Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

VƯỜN HỒNG TRONG MÙA DỊCH


VƯỜN HỒNG TRONG MÙA DỊCH

(Cảm tác nhân xem hình Vườn Hồng San Jose Minh Thúy chụp)

 

Vườn Hồng rực rỡ sắc hoa xinh

Khóm khóm như cười dưới ánh minh

Tại bởi hỏa thần nên cảnh lặng

Do vì Covid khiến trời thinh

Thênh thang đỏ nắng mơn cành mộng

Lướt thướt vàng Thu vuốt nụ tình

Man mác hồn thơ dìu lạc lối

Giai nhân ẩn hiện bóng bên mình

 

Phương Hoa – Sep 26th 2020

 

BÀI HỌA:

 

VƯỜN ẢI, VƯỜN AI…

 

Hoa xinh thắm bởi chủ vườn xinh

Hương tỏa nhu ngây nét  gợi tình

cánh hé kiêu sa  bên mỹ nữ

Sắc khoe diễm lệ dưới bình minh

Hồn say đảo cảnh , chân vui đáo

Mục đắm duyên trời, khách lặng thinh

Phố xá khôn di, vì cấm lệnh

Đây nơi tuyệt cú …để giam mình

CAO BỒI GIÀ

26-09-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

VƯỜN HỒNG LẶNG LẼ

 

Đến chốn vườn Hồng ngắm đẹp xinh 

Thu còn chút nắng dậy bình minh

Trông đài rắc đỏ đường im vắng 

Ngắm cảnh tô hồng gió lặng thinh 

Nhón gót nâng cành say lắm mộng 

Dang tay hứng nụ đắm bao tình 

Ngàn hoa sắc nở vươn chờ khách 

Chỉ tại Cô Vy tủi một mình 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/25/3020

 

CÙNG HỌA:

 

NGƯỜI và HOA


Hoa nào sánh được với người xinh
Tâm cảnh tương hòa ánh tuệ minh
Một đóa nhân hương vừa đứng lặng
Cả vườn nhiên sắc phải ngồi thinh
Dung nhan diễm tuyệt do hình tướng
Cốt cách thanh cao bởi tính tình
Đất khách tung bay tà áo Việt
Hồn quê phất phới giữa tim mình.
Lý Đức Quỳnh 

27/9/2020

 

TIẾP HỌA:

 

VƯỜN THU

 

Vườn thu hoa lá cố vươn mình

Khoe sắc cuối cùng nét đẹp xinh.

Rộn rã bầy ong lưu luyến mật

Lơ thơ cánh bướm vấn vương tình.

Trên cành lướt thướt sương đêm trắng

Dưới giếng mơ màng ánh nguyệt minh.

Hiu hắt nhạc chiều văng vẳng lại

Lạnh lùng khóm trúc đứng làm thinh.

Mailoc

9-26-2020

 

HỢP HỌA:

 

NGƯỜI ĐẸP BÊN HOA

 

Ngất ngây ngắm mãi cảnh tươi xinh

Vàng đỏ...ngàn hồng rước đón Minh...

Tha thướt áo vàng say thả mộng

Hồn nhiên nụ thắm mặc trao tình
Nghĩ rằng ...khắp chốn còn im lỉm

Tìm được ...còn nơi chả nín thinh!

Thư thái nhàn du vui ngoạn cảnh

Quên đi Covid vởn quanh mình!

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

VIẾNG VƯỜN HỒNG

 

Đoá đóa muôn màu rực rỡ xinh

Vườn hồng thắm sắc ánh bình minh

Chim muông ngơ ngác nên yên ắng

Hoa lá bần thần chợt lặng thinh

Tài tử hiền hoà vui yến phượng

Giai nhân yểu điệu đẹp duyên tình

Cô Vy bộc phát càng im vắng 

Vãng cảnh thần tiên chỉ chúng mình

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Sep/26/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

VƯỜN HỒNG 

 

Mặc bệnh lan tràn, hoa vẫn xinh

Đua chen khoe sắc đón bình minh

Hồng Nhung lộng lẫy cười kiêu hãnh

Hồng Trắng dịu dàng đứng lặng thinh

Hồng Đỏ xôn xao cùng bướm mộng

Hồng Cam rạng rỡ với ong tình

Rộn ràng sức sống trong ngày mới 

Vườn ấy, hội thơ của chúng mình ?

 

Sông Thu

(27/09/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐẸP BÊN HOA

 

Muôn hồng nghìn tía thật là xinh

Thêm có mỹ nhân đứng cạnh mình

Nguyệt thẹn dường như ghen đứng lặng

Hoa nhường có lẽ giận làm thinh

Kiêu sa sắc đỏ hoà cơn mộng

Yểu điệu áo vàng trộn trí minh

Covid không ngăn ,lòng vẫn nở

Lại còn diễn tuyệt xiết bao tình

 

Songquang 

 

TIẾP HỌA

 

NƠI VƯỜN HỒNG LÃM THUÝ 

 

Đào hoa thắm sắc tuyệt vời xinh

Mới thấy dung nhan lộng lẫy mình

Hồng trắng như mây vương mái tóc

Vườn thơm tưởng gió gọi thơ tình 

San Jose vàng nắng thu nhè nhẹ

Minh Thuý hồng môi hạ lắng thinh

Tà áo hứng đầy tâm ý mộng

Em tươi rực rỡ dưới bình minh...

       Utah 27 - 9 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

MỘT CHÚT ỠM Ờ...

 

Hoa thắm và em cũng rất xinh!

Dịu dàng che hết ánh dương minh

Hồng tươi để vạn người mê sắc

Nàng đẹp cho muôn kẻ lụy tình

Áo lụa vờn bay trong nắng sớm

Thu vàng nhẹ đến giữa không thinh

Hỏi em xin chớ vờ im lặng

Có thể cho ta đứng cạnh mình ?

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐẸP BÊN HOA.

 

Ngát cả vườn hồng những đóa xinh,

Màu hoa sắc lá ánh bình minh.

Cánh nhung bướm đẹp bay phơi phới,

Tà áo mỹ nhân phất nhẹ thinh.

Bông trắng vàng cam trao cảm súc,

Cành xanh nâu đỏ gửi duyên tình.

Chỉ vì Hán Dịch không người viếng,

Để lỡ phấn hương, tủi phận mình.

Mỹ Ngọc.

Sep. 27/2020.

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ

 

Xinh người, xinh nết viết thơ xinh

Cây bút đa tài trí tuệ minh

Vườn ngát huê cười đâu dễ lãng

Lòng mềm tứ cảm khó làm thinh

Cộng đồng gìn giữ an toàn mệnh

Cô vít ngừa ngăn gắn bó tình

Những đóa hồng nhung ngời diễm lệ

Niềm vui hạnh phúc dựa tay mình.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét