Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

GHEN

GHEN

 

Giữa phố, gặp chàng đi với ai

Nói cười thắm thiết đắm môi mày

Nàng như hóa đá, chân tê dại

Mắt tựa lọt tròng, lệ đẫm cay

Dồn dập nhịp tim dường dập vỡ

Quay cuồng trí óc đến cuồng ngây

Toàn thân mềm nhũn tuồng tan chảy

Ngất xỉu...mặc người xúm lại lay.

 

Sông Thu

( 26/06/2024 )

 

BÀI HỌA:

 

GHEN HẬN

 

Phải nàng đang sánh bước bên ai ?

Gã bỗng xẩm xây cả mặt mày

Tình mới đơm xanh sao lại thế 

Thằng nào sớt mất thật là cay!

Hiên ngang hắn diễn, tay vòng chặt

Bơ tỉnh em cười, mắt chẳng lay

Đau nhói buồng tim, đòn gạt lỡm

Thương mình sao quá đỗi thơ ngây

CAO BỒI GIÀ

26-6-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỘI.

 

Thấy bài vội vã họa cùng ai

Sợ trễ rồi ê ủ mặt mày

Bài dở cũng mong làm chớp nhoáng

Thơ hư đành chấp nhận chua cay

Mai này có gặp đừng buồn giận

Mốt nọ rời xa chớ nhớ ngây

Trào lộng vui,cho đời bớt khổ

Rờ răng lắc thử nó lung lay.

LAN.

(26/06/2024).

 

CÙNG HỌA:

 

TIN

(Họa hoán vận)

 

Tay đan năm ngón bước cùng ai

Ánh mắt hân hoan tận cuối mày

Thắm thiết môi cười mây gió sững

Nồng nàn mật rót trí hồn ngây

Tương lai hội ngộ niềm thân ái

Dĩ vãng xa lìa nỗi đắng cay

Xác tín tình yêu đôi lứa sẽ

Vững bền muôn thuở chẳng hề lay

Lý Đức Quỳnh

 26/6/2024

 

TIẾP HỌA:

 

TỘI CHI GHEN

 

Giá chàng...đổi tính...trót yêu ai,

Chả tội ghen tuông,xám mặt mày...

Hãy cứ thản nhiên,không dạ nẫu,

Và luôn thoải mái ,chẳng lòng cay.

Than van chỉ khiến tình phai nhạt,

Vật vã càng làm trí dại ngây.

Cảm phước ơn trời cho gặp được

Người hùng...chung thuỷ khó khi lay!

 

Thanh Hoà

26/06/2024

 

HỢP HỌA:

 

HỔNG GHEN

 

Cho dù bội ước nỏ vì ai

Khóc lóc kêu ca chẳng đẹp mày!

Mấy bữa làm thinh chàng đã nhột

Đôi lần nghĩ ngợi hắn đà cay

Giày cao, má thắm hồn ngơ ngẩn

Dáng nhỏ, môi hồng dạ ngất ngây!

Bỗng chợt vừa nghe người gõ cửa

Anh về tạ lỗi ý nào lay!

 

Như Thu

06/26/2024

 

CŨNG HỌA:

 

PHONG LƯU.

 

Quân tử phong lưu chẳng thiếu ai,

Giai nhân chớ vội ướt mi mày.

Duyên may tận hưởng bao hoan lạc,

Phận hẩm đa mang lắm đắng cay.

Tại tính hào hoa nên dễ đắm,

Vì lòng đa cảm mới si ngây.

Lấy chồng phong độ đừng ghen tức,

Chỉ khổ thân mình sống lắt lay.

Mỹ Ngọc.

June 26/2024. 


ĐỒNG HỌA:


GHEN


Ghét chàng đi với... nhỏ... con ai ?!

Đắm đuối cười vui mắt lại mày.

Có biết dao đâm buồng tim nhói,

Lại dường muối xác cả lòng cay !

Quay cuồng mặt đất như điên đảo,

Ngờ nghệch bước chân tựa dại ngây.

Mềm nhũn máu ghen lên tận đỉnh,

Để cho em chết... khỏi cần lay !

Đỗ Chiêu Đức

                                  06-26-2014


CÙNG HỌA:


ÔNG BÀ ĐI PHỐ, GẶP BỒ NHÍ .


Trông gà hoá cuốc, tưởng là ai

Tim đập liên hồi, chóng mặt mày

" Chính ả đó rồi " ôi, tức tối

" Chắc ông ta gạt ", quá chua cay

Nó đi chưa khuất, bà la hoảng

Mình lại bực thêm, lão giả ngây

Cụ cứ phân bua: " Em ghét ẩu

Anh nào quen biết ..." rõ thày lay ...

Hawthorne  26 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:

 

GHEN HỜN

 

Ghen hờn bực dọc bởi vì ai

Tác phẩm đầy giăng dọn tối mày

Tốn cả thời gian nhìn dại đuối

Hao cùng ký ức viết ngơ ngây

Đêm cười mộng Trọng không thèm thức

Sáng khóc mơ Kiều chẳng muốn lay

Vợ tưởng văn chương là số một

Lơ chồng khiến ghét “chúng” thầm cay

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 6/26/2024

 

HỢP HỌA:

 

GHEN TRONG MƠ

 

Ô hay em sánh bước cùng ai

Tan nát tim anh tối mặt mày

Máu nóng bùng lên tay nắm chặt

Tâm cuồng xốc đến mắt mờ cay

Cước tung tới tấp chừ như dại

Quyền đấm liên hồi tựa thể ngây

Mình hỡi chuyện gì la dữ vậy

Choàng người thức giấc vợ ôm lay

Hưng Quốc

Texas 6-26-2024

 

CŨNG HỌA:

 

GHEN

Họa vần

 

Cô ấy cùng phòng chẳng phải ai

Em lo tiếp đãi chớ chau mày

Nhìn chồng hớn hở lòng nghe dại

Thấy vợ âu sầu mắt muốn cay

Bình tĩnh lầm bầm ta ráng tỉnh

Ngây ngô giả bộ ả làm ngây

Ngọt ngào đon đả cao tay ấn

Bà Hoạn Thư nầy khó chuyển lay

 

ThanhSong ntkp

CA.June/26/2024


ĐỒNG HỌA:

 

CHỚ VỘI …GHEN !

 

Nghi ngờ chớ vội cả tin ai !

Đến nỗi ghen tương xấu mặt mày

Chung sở cơm trưa người giỡn rộn

Cùng bàn chuyện vãng kẻ cười ngây

Yên lòng, tin tưởng nên lòng vững

Nhẹ dạ, so đo khiến dạ lay

Nếu phải duyên tình người phản bội

Bấy giờ mới phải xịt hơi cay !

 

songquang

20240626


CÙNG HỌA:


XIN ĐỪNG ,


Chẳng rõ lúc …chàng lơi lả ai

Có nên bực tức ,nhíu đôi mày

Hay là nhắm mắt ,tim ê ẩm

Hoặc khẽ ngược vòng ,dạ  xót cay

Vì cảnh đánh ghen thường rất dữ 

Và tâm nhủ trí nên làm ngây…

Xin đừng gây chuyện đau lòng nhé

Chiến cuộc …sẽ tàn ,hết đảo lay !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


NHẮC BẠN


Tài năng, sắc đẹp kém gì ai!

Bao đứa ganh đua phải nhíu mày

Chớ tức… cho buồn vương mắt đẹp

Đừng ghen… để lệ đẫm môi cay!

Câu thơ, tiếng nhạc còn tha thiết 

Chén rượu, men đời vẫn ngất ngây

Trước mặt thênh thang đường rộng mở

Vững lòng… nhất dạ chẳng hề lay!

Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:

 

GHEN

 

Si mê ghen mãi, tánh lung lay

Ghen với tình yêu cứ dại ngây

Ghen kẻ tài hay lòng ấm ức

Ghen người sắc đẹp dạ chua cay

Ghen vì hám lợi mờ tâm não

Ghen bởi ham danh tối mặt mày

Ghen đoạn nghĩa nhân thành ích kỷ

Từ bi bác ái hết ghen ai.

(Phan Thượng Hải)

6/27/24


CŨNG HỌA:


GHEN


Ghen thì phụ nữ ai như ai

Tàn độc , Hoạn Thư phải nhíu mày

Gừng có đâu gừng mà chẳng nóng

Ớt nào là ớt lại không cay

Dao lam nát mặt quân lòng lẳng

A xít tiêu đời đứa dạ ngây

Của quí ngu gì chia với sẻ

Mặc dù cong vẹo hoặc lung lay .

LHN


ĐỒNG HỌA:


HỌC HOẠN THƯ


Bắt chước Hoạn Thư được mấy ai

Làm cho kẻ ấy sợ chau mày 

Vò đầu nuốt nhục môi tê đắng  

Gục mặt ôm sầu mắt lệ cay

Sao phải làm  ngơ nhìn bực bội  

Hay là ngó thấy chết trân ngây

Tiếc gì tình bậu như vôi bạc 

Khi đã phụ rồi khó chuyển lay

Toàn Như


   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét