Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

THẢO AM HÈN (Ngũ Độ Thanh)

THẢO AM HÈN

(Ngũ độ thanh)


Chùa sao chẳng có tượng nhang đèn

Lọt giữa khu vườn phủ tối đen

Bữa trước nhà nông dùng nghỉ mệt

Giờ nơi khất sĩ tập tu rèn

Bình tâm đón nhận cuồng phong trổi

Tĩnh khẩu xa rời mọi tiếng khen

Lẳng lặng ôm nồi gieo chữ ái

Hào quang rực sáng thảo am hèn !

Mỹ Thuận.Cao Lãnh 24/06/2024.


BÀI HỌA:


MINH TUỆ

(Ngũ độ thanh)


Quạnh quẽ Chòi tranh chẳng nến đèn

Âm thầm ánh tỏa cõi rừng đen

Lời khiêm tịnh  lẽ, nhân trần kính  

Hạnh khổ thiền tâm, khất sĩ rèn

Nhã chối, lần xa bao kẻ vọng

Không màng, ẩn tránh mọi  lời khen 

Tu hành xả bước theo lời Phật…

Khẳng nhận  giờ con vẫn  thấp hèn

CAO BỒI GIÀ

26-6-2024


ĐỒNG HỌA:


   NHẬN THẤP HÈN

                    ( NĐT )


Huyễn ảo chòi hoang nhạt nến đèn

Âm thiền tĩnh mịch phủ màu đen.

Dầm mưa khất sĩ  DI ĐÀ niệm

Dãi nắng nhà sư khổ hạnh rèn.

Chẳng hãi dèm pha cùng tiếng ngạo

Không màng bái lạy lẫn lời khen.

Cà sa vải nhặt ngàn khâu vá

Bởi lẽ người tu nhận thấp hèn !

Mailoc

6-25-24


CÙNG HỌA:

 

ẨN SĨ

( Ngũ Độ Thanh )

 

Giữa cảnh đồi hoang, một ánh đèn

Sương mờ phủ ngập cánh rừng đen

Am thiền lẩn khuất chìm mơ mộng

Ẩn sĩ hành tu thức luyện rèn

Gió bão âm thầm len cửa hẹp

Tinh thần nhẹ nhõm thoát tâm hèn

Rời xa cõi tục bao buồn khổ

Mặc tiếng người chê lẫn kẻ khen.

 

Sông Thu

( 27/06/2024 )


TIẾP HỌA:

 

SEN ĐẸP NHỜ BÙN.

(Ngũ độ thanh)

 

Sen hồng rực rỡ ở bên đèn

Mọc giữa sông bùn chẳng lấm đen

Cõi Phật tìm quên,chùa mở đón

Tâm thiền tĩnh tọa,trí trui rèn

Gia đình hạnh phúc,đời an hưởng

Bản ngã cao vời,tiếng ngợi khen

Nhẫn nhịn,thương người chia sẻ giúp

Từ bi cứu rỗi,chẳng sang hèn.

LAN.

(27/06/2024).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét