Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

NGÓ LẠI THẰNG TA

NGÓ LẠI THẰNG TA

 

Theo màu năm tháng tóc sương rơi

Quay lại, quay đi tới cõi …rồi

Ngán ngẩm sự đời thèm rượu cạn

Ngượng ngùng nhan sắc thẹn gương soi

Ngọt bùi đếm thoảng vèo mây khói

Toan khổ đeo dai ngập quãng đời

Thượng tửu trời đùa chiêu đãi chút…

Đắng cay ép mãi biết nao vơi?

CAO BỒI GIÀ

 

 

BÀI HỌA:

 

ĐỜI TRÔI

 

Vướng ngọn u hoài chẳng rụng rơi

Nhìn xem tuổi hạc đã kề rồi

Đêm chào nguyệt úa làn sương dỗ

Sớm nhặt hoa tàn bóng nắng soi

Khắc khoải bao trùm luôn níu phận

Sầu tư dấu kín mãi ôm đời

Tay chèo mải miết buồm xuôi ngược

Sóng vỗ con thuyền khó cản vơi

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 6/29/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRI KỶ TRI BỈ .

 

Dù khói hay sương có lỡ rơi

Trên vai lão trượng cũng quen rồi

Không nghe ấm lạnh khi mùa chuyển

Đâu ngại khô cằn lúc kiếng soi

Thủa trước tung mây vui lẽ sống

Thời nay nhốt gió ủ tình đời

Bốn phương tri kỷ còn trân trọng

Chan chứa nguồn thơ chẳng lẽ vơi ...

Rancho Palos Verdes  29 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÃ BIẾT ĐƯỜNG THI QUÁN

 

Đã biết Đường Thi lâu lắm rồi !

Cao Bồi mở quán nhặt thơ rơi

Phú nhằm nhạo báng phường tham nhũng

Thơ viết răn đe bọn hại đời

Lắm kẻ mê say xin để kết

Nhiều người thích thú muốn cùng soi

Bạn bè hoan hỉ “ già gân “ thiệt

Khắp chốn khen hoài tiếng chẳng vơi

 

songquang

20240630

 

TIẾP HỌA:

 

SẴN SÀNG XUỐNG BẾN

 

Bao nhiêu tờ lịch đã dần rơi

Mốc đến giờ đây sắp chạm rồi

Tàu thế gần nơi vào bến đỗ

Gương lòng tới lúc tự mình soi

Quá trình trải nghiệm đà viên mãn

Hạnh phúc thu hồi chẳng cạn vơi

Ngần ấy xem ra là cũng đủ

Sẵn sàng xuống trạm cuối ga đời.

 

SôngThu

( 30/06/2024 )

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI LÀ BỂ KHỔ.

 

Thời gian chẳng khiến tóc mau rơi

Lo lắng,sầu tâm phải rụng rồi

Lành mạnh thân vui,đầu chải chuốt

Ốm đau trí quẩn,gương buồn soi

Tiền vàng kiếm được cao hơn núi

Sức lực mòn hao thiệt hại đời

Nghèo khó đừng cho là bất hạnh

Giàu sang nỗi khổ chắc gì vơi!

LAN.

(30/06/2024).

 

CŨNG HỌA:

 

BUỒN CHI?

 

Tóc bạc thưa dần cứ mãi rơi!

Ngày nao cũng vậy khó quên rồi!

Tâm hồn yếu ớt đâu hề dõi

Mặt mũi bơ phờ rất ngại soi

Lắm bữa thầm mong đành chuyển lối

Nhiều hôm tự nhủ gắng yêu đời

Tinh thần sảng khoái muôn điều lợi

Quẳng mọi ưu sầu nỗi chóng vơi…

 

Như Thu

06/30/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÓNG THỜI GIAN

 

Lần bước thời gian bóng nguyệt soi

Tóc xanh điểm bạc đã lâu rồi

Tủi hờn gươm súng không nên chuyện

Giận ghét văn chương chẳng để đời

Đành phải ngẩng đầu chờ vận đến

Cũng như cúi mặt dấu sầu rơi

Lang thang tìm kiếm hồn non nước

An trú tinh thần khỏi bị vơi

Hưng Quốc

Texas 6-30-2024

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ THÁN

 

Sao tóc trên đầu thích rụng rơi

Thì ra tuổi tác đang già rồi

Dung nhan sắc xuống không buồn ngắm

Cái xác thân cằn chẳng muốn soi

Cứ ngỡ rằng mình chưa quá đát

Nào đâu ngờ nó sắp tàn đời

Ngày qua tháng lại nhìn quanh quất

Điểm mặt bạn bè mới thấy vơi

Toàn Như

 

TIẾP HỌA:

 

NỖI NIỀM VƠI

 

Răng còn mấy cái lạnh lùng rơi

Mấy chốc mồm ai móm sọm rồi !

Vi vút tháng ngày không thể cản

Bèo nhèo vầng trán ngại ngùng soi.

Trầm luân thấm thía đường giông bão

Dĩ vãng bâng khuâng sóng gió đời.

Thiên mệnh đã tri thôi khắc khoải

An nhiên tự tại nỗi niềm vơi !

Mailoc

06-30-24

 

HỢP HỌA:

 

KIẾP MÔ VƠI ,

 

Mùa thu vàng lá ,gió ào rơi

Người cũng già nua ,lẩm cẩm rồi

Bải hoải ay chân ,cơ thoái hoá

Bần thần khuôn mặt ,vết hằn soi

Sướng vui chẳng mấy nơi trần thế

Buồn não nhiều hơn chốn  chợ đời

Tạo hoá bày chi dâu bể nhỉ

Để hoài khắc khoải ,kiếp mô vơi !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

XÉT PHẬN THẰNG TÔI

 

Cao nhân thơ nhặt để vui đời

Còn tớ chỉ làm cốt muộn vơi

Suy xét anh hùng thì học hỏi

Luận bàn quân tử để noi soi

Công bình vững dạ không hề tách

Bác ái an tâm chẳng bỏ rời

Cuộc sống trời ban cho hạnh phúc

Sắp xong một kiếp con người rồi

 

Người Sông Cửu

1 tháng 7 năm 2924i

 

ĐỒNG HỌA:

 

XIN GIỮ AN BÌNH

 

Tóc rụng vô hồi,tựa lá rơi,

Mùa đông đã ập tới nơi rồi

Ngác ngơ thoáng chốc gần xong kiếp,

Hụt hẫng nào lâu sắp hết đời

Quá khứ...việc gì qua biết rõ

Tương lai...mọi sự đến sao soi ?

Hãy siêng hướng luyện Chân Tâm mãi...

Giải nghiệp,tu hoài sẽ được vơi!

 

Thanh Hoà

01/07/2023

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét