Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

GIẬN...

GIẬN..


Em giận anh rồi , nói chẳng nghe

Lời ong tiếng bướm có vo ve

Đừng thèm để ý môi cười cợt 

Chớ ngó si mê mắt khóc nhè

Bỏ vợ lụy tình nhân thế ghét

Rời con lỗi đạo xóm làng chê

Gia đình tan nát vì chia cách

Hoà khí đâu còn..khổ lắm nhe 


songquang 

20240628


BÀI HỌA:


XỈN…

(Trào Phúng)


Rượu vào thông thái hẳn à nghe

Uyên bác đông tây, hát tựa ve

Thách kẻ hơn đây tài thánh tướng

Đố ai thắng tớ khoản lè nhè 

Xóm giềng đối diện đều kiêng nể…

Mụ vợ mở mồm chỉ bĩu chê!

Khổ nhất bả hăm he …cấm vận…

Trong hai chọn một, khó ghê nhe!

CAO BỒI GIÀ

28-6-2024


ĐỒNG HỌA:


GIẬN LẨY SẨY CÙI!


Giận hờn tầm bậy,biểu sao nghe

Tức quá giải sầu quất mấy ve

Rượu đế gò đen ngon bá chấy

Tiger nắp bạc uống phê nhè

Rầy la vô cớ lòng buồn bực

Mắng nhiếc đủ điều dạ chán chê

Sư tử hà đông nằm cạnh đó

Liệu hồn,của mất khổ à nhe!

LAN.

(29/06/2024).


CÙNG HỌA:


NHẬU


Mới sáng, bạn bè đã nhắn nhe

Rủ nhau đi nhậu đến say nhè

Tì tì uống tiếp vài mươi xị

Ừng ực nốc vào mấy chục ve

Rượu nạp liên miên rồi lại...xả

Miệng "dzô" tới tấp chẳng cần...nghe

Phát ngôn bừa bãi vô tư cách

Thiên hạ nhạo cười, vợ ghét chê !


Sông Thu

( 29/06/2024 )

 

TIẾP HỌA:

 

HỜN GHEN

 

Ôi trời lải nhải bắt mình nghe

Nực hạ đêm ngày hát giống ve

Thiếu nữ hồi xưa hiền khó tưởng

Già thân hiện tại chướng đâu nhè

Nghi ngờ đủ chuyện rồi căm ghét

Quyết đoán nhiều điều lại trách chê

Bóng gió rình mò theo sát cạnh

Ghen hờn cột cẳng phải đành nhe

           Minh Thúy Thành Nội

              Tháng 6/28/2024


HỢP HỌA:

 

GIẬN RỒI THƯƠNG

 

Khôn màng bậu nói chả hề nghe!

Ra rả lầu bầu tợ tiếng ve

Lúc trẻ nhu mì nên dạ thích

Ngày xưa khó chịu nghĩ ai nhè

Chia tay vĩnh viễn bà con trách

Ly dị dễ dàng bạn hữu chê

Tuổi hạc bây chừ khi có thể

Tha hồ cãi cọ nhớ mừng nhe!

 

Như Thu

/29/2024


CŨNG HỌA:

 

GIẬN HỜN

 

Có lẽ vì ta chẳng chịu nghe

Tiếng nàng ra rả mãi như ve

Ba hôm im lặng môi không hé

Bốn bữa làm thinh miệng nỏ nhe

Vẫn tưởng được quên lời cẳn nhẳn

Nào đâu lại nhớ giọng nhì nhè

Bao năm tay gối anh xin lỗi

Em hát bổng trầm tuyệt khỏi chê

Hưng Quốc

Texas 6-29-2024


ĐỒNG HỌA:

 

BẠC TÓC NHE ,

 

Vì tưởng là ngon ngúng nguẩy nghe

Rồi khi nhiễu sự bởi lời ve

Than thân trách phận thôi đùa cợt

Đóng cửa nằm đu  chẳng dám nhè

Đã nguyện thuỷ chung cho kiếp trọn

Đừng gây bát nháo để người chê

Em ơi giờ hãy bình tâm nhé

Anh vẫn yêu em bạc tóc nhe !

PHƯỢNG HỒNG 


CÙNG HỌA:


GIẬN RƯỢU .


Nhậu nhẹt nhưng mà phải biết nghe

Mỗi lần uống rượu tu ba ve

Thì thôi đừng nhắp thêm nhiều nhé

Bởi lẽ ưa say quá lắm nhè  

Vợ muốn chiêu cầm chừng mới đẹp

Chồng mong chuốc cạn láng không chê

Nhưng rồi cơn giận bà la ổng

Nốc sạch men nồng, quá giận nhe ...

Rancho Palos Verdes  29 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:


LÀM LÀNH


Vợ nằm ôm gối chẳng thèm nghe

Chồng cố mượn lời để vuốt ve

Kẻ giữa hờn ghen lòng tức tối

Người trong quẫn bách miệng lè nhè

Khi thương địa ngục cùng chia khổ

Lúc giận thiên đường vẫn cứ chê

Vọng tưởng qua rồi cơn mộng mị

Làm lành trở lại khó à nhe

Lý Đức Quỳnh

 30/6/2024



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét