Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

TỰ VẤN


TỰ VẤN ,

 

Có khi tự vấn lại lương tâm

Trầm bổng, nông sâu để đạt tầm

Ngay sạch thanh tao trong cuộc sống

Tinh ma thấp kém giữa hồng trẩn ,

Xoay vần con tạo qua bao kiếp

Biến hoá điền tang trải mấy tầng

Dương thế nhiêu khê cần sống tốt

Để tâm ngời sáng tựa trăng rằm !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

GIỮA DÒNG ĐỜI

 

Gánh chất dòng đời, những khổ tâm

Dầm qua bão tã lại mưa tầm

Dám đâu mơ hưởng đời tiên giới

Vui  lẽ sinh mang kiếp kẻ trần

Danh lợi luôn gài, hằng lắm sự

Đục trong phải lội biết bao tầng

Vô thường trộm ngẫm phù vân cả

Giữ dạ mong như ánh nguyệt rằm. 

CAO BỒI GIÀ

15-09-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THÔI RỒI…
Thôi rồi son sắt chữ Đồng Tâm
Mũi giáo xuyên tim thật đúng tầm !
Dối trá bày trò che mặt quỷ
U mê cởi áo lộ thân trần
Oan khiên trải rộng dày ba cõi
Tội ác dâng cao ngút chín tầng
Ai bảo thái bình vui hưởng phúc ?
Tháng giêng khói độc mịt đêm rằm…!
Lý Đức Quỳnh 

15/9/2020

 

CÙNG HỌA:

 

THIỆN TÂM

 

Con người quý nhất ở thành tâm

Chớ quá mưu mô để xứng tầm

Sánh bước cùng đi trên cõi thế

Kề vai chung sống ở dương trần

Vượt qua thử thách còn bao chặng

Đạt đến vinh quang phải lắm tầng

Quyết giữ lòng son luôn sáng đẹp

Như trăng vằng vặc giữa đêm rằm.

 

Sông Thu

( 15/09/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

NHỔ CHIẾC GAI RẰM 

 

Buồn tênh bạn ạ, đoá hoa tâm

Chăm sóc mà chưa đạt thiện tầm

Ngã lãng muốn yên, thân khổ nạn

Kẻ khùng nổi loạn, chuyện phơi trần

Che tai, lũ khỉ kêu vờn chúng

Bịt mắt, đàn ve réo phá tầng 

Người hỡi, nhờ câu " tự vấn " nạn 

Nên khều nhổ được chiếc gai rằm .

     Hawthorne  15 - 9 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

`HỢP HỌA:

 

THƯỞNG NGUYỆT 

Đối xử trên đời phải thật tâm
Người ơi chuyện ấy chẳng xa tầm!
Nên về thăm hỏi quanh chòm xóm
Gắng bỏ hờn ghen giữa bụi trần
Sống cảnh cơ hàn đâu tủi phận
Mừng ai khá giả cất cao tầng
Đun trà, bánh dẻo xin mời bạn
Chiếu trải cười vui thưởng nguyệt rằm!
Như Thu
15/09/2020 

 

CŨNG HỌA:

 

TIẾC NUỐI CUỐI ĐỜI

 

Bão táp trong đời đánh mất tâm

Bỏ quên giá trị phải truy tầm

Đói nghèo rách rưới kham bao bận

Khổ nhục đau thương chịu mấy tầng

Ước được trở về thời khốn khó

Mong sao sống lại thuở phong trần

Quyết lòng sẽ sống cho thanh sạch

Đức độ giữ như ánh nguyệt rằm

 

Thúy M

9/15/20

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ VẤN

 

Lòng luôn khắc khoải tận trong tâm

Giáo huấn nào quên, vẫn kiếm tầm

Đáp nghĩa sinh thành, tròn cuộc sống

Đền ơn dưỡng dục, vẹn đường trần

Bôi son trát phấn, da nhiều lớp

Đổi thảm thay thang, gác lắm tầng

Một thoáng vô thường tay phủi sạch...

Làm  sao thanh thản…sáng như rằm?

               

Thanh Song Kim Phú

CA  Sep/15/2020

 

TIẾP HỌA:

 

TỰ VẤN (2)

 

Tội lỗi ta làm cũng tại tâm

Vì luôn ước muốn phải cao tầm

Mưu sâu quái quỷ trù người tục

Kế độc yêu ma hại khách trần

Nghiệp chướng dương gian bày mấy kiếp

Luân hồi địa ngục đọa nhiều tầng

Cho nên tự vấn...mà tu tập

Để lúc soi gương, sáng tựa rằm!

 

ThanhSong KimPhú

CA  Sep  15/2020

 

CÙNG HỌA:

 

XỬ THẾ DỤNG TÂM

Xử thế con người dụng chữ tâm
Chẳng nên đáng giá cứ suy tầm ( tìm)
Thanh cao khó kiếm trong đời tục
Giả dối đầy giăng khắp cõi trần
Phú quí mồi ngon leo mấy bậc !
Lợi danh bả ngọt bước bao tầng!
Nhìn gương tự xét đừng mù quáng
Đã đủ lòng chưa lúc Nguyệt rằm ?

songquang


HỢP HỌA:

 

HỎI LÒNG

 

Tự hỏi lòng mình có thật tâm

Bơi trong bể rộng chẳng ngang tầm

Vời cao không tới vì tay ngắn

Xuống thấp chẳng xong bởi mắt trần

Lặn lội bon chen qua mấy lớp

Leo trèo đo đắn đến bao tầng

Thương thân bèo bọt nhầm nhân kiếp

Ao ước trăng thanh  những tối rằm…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

BIẾT ĐÂU TẦM???

 

Như bầy ác qủy loạn dương trần

Mù mắt , mù luôn cả thiện tâm

Gã nọ khoe khoang dòng thượng đẳng

Nhà kia khoác lác bậc cao tầng

Lời ngoa muốn đọ cùng quân tử

Đèn bấc đem so với nguyệt rằm

Ngó lại, nhìn qua ta thấy thẹn

Trời ơi! Kẻ sĩ biết đâu tầm ???

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪM SUY

 

Có lúc yên ngồi lắng nội tâm 

Đời suy lắm chuyện muốn sưu tầm 

Vô thường chẳng tưởng trên đời sống 

Biến diệt nào hay giữa cảnh trần 

Chuyện khổ luân lưu chồng vượt nấc 

Điều đau diễn tiếp chất cao tầng 

Nương theo giáo lý đường tu tập 

Phật pháp nguồn soi tỏa sáng rằm 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/15/2020

 

CÙNG HỌA:

 

TRÊN CAO

 

Đứng trên cao ốc cả trăm tầng

Một thảm kim cương mút mắt tầm.

Ngẩn mặt biển mây nhìn thích chí 

Cuối đầu xe cộ phát kinh tâm.

Bồng lai ngơ ngác xa dương thế

Tiên cảnh phiêu phiêu lánh bụi trần.

Lấp lánh ngàn sao tô vũ trụ

Trong ly rượu đỏ điểm nhan rằm.

MaiLoc 

9-15-2020

 

CÙNG HỌA:

 

QUÝ ÁNH TRĂNG RẰM

 

Người đời thường nói cứ tùy tâm

Xử thế đối nhân gắng hợp tầm

Cần kiệm làm ăn hòa phố xóm

Khiêm cung sinh sống thuận dương trần

Nhủ lòng đừng có mơ nhiều của

Hám lợi thì e tội lắm tầng

Việc thiện đừng quên dù lớn nhỏ

Một năm mấy buổi sáng đêm rằm.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TỰ TÂM

 

Vòng đời sướng khổ bởi do tâm

Chớ tính thấp cao chuộng hợp tầm

Nhận rõ vô thường vòng thế tục

Hiểu ra sinh diệt cõi dương trần

Sân si buông bỏ vui xây tháp

Hỷ nộ lìa xa phúc đắp tầng

Tự tại an nhiên tràn cuộc sống 

Lòng như trăng tỏ của đêm rằm

 

Phương Hoa - Sep 16th 2020

 

HỢP HỌA:

 

THƯỞNG NGUYỆT

 

Nằm nhà ngắm cảnh thật an tâm

Tiên giới là đây khỏi phải tầm

Gác vắng rèm thưa nghe sáo lộng

Hiên khuya gió mát để đầu trần

Xa xa dãy núi năm mười ngọn

Thấp thoáng nhà ai bảy tám tầng

Bày bánh trung thu ra thưởng nguyệt

Sau khi cúng Phật đón đêm rằm!

       

ThanhSong KimPhú

CA  Sep/16/2020

 

CŨNG HỌA:

 

THIỆN TÂM

 

Phát huy thiện tánh tại nơi tâm

Chia cách thanh cao,thấp kém tầm
Mãi giữ thẳng ngay trong thế tục

Luôn gìn trong sạch giữa dương trần

Tu nhân đâu kể chồng bao lớp

Tích đức nào khoe chất mấy tầng

Đem sánh người hiền và quỷ dữ

Như so Trừ tịch với đêm rằm

 

ThanhHoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ TÂM

 

Kinh dạy ta rằng...Phật tại tâm

Mà sao cứ mãi viển vông tầm

Vào ra sớm tối nơi phàm tục

Lặn ngụp ngày đêm ở cõi trần

Ý nộ, trầm luân vô lượng kiếp

Lòng sân nghiệp quả biết bao tầng

Khuyên người trở bước sang bờ giác

Vườn hạnh đơm hoa sáng tựa rằm

 

Thanh Song KimPhú

CA  Sep/17/2020 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét