Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

MỞ LỐI ĐI

MỞ LỐI ĐI ,


Đã nhủ lòng nên xả oán bi

Giông gào gió thét bủa xuân thì

Mưa dầm khí lạnh khô cằn dáng

Sương giá mây mù nhạt mắt mi …

Hãy cứ thản nhiên như cỏ dại

Vẫn luôn rực rỡ tựa hoa quỳ

Xin đừng khắc khoải khi đêm xuống

Cõi tạm êm đềm mở lối đi !

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


LẠNH LÙNG ĐI…


Cõi đời vốn dĩ bể sầu bi

Thử thách nhân gian chẳng  hạn thì

Vương đế nhiều phen đành cúi mặt

Anh hùng lắm lúc phải nhòa mi

Cố gìn đức hạnh không năng khuất

Gắng vượt gian nan chẳng  lụy quỳ

Hỏi chứ trăm năm còn mấy khổn ?

Thôi cười chấp hết, lạnh lùng đi…   

CAO BỒI GIÀ

20-6-2024


ĐỒNG HỌA: 


TÌM MỘT HƯỚNG ĐI…


Tìm lấy cho mình một hướng đi

Đã lâu đời phá, nếu không thì…

Có đâu cằn cỗi luôn hình bóng

Với lại hao gầy cả nét mi

Cũng muốn an nhiên thân tự tại

Hoặc thôi phiền muộn trí ai bi

Hãy đừng lưu luyến khi chiều xuống 

Nuối tiếc làm chi một đóa quỳ !?


songquang 

20240620


CÙNG HỌA:


HÀNH TRÌNH .


Tới Chùa, nghe pháp thoại từ bi

Lời lẽ chư tăng giảng suốt thì

Tiếng mõ ngậm ngùi vương mắt lệ

Hồi chuông khắc khoải đọng riềm mi

Nhìn hoa bất tử nghiêng đầu lạy

Ngó cội trường sinh kéo bóng quỳ

Đã mấy nươi năm mà vẫn đợi

Người về rồi sóng bước cùng đi ...

Rancho Palos Verdes  20 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:

 

KIẾP TRẦN

 

Hân hoan cõi thế lẫn sầu bi

Khổ sở hôm nao vẫn có thì

Quân tử gian nan không đỏ mắt

Anh hùng sanh thát chẳng hoen mi

Chết như Bình Trọng chết oanh liệt *

Sống tựa Tiễn Công sống lụy quỳ**

Cố gắng giữ sao cho phải đạo

Trăm năm thanh thản nhẹ nhàng đi

Hưng Quốc

Texas 6-20-2024

*Trần Bình Trọng

** Kiều Công Tiễn

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI LÀ BỂ KHỔ.

 

Đời là bể khổ lắm sầu bi,

Đạo lý suy vi khác cổ thì.

Chiến sự đau thương làm ướt mắt,

Thiên tai khủng khiếp khiến tràn mi.

Xa nơi quyền quý không mê phục,

Tránh chỗ giầu sang chẳng lụy quỳ.

Lạc đạo an bần nhàn nhã hưởng,

Đường hoa bến giác thảnh thơi đi.

Mỹ Ngọc.

June 20/2024.

 

CŨNG HỌA:

 

TÂM BÌNH AN

 

Chuyên cần gắng học chữ từ bi

Cảm nhận lòng an rõ tức thì

Thưởng ánh trăng vàng luôn thỏa dạ

Ngăn dòng lệ ấm nỏ tràn mi

Giờ đây gió gửi mùi hương cốm

Góc nọ vườn khoe đóa dã quỳ

Vũ trụ xoay vần luôn chuyển biến

Tâm bình chẳng động bước thầm đi!

 

Như Thu

06/20/2024


ĐỒNG HỌA:

 

VỮNG BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI

 

Dặn lòng đừng nản, chớ sầu bi

Không mãi than van chẳng gặp thì

Vấp ngã, đứng lên xoa phủi áo

Đau buồn, ngửa mặt vuốt lau mi

Dẫu đang thất thế vì thua bại

Vẫn tránh bi quan đến gục quỳ

Nhìn thẳng, hiên ngang và bước tới

Đường đời thanh thản vững chân đi.

 

Sông Thu

( 21/06/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

NỖI BI AI

 

Sâu lòng ẩn chứa nỗi ai bi

Mãi đọa thân tâm đến lão thì

Tích lũy sầu xưa hồn vỡ mộng

Lưu đày khổ cũ lệ trào mi

Tim đau, rượu mạnh say sưa chuốc

Trí quẫn, đền thiêng sám hối quỳ

Bệnh viện, con đường không thể khác

Quay về tuổi bé tập tành đi…

Lý Đức Quỳnh

 21/6/2024 


TIẾP HỌA:

 

THÀ NHƯ TƯỢNG ĐÁ.

 

Đời người vui ít lắm sầu bi

Sắc nước, trời hương tuổi dậy thì

Ngỡ được yêu chiều vì ngọc dáng

Nào hay khổ sở lại nhòe mi

Thà như tượng đá khôn suy nghĩ

Mà chước Bà Trưng chẳng sống quỳ

Mưa tạnh,mây tan trời lại sáng

Qua hồi bỉ cực rộng đường đi.

LAN.

(21/06/2024).


HỢP HỌA:

 

THỜI GIAN

 

Thời gian này hỡi biết chăng mi ?

Héo hắt lòng ta mỗi khắc thì.

Dĩ vãng mơ hồ vời vợi nhớ

Tuổi vàng heo hút âm thầm đi !

Đường đời khắc nghiệt rèn tâm dũng

Sóng gió vô thường giữ chữ bi.

Chánh niệm thiền hành an lạc bước

Lâm râm kinh kệ sớm hôm quỳ.

Mailoc

6-21-24

( Hạ chí  2024 )


CŨNG HỌA:

 

GƯƠNG SÁNG

 

Khen thầm bạn hữu tánh từ bi

Để lại hương thơm tuổi dậy thì

Mỗi sớm cầu kinh lần chuỗi hạt

Từng ngày niệm Phật khép hàng mi

Thiền hành luyện tập bàn chân bước

Gõ mõ công phu đệm gối quỳ

Phước thiện vun bồi cao chất núi

Gương hiền cuộc sống dẫn đường đi

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 6/22/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

AN NHIÊN

 

Ưa tìm lối thoát,giải sầu bi,

Phiền não tâm can...xoá tức thì!

Thôi nhớ xưa kia ngời mắt biếc,

Quên đi thuở đó rợp bờ mi...

Tập quen chăm chỉ thiền ,lòng tịnh,

Hành nhuyễn siêng năng tụng,gối quỳ.

Tuổi hạc,ai người không phải tới,

An bình,niệm chú,rộng đường đi!

 

Thanh Hoà.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét