Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

NHỮNG CHUYẾN BAY ĐÊM

CHUYẾN BAY ĐÊM.


Lập lòe đom đóm giữa không trung 

Những chuyến bay đêm đến mọi vùng 

Thế giới xa vời anh lướt tới 

Bầu trời rộng lớn sức vươn tung 

Dàng hờn nổi gió,cơ (*)rung lắc

Mưa đổ giăng tơ, mắt khó lùng 

Cánh sắt xé mây trong khoảng tối 

Xa dần,vạn vật khép màn nhung.

LAN.

(22/06/2024).

(*): phi cơ


BÀI HỌA:


PHI HÀNH ĐÊM


Cả ngũ giác quan phải tập trung

Tai nghe, mắt dõi rộng quanh vùng

Trườn qua phi đạo tăng ga lướt

Trực chỉ bầu trời hếch cánh tung

Điểu thép  lao vù đèn đỏ nháy 

Tiếng gầm xuyên xé thảm huyền nhung

Ngàn trùng cỡi gió, thâu đêm trắng… 

Lòng chợt rưng nghe những lạnh lùng…

CAO BỒI GIÀ

21-6-2024


ĐỒNG HỌA:


CÁNH BẰNG LƯỚT GIÓ


Từ nam ra bắc ghé ngang trung

Lướt gió, phi cơ thỏa vẫy vùng

Vun vút vượt mây, trời rực sáng

Êm đềm qua biển, nắng vây lùng

Gần xa khắp chốn, thân đều tới

Cao thấp bao tầng, cánh vẫn tung

Có lúc bay đêm đầy hứng thú

Giữa vùng huyền ảo tựa như nhung.


Sông Thu

( 21/06/2024 )


CÙNG HỌA:


CHIẾN TRƯỜNG ĐÊM


Được lệnh cấp trên sẽ tập trung

Phi cơ yểm trợ đến khoanh vùng 

Hỏa châu soi thấu màn đêm sáng

Gunship *bắn vào bụi khói tung

Đạn pháo rót thêm hòng giúp đỡ

Bộ binh tiến tới quyết truy lùng

Địch quân vội vã rời hang núp

Chiến tuyến giờ êm thả mắt nhung


songquang 

20240621


TIẾP HỌA:

* gunship loại phi cơ trực thăng võ trang


TIẾP HỌA:


ĐI CHUYẾN " BAY ĐÊM " .


Đi chuyến bay đêm, ngại lạ lùng

Xa rời đất mẹ, lệ huyền nhung

Xé tan tất cả màn yên ấm

Đọng lại riêng tư nỗi rối tung

Chân đặt thênh thang trong rỗng khí

Hồn như thảng thốt trước mê vùng

Chỉ còn tích tắc câu tâm nguyện

Rằng cố đọc lời Chúa tập trung ...

   Rancho Palos Verdes  21 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


TRẤN KHÔNG


Trấn Không Bảo Quốc, tấm lòng trung

Góp mặt hiên ngang khắp chiến vùng.

Phi đạo trải dài, chim sắt lướt

Bầu trời vươn rộng, cánh bằng tung.

Đêm đen phòng địch, bay soi rọi

Ngày rạng sát thù, lượn kiếm lùng.

Lắm lúc thương về nơi hậu tuyến

Nhớ sao cô bé mắt huyền nhung!


DUY ANH

06/21/2024


CŨNG HỌA:


NỖI NHỚ

(Nương Vận)


Sẽ chọn mai về viếng đất Trung  

Rồi mơ chụp ảnh biết bao vùng 

Phong Nha diễm tuyệt lên cầu ngắm

Mũi Né rì rào quậy sóng tung 

Bún hến, cơm gà luôn dõi đợi

Chạo tôm, gỏi sứa mãi săn lùng

Quê người lạc lõng hồn canh cánh 

Tấc dạ quay cuồng nỗi nhớ nhung!


Như Thu  

06/22/2024


ĐỒNG HỌA:


GIẢI TỎA ĐÊM


Trực thăng gunship đã bao vùng

Kẻ địch dưới hầm bắn tứ tung

Ẩn nấp rình mò không lộ diện

Xung phong tìm kiếm quyết truy lùng

Hoả châu soi sáng trông tầm giặc 

Đạn réo tên bay báo quốc trung 

Giải tỏa bạn bè trong lúc khổn

Bắt tay xúc động lệ hoen nhung 

Hưng Quốc 

Texas 6-22-2024


CÙNG HỌA:

NHỮNG CHUYẾN BAY ĐẦU TIÊN
( Tặng cháu ngoại VIVI TRAN- họa 4 vần)

Tuy chẳng tung tăng khắp mọi vùng
Cũng là bay lượn giữa tầng trung
Non xanh nước biếc miền hoang lạ
Thành phố vùng quê nắng gió tung
Cô bé xinh xinh nhìn vạn vật
Phi cơ vun vút  vượt nghìn trùng
Sao đêm lấp lánh trong màn tối
Vạn vật muôn màu đẹp sắc nhung !
THIÊN LÝ

TIẾP HỌA:

CHUYẾN  BAY ĐÊM

Cất cánh lên trời giữa khoảng trung
Phi cơ chở khách tới bao vùng 
Dâng hoài vượt núi bay cao lượn
Phóng mãi băng rừng chuyển rộng tung 
Lắm lúc sương mờ tay nắm kiểm 
Nhiều khi khói nhạt mắt chăm lùng 
Đi qua bóng tối nhìn êm ả 
Cảnh vật lui dần khép cửa nhung 
Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 6/22/2024

HỢP HỌA

DÃI LỤA ,
(Tặng cháu VIVIANE TRAN )

Ngắm nhìn từng chiếc lượn lờ trung
Hắt ánh trăng sao lấp lánh vùng 
Cả lúc thân tàu theo hướng thẳng
Hay khi mũi lái chuyển hoành tung…
Say mê cảnh sắc lo sương toả 
Mơ mộng làn mây ngại gió lùng
Biết được cháu mình đang dạo chốn
Ngân hà ,dãi lụa mượt  như nhung  !
PHƯỢNG HỒNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét