê

Xóa đi, tác lại vẫn như vè  

Ngòi còn thô cảm hồn chiều xế

Ngữ tả vụng về cảnh sáng quê

Ý thả  lung tung, từ ngán tệ 

Vần gieo  lộn xộn, cú ngang phè

Đầy bồ giấy xé, cười thây kệ…

Mực vẫn chảy tràn thỏa nỗi mê…

CAO BỒI GIÀ

26-8-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2024

BUỒN TƯỞNG

BUỒN TƯỞNG

 

Thời gian  rón rén, lạnh lùng qua

Ngắn ngủi khôn cùng một thuở hoa

Ký ức tuồng như  còn chất kín

Mộng mơ thoắt chốc đã phai nhòa

Vấn vương, tiếc nuối ngày trai trẻ

Thương nhớ, hoài mong cảnh khứ xa

Cố cách hồi xuân, xuân nhạo mỉa…

Rõ là vớ vẩn cái thằng già…

CAO BỒI GIÀ

22-8-2024

 

BÀI HỌA:

 

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

 

Những chuyện bên lề gắng bỏ qua!

Tin rằng cuộc sống trải đầy hoa

Tương lai chả đợi đâu mòn mỏi

Dĩ vãng đừng mơ giúp nhạt nhòa

Nửa tháng quay về thăm bạn cũ

Năm tuần trở lại đón người xa

Trùng phùng đối ẩm mời thêm rượu

Nắc nẻ cười vui chẳng ngại già!

 

Như Thu

08/22/2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

BIỂN ĐÊM

BIỂN ĐÊM

 

Đêm nghe sóng vỗ khúc giao hòa

Biển cả dập dềnh trải ngút xa

Mặt nước lung linh vầng nguyệt rọi

Bầu trời thấp thoáng ánh sao sa

Bao la vũ trụ không bờ đến

Lạc lõng con người chẳng bến qua

Ước được nhẹ nhàng như cánh gió

Dạo chơi thơ thẩn khắp thiên hà.

 

Sông Thu

( 19/08/2024 )

 

BÀI HỌA:

 

TRỜI ĐÊM

 

Đêm sâu trời đất ngỡ như hòa

Dõi mắt cao vời, lãm tít xa

Trăng khuyết một vầng loe ánh muộn

Sao băng dăm cánh xẹt mình sa

Gió mây vẽ cảnh cho người ngoạn

Tinh tú bắc cầu đón khách qua

Trí tưởng nhân gian, lồng lộng viễn…

thám du thỏa thích khắp ngân hà

CAO BỒI GIÀ

19-8-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2024

CHÚT TÌNH CHO QUÊ

CHÚT TÌNH CHO QUÊ

 

Hơn nửa cuộc đời trải gió sương

Nửa đời còn lại gởi quê hương

Giờ đây tuổi lão nơi trời lạ

Thủa trước thân trai chốn chiến trường

Nợ nước tâm hồn luôn ý nguyện

Tình quê tất dạ mãi tơ vương

Suy tư nặng trĩu hồn dân tộc

Lịch sử mặc dù có giở chương

 

songquang

20240817

 

BÀI HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG ƠI…

 

Bao năm dâu bể, dãi phong sương

Thao thức, đêm nằm nhớ cố hương

Xanh mát hàng tre vây sở quán 

Khét nồng khói súng ám sa trường

Tan gia lệ uất, thân lưu xứ

Vong quốc châu hờn sử lật chương

Bán kiếp trôi qua, còn nửa kiếp…

Vạn niềm đeo đẳng, ngút ngàn vương…

CAO BỒI GIÀ

17-8-2024

 

ĐỒNG HỌA:

MÊ MẨN TIẾNG ĐÀN



MÊ MẨN TIẾNG ĐÀN


Tiếng đàn điêu luyện hút hồn ta

Tứ thủ guitar múa ngón hòa

Réo rắt như triều dâng thác đổ

Bổng trầm tợ gió ngoạn mưa sa

Lịm trong suối nhạc, lai hồi trẻ

Đắm giữa thanh âm, thoát xác già

Nhớ lại thuở nào ta cũng đã…

Nắn dây,, độc tấu ngọt chi là…

CAO BỒI GIÀ

17-8-2024

 

BÀI HỌA:


NGẨN NGƠ TIẾNG SÁO


Tiếng sáo nhà ai cuốn hút ta 

Dặt dìu cung  nhạc khúc giao hoà

Khi thì cao vút dường mưa đổ

Lúc lại trầm buồn giống nước sa

Thoang thoảng thanh âm nghe rất đã

Mơ hồ khúc hát tưởng như là…

Đắm say ,ngơ ngẩn tâm hồn trẻ

Hà huống gì ta…một kẻ già !


songquang 

20240817


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2024

BÓNG TÀ

BÓNG TÀ


Ánh dương vàng vọt trải nương chiều

Mây xám bày thêm nét tịch liêu

Mõ vắng âm dồn,  tâm dạ rối

Đường xa gối mỏi, bước chân xiêu 

Cô thôn cảnh lịm, gieo bao nỗi

Lữ khách lòng nao quẩn lắm điều

Ồ cánh chim côi tuồng xớt sẻ

Đường xa tâm trạng vợi nguôi …nhiều!

CAO BỒI GIÀ

BÀI HỌA:


TUỔI XẾ CHIỀU 


Ngẫm lại mà thương tuổi xế chiều!

Nghe hồn quạnh quẽ chốn hoang liêu

Bao ngày thắt ruột…tường loang lổ 

Bấy thủa đau đầu…mái vẹo xiêu 

Ngóng đợi thuyền sang về một chuyến 

Chờ mong bạn ghé kể đôi điều

Bơ vơ xứ lạ buồn khôn tưởng!

Kỷ niệm, thời gian vẫn nhớ nhiều…


Như Thu 

08/15/2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2024

CẦU VỒNG

CẦU VỒNG 


Bầu trời hiển hiện cổng cầu vồng 

Tán sắc bảy vòng, thích thú trông 

Đỏ tía, hoàng hôn thêm sống động 

Cam, lam, chạng vạng đẹp mê hồn 

Màu vàng điên điển nhìn say mắt 

Vầng tím bằng lăng khiến đắm lòng 

Non nước hữu tình, bao cảm xúc

Bên đồng lúa chín, một chiều Đông.

LAN.

(13/08/2024).


BÀI HỌA:


TRỜI THƯỞNG…


Mưa tạnh tầng không nổi rõ vồng 

Người người thích thú kéo nhau trông

Một cầu hùng vĩ mê du mục 

Bảy sắc hòa chen đẹp đắm hồn

Đôi lúc hằng mong điều diệu trí  

Mấy khi được đãi cảnh say lòng

Thì đây trời thưởng cho nhân thế…

Bớt muộn qua ngày lạnh gió đông

CAO BỒI GIÀ

14-8-2024


ĐỒNG HỌA:

VUI SỐNG

VUI SỐNG


Mới…từng ấy tuổi nếp …bao la

Bị bạn cười chê mặt ý …già

Múa gậy ít vòng thân sẽ chắc 

Vung tay vài thế mạnh người ra

Cười tươi khoẻ khoắn là vui chắc

Sầu não âu lo ắt khổ mà…

Xuân hạ thu đông bao tiết đã …

Khang cường, hạnh phúc  tuế tăng xa

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


TRĂM NĂM CÒN XA


Tuổi đời chồng chất chớ than la

Tự tại an nhiên sẽ chậm già

Dạo bước xem hoa, cường sức hẳn

Tác vần lãm nguyệt tỉnh hồn ra

Sáng nghe chim hót thêm vui thú 

Chiều ngắm thác reo triệt muộn mà

Đêm ngoạn dạ quỳnh e thẹn nở…

Trăm năm ngày ấy vẫn còn xa…

CAO BỒI GIÀ

14-8-2024


ĐỒNG HỌA:

NÀNG THƠ

NÀNG THƠ

 

Nàng đến với ta thật bất ngờ

Một chiều nhạt nắng hết bơ vơ

Có hoa lơi lả khoe hương thoảng

Cùng bướm nhởn nhơ bay lượn lờ

Suối tóc mượt mà che vận đối

Bờ môi mọng thắm phủ vần thơ

Tình yêu gởi trọn cho người hết

Như thuở ban đầu dệt ước mơ

Hưng Quốc

Texas 8-13-2024

 

BÀI HỌA:

 

DAN DÍU TÌNH THƠ

 

Từ ngày dan díu với nàng thơ

Thích thú, đam mê đến khó ngờ

Lục bát chuốt ngòi ru lãng mạn

Đường thi chắp luật tác vu vơ

Phong hoa thả trí say hồn mộng

Tuyết nguyệt trầm mình đắm cõi mơ

Thảng thốt chiều tà, buông mỹ ngữ…

Vợ hò cơm tối, mặc coi lờ …

CAO BỒI GIÀ

13-8-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

BỆNH BÉO PHÌ (Thơ Vận Trắc)

BỆNH BÉO PHÌ.

(Thơ Vận Trắc)


Béo phì giống phải đeo gùi đá

Hiện tại, tương lai mang hậu quả

Máu bẩn, gan viêm - bệnh quá quen

Tim suy, mạch tắc - điều không lạ

Nhanh ngừng nếp sống phạm lời khuyên

Chóng bỏ đồ ăn gây mối họa

Sức khỏe! Ai ơi quý vượt vàng

Nâng niu ngày tháng đừng buông thả.


13/08/2024.

Đoàn Đình Sáng.


BÀI HỌA:


TIẾT ĐỘ THÔI

(Thơ Vận Trắc)


Lỡ đeo trước bụng ba - lô đá

Muốn quẳng vô cùng, nào dễ thả

Bởi nhậu lu bù , tự chuốc nguy

Vì ăn thỏa thích, thành mang họa 

Gan xơ, thận hỏng ắt hành thân 

Mạch tắc, tim suy rồi lãnh quả

Thôi hãy khôn ngoan tiết độ mồm 

Khang cường, tuế thọ đâu gì lạ…

CAO BỒI GIÀ

12-8-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

THÂN PHẬN CON NGƯỜI

THÂN PHẬN CON NGƯỜI


Ta tự nơi nào lạc đến đây

Cõi trần rộng lớn lạ lùng thay

Chào đời hoảng loạn chan hòa lệ

Nhập cuộc nghèo nàn trống rỗng tay

Vất vả, bạc tiền lo tích nặng

Nhọc nhằn, địa vị cố vun đầy

Đến khi nhắm mắt đành buông hết

Trơn trụi rời xa thế giới này.


Sông Thu

( 11/08/2024 )


BÀI HỌA:


PHẬN NGƯỜI LÀ THẾ…


Mãi suy cùng ngẫm phận ta đây

Đứng thẳng, làm người phước lạ thay

Vốn liếng khôn ngoan nhờ bộ não

Tài năng khéo léo với đôi tay

Bon chen danh lợi oằn gian khổ 

Vất vả áo cơm mới đủ đầy

Trả giá cả đời bằng nuốt lệ…

Nào ai khác được cõi đời này!

CAO BỒI GIÀ

11-8-2024


ĐỒNG HỌA:

ĐỐT NGỌN ĐÈN CHONG

ĐỐT NGỌN ĐÈN CHONG

 

Mỗi đêm em đốt ngọn đèn chong

Chạnh nhớ và thương kiếp má hồng

Phận số ái ân luôn gối lẻ

Nợ duyên tình nghĩa mãi phòng không

Từng ngày mỏi mắt trông tin nhạn

Suốt tháng nhọc tâm ngóng bóng chồng

Trời hỡi ! Ai bày chi cảnh ấy?

Ngậm ngùi cô phụ xót xa không ?!

 

songquang

20240808

( Trời đã lập thu)

 

 

BÀI HỌA:

 

CHONG ĐÈN

 

Mắt trắng đêm tàn vẫn thức chong

Cùng ta sẻ nỗi ngọn đèn hồng

Tương lai cứ quẩn lo mù mịt

Quá khứ dưng đâu nhớ chất chồng

Lúc viễn đã tường đành thân lẻ

Ngày đi rõ biết chỉ tay không

Thế mà sao mãi vò tâm trí…

Trường dạ, nào đầu chịu rỗng không!

CAO BỒI GIÀ

10-8-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

CHỚ CƯỜI NGƯỜI (Thơ Trào Phúng)

CHỚ CƯỜI NGƯỜI…

(Thơ Trào Phúng)


Hôm qua có gã nhạo ta già

Đi đứng trông kìa ngộ quá ha

Lẩy bẩy chân dò đùi đá gối 

Kèm nhèm mắt ngó cuốc ra gà

Bữa nay thì trẻ cười thân hắn:

Mặt bác sao da hệt cổ gà (*)

Nào lão thua mình đâu mấy tuổi…

Giờ nghe, khôn nhịn tớ phì: khà…

(*): cổ gà tây

CAO BỒI GIÀ

8-8-2024, 


BÀI HỌA:


CHỚ TƯỞNG…

( thơ vui - bát vận đồng âm)


Chớ tưởng rằng ta tuổi đã già 

Rồi đem diễu cợt vậy à ha!

Chân còn cứng cát không đi ngã

Răng chửa lung lay chẳng khoái gà

Hôm trước tiệc mời ăn miếng chả

Ngày qua rượu uống mấp xương gà

Ra đường mấy ả cười đon đả 

Khoan khoái miệng buông một tiếng khà !


songquang 

20240808


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2024

CHIỀU QUA BẢN THƯỢNG

CHIỀU QUA BẢN THƯỢNG


Bản thượng chiều mưa đã tạnh rồi

Lạnh lùng mây gió vẫn phai phôi

Triền sông khói tỏa mờ lau sậy

Mé lũng sương giăng quạnh bóng đồi

Núi chắn trời cao nằm ngất ngưởng

Chim bay cánh nhỏ vỗ bồi hồi

Nặng oằn xe ngựa đường lên dốc

Lữ quán dừng chân, khách lặng ngồi…

Lý Đức Quỳnh

     9/7/2024


BÀI HỌA:


ĐƯỜNG QUA BẢN THƯỢNG


Chầm chậm chiều buông nắng sẫm rồi

Nặng lòng lữ khách nỗi chia phôi

Bầu trời lấp lánh tràn tinh tú

Bản thượng cô liêu trải mé đồi

Đường dốc chập chùng, lê mỗi bước

Tù và não nuột rúc từng hồi

Ô kìa quán lá, mừng khôn xiết

Nghỉ gối đêm nay, một chỗ ngồi…

CAO BỒI GIÀ

4-8-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

HỒN ĐÁ (Ngũ Độ Thanh)

HỒN ĐÁ

(Ngũ Độ Thanh) 


Ngàn năm sóng vỗ bạc phai màu

Gạn hỏi muôn hồn đá cũng đau

Dạ xót câm buồn, đâu kẻ dỗ

Tâm nhàu khóc hận,  chẳng gì lau

Nghìn thương thạch bám bờ Long Hải

Vạn ngóng hòn phơi biển Vũng Tàu

Lặng lẽ lời thinh, người khó tưởng

Âm thầm sỏi đá vẫn cần nhau

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


ĐẤT & SỎI

(NĐT) 


Đất sỏi  miền Trung mãi bạc màu

Khô cằn hạn hán để lòng đau

Hai cành liễu rủ nghiêng bờ giậu

Nửa ánh trăng tàn ngã ngọn lau

Giữa buổi say mèm chai rượu đế

Trong ngày uống cạn hũ chè tàu

Sầu chan chứa cảnh hồn tê dại

Ấp ủ xin đừng nhạt nhẽo nhau


songquang 

20240803


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2024

TRÊN CHUYẾN TÀU ĐỜI

TRÊN CHUYẾN TÀU ĐỜI

 

Vợ chồng cùng đáp chuyến tàu đời

Tay nắm, vai kề qua khắp nơi

Hơn bốn chục năm luôn gắn bó

Tròn bao nhiêu chốn chẳng xa rời

Nhưng chưa chặng cuối sao còn một

Đã khiến hành trình phải tách đôi

Anh xuống ga rồi, em ở lại

Đường trần lặng lẽ chỉ mình thôi !

 

Sông Thu

( 01/08/2024 )

 

BÀI HỌA:

 

TÀU ĐỜI LÀ THẾ

 

Những chuyến tàu xuôi vận cuộc đời

Gập ghềnh nghiêng lắc trải cùng nơi

Có người độc bóng  bao niềm muộn

Lại cặp bên nhau chẳng lúc rời

Bến cuối thường ai đi chỉ một

Đường trần khó kẻ bước tròn đôi

Sầu lòng hạnh phúc nào miên viễn…

Tiên cảnh mong ngày tái hợp thôi…

CAO BỒI GIÀ

1-8-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

GIÁP THÌN TỰ THỌ

GIÁP THÌN TỰ THỌ


Thấm thoắt tuần trăng (*) đã chín hai,

Tháng ngày vùn vụt cánh chim bay.

Nhìn bài chữ nhỏ xem còn rõ,

Nhắc chuyện đời xưa kể chẳng sai.

Vẫn thích nhai xương răng chửa rụng,

Hay ham nặn óc viết đều tay.

Hiềm vì điếc đặc nên mù tịt,

Khỏi phải hằng nghe lời chướng tai.


(*) âm lịch

Đỗ Quang Vinh

30-7-2024


BÀI HỌA:


CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ GIÁO SƯ


Chúc mừng thượng thọ chín mươi hai

Trí mẫn giáo sư bổng cánh bay

Ngôn ngữ mỹ vần, khôn kẻ sánh 

Luật niêm kim thạch chẳng khi sai

Đường trần cảnh ngoạn,  còn săn bước

Thư pháp rồng phi, vẫn vững tay

Tuổi hạc nào ai không lãng nhĩ…

Thôi thì chuyện thế, rác chi tai… 

CAO BỒI GIÀ

1-8-2024


ĐỒNG HỌA: