Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024

ĐÊM CHONG (Thơ Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)

ĐÊM CHONG

(Thơ Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)


Đêm hoài dỗ ngủ lì trơ mắt

Cảnh cũ quê nhà , xao dạ thắt

Khói tỏa, chiều lam, nỗi ngậm ngùi

Diều bay, sáo trổi âm dìu dặt

Mơ màng, lệ nhỏ gã buồn tê  

ảo não,  trăng tà O lịm hắt  

vẳng tiếng gà te, mục rã rời …  

Ngơ hồn cố quận vời xa tắp…

CAO BỒI GIÀ

2-6-2024


BÀI HỌA:


CÔ ĐƠN

( Vận trắc- Ngũ độ thanh )


Lệ tủi từng đêm mờ trũng mắt

Thương mình quạnh quẽ lòng đau thắt

Cầu qua buổi ấy nguyệt hoài soi

Khoảng hẹn ngày nao đèn mãi hắt

Mộng tưởng không ngờ vỡ nát tan

Niềm tin bỗng chốc trôi dằn dặt

Năm chờ tháng đợi hãy còn xa

Lặng lẽ hàng cây buồn thẳng tắp.


Sông Thu

( 03/06/2024 )


ĐỒNG HỌA:


TRỞ VỀ CHỐN CŨ.

(Thơ Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)


Sầu ai lại nghĩ,buồn lên mắt

Những buổi lòng mong,chờ ruột thắt

Mỗi bận trông về nhớ ngẩn ngơ

Muôn lần vãng đến thôi dằn dặt

Nhà xưa vắng vẻ,gợi buồn tênh

Động cũ đìu hiu,nhìn nản hắt

Phải  biệt bao ngày  mãi vấn vương

Bên thềm cội Liễu hoài xanh tắp.

LAN.

(03/06/2024).


CÙNG HỌA:


SỢI NHỚ 

(Thơ Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)


Nghe hồn rã rượi sầu hoa mắt

Khổ não thân già tim quặn thắt

Xót buổi chào thôn mãi muộn phiền 

Thương đò rẽ sóng hay dè dặt

Hoàng hôn nhạt nắng ngẫm niềm vơi 

Viễn ảnh hoen màu xuôi mộng hắt  

Nỗi nhớ hoài đan sợi chẳng rời

Đường kim mũi chỉ đều tăm tắp!

Như Thu 

06/03/2024


TIẾP HỌA:

 

CHONG VẦN .

 

Thầy thơ hỏi chuyện hoa tầm mắt

Mải nghĩ làm sao hoà vận thắt

Mãi hỏi xem rằng có được không

Đành vui vốn đã quên dè dặt

Thôi thì cứ thử tạm vần tê

Để được cười thêm đùa chữ hắt

Thứ bảy vừa qua đọc kỹ rồi

Tơ tình lỡ thả vợi tăm tắp...

Hawthorne 3 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

THAO THỨC

( vận trắc - NĐT)

 

Đêm dài chậm ngủ thâm quầng mắt

Tưởng nghĩ phù sinh mà ruột thắt

Cứ mỗi luôn đồn dạ ngẩn ngơ

Nhiều khi mãi đoán tâm dè dặt

Người quen thiển nghĩ khó ân cần

Kẻ lạ càng suy thì hãm hắt

Cõi thế đành cam bỏ mặc rồi!

Thuyền con bão nổi vô bờ tắp

 

songquang

20240603

 

CŨNG HỌA:

 

MÃI MỘNG ,

 

Nhiều khi tủi phận mờ hoen mắt

Những buổi hoàng hôn lòng quặn thắt

Vỗ nhẹ tâm hồn nén ủ ê

Vờ lay  cỏ lá gom dè dặt

Thương mình khắc khoải mỗi đêm về

Giận kẻ thờ ơ từng nỗi hắt

Lại nữa thời gian chẳng đắp bồi

Nên hoài mãi mộng tình chưa …tắp !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

MỘT CHUYẾN ĐI

 

Giã biệt, người đi không ngoảnh mắt

Con thuyền quá nhỏ thân dè dặt.

Mây chùng bãi biển khói mờ giăng

Bão nổi mui tàu mưa lạnh hắt.

Nước đổ kinh hoàng gỗ nẹp phăng

Trời thương ảo diệu  giàn khoan tắp.

Quê người lạ lẫm khách sầu dâng

Viễn thẳm gia đình gan ruột thắt!

Mailoc

6-03-24


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM XA NHÀ.(NĐT)


Đã nửa đêm rồi chưa chợp mắt.

Xa nhà lạ chỗ buồn se thắt.

Lời than của dế lại buồn so,

Tiếng mõ cầm canh còn dỏm dặt.

Giỗ giấc say nồng mộng lẻ loi,

Tàn đêm mệt mỏi sầu hiu hắt.

Bình minh tỉnh dậy thấy đàn chim,

Rặng liễu ven đường cây thẳng tắp.

Mỹ Ngọc.

June 3/2024.


CÙNG HỌA:


ĐÊM DÀI THAO THỨC

( vận trắc , NĐT )


Mãi tưởng canh tàn chưa chợp mắt 

Đêm sầu gặm nhấm lòng co thắt 

 Vườn xưa điểm hẹn nắng vơi đầy

Cảnh cũ nơi hò sương lạnh hắt

Mỗi bận trông hoài cảm nhớ mong

Đôi lần ngóng vẫn thương dằn dặt

Từ khi giã biệt đếm thời gian 

Ngõ lạ buồn tênh đường chẳng tắp

Hưng Quốc 

Texas 6-3-2024


TIẾP HỌA:


ĐÊM KHÓ NGỦ 

(vận trắc ,ngũ độ thanh)


Trông chờ lệ đổ mờ đôi mắt

Ảnh cũ người xưa , bào ruột thắt

Nhớ mẹ  chờ cha , ngẫm tủi sầu

hoài ai trổi khúc nghe buồn dặt

Hương trầm quyện khói vẳng huyền xa

Nguyệt vãn tan hồi chuông đổ hắt

Thoảng tiếng đàn ai dạ nỗi bời

Quê nhà ngoảnh lại xa ngàn tắp…

THIÊN LÝ


HỢP HỌA:

 

HỒI ỨC

(Vận trắc, Ngũ độ thanh)

 

Đêm dài quạnh quẽ nằm chong mắt

Để nỗi sầu quê nghèn nghẹn thắt

Mẹ gánh trần ai, khổ rã rời

Cha cày đá sỏi, đau dằn dặt

Bờ xưa lãnh cảm, sóng quen lùa

Nẻo cũ vô tình, đời vội hắt

Chẳng bến, xuồng con mãi lạc loài

Xa nguồn, bỏ cội, mơ hồ tắp…

Lý Đức Quỳnh

 6/6/2024


CŨNG HỌA:

 

ĐÊM THAO THỨC

 ( Vận Trắc - Ngũ độ thanh )

 

Yên người mệt mỏi đờ con mắt

Bởi dạ u hoài tim cũng thắt

Ủ rũ xoay mình cuộn nén im

Âm thầm trở giấc quay dè dặt

Buông rời cuộc sống khổ sầu ôm

Thả khẽ niềm riêng buồn lạnh hắt

Bóng nguyệt ngoài song ảo não mờ

Khi nào cảnh mộng thôi ngừng tắt

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 6/14/2024


ĐỒNG HỌA:

 

MỘT CẢNH ĐỜI

Vận trắc-Ngũ độ thanh.

 

Đợi mãi, chờ hoài thêm đỏ mắt

Nhìn con rũ rượi càng se thắt

Tường xiêu, vách sập… nỗi buồn hiu

Cổng ngã, mưa tuôn…cơn lạnh hắt

Bạn hữu cười chê chẳng ngó ngàng

Bà con xỉa xói không dè dặt

Chồng hư trốn biệt đã mươi ngày

Chủ nợ vây nhà cây thẳng tắp!

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:

 

ĐÊM CHONG

 ( Vận Trắc-Ngũ Độ Thanh )

 

Canh tàn phận lẻ cùng đơ mắt

Hạc tiễn chân người tim hẳn thắt

Bởi dứt tình thơ lại ngỡ ngàng

Vì buông nghĩa bút xui dè dặt

Đường mơ bội ước đã đành mang

Cõi mộng vong thề thôi bỏ hắt

Mặc kẻ hằng đêm khóc lỡ làng

Đàn ngân lỗi nhịp thuyền khôn tắp

 

ThanhSong ntkp

CA.July/15/2024


 

ĐÊM CHONG

 ( Vận Trắc-Ngũ Độ Thanh )

 

Canh tàn phận lẻ cùng đơ mắt

Đã biệt nên làm tim phải thắt 

Bởi đoạn tình sâu khiến ngỡ ngàng

Vì buông nghĩa cả xui dè dặt

Đường mơ bội ước cũng đành mang

Cõi mộng vong thề thôi bỏ hắt

Kẻ vẫn dầm sương lệ vắn dài

Người xưa lỗi hẹn thuyền khôn tắp

 

ThanhSong ntkp

CA.June/15/2024

 

   



 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét