Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

NGÀN NĂM MÂY BAY


NGÀN NĂM MÂY BAY

 

Mây cuộn về đâu tận cuối trời 

Mây nhìn tản mạn khoảng sầu rơi

Mây ơi lãng đãng hoài muôn kiếp 

Mây hỡi phiêu du mãi suốt đời 

Mây lặng chào thu màu tím ửng 

Mây thầm tiễn hạ sắc hồng vơi 

Mây lùa mắt lịm hồn xa vắng 

Mây gợi buồn tênh khó diễn lời 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng  9/3/2020

 

BÀI HỌA:

 

NGHÌN ĐIÊU

 

Nghìn năm mưa gió thỏa lưng trời

Nghìn cội thu vàng tiếp nối rơi

Nghìn đám mây côi còn lãng bước

Nghìn con sóng bạc  mãi rong đời

Nghìn hàng châu đổ, chùi khôn tất

Nghìn mối tơ ràng gỡ thác vơi

Nghìn những buồn tênh vùi giữa …chợ

Nghìn câu hỏi gối chỉ thinh …lời…

CAO BỒI GIÀ

08-09-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÂY QUYỆN HỒN THƠ

 

MÂY tím chiều nay phủ đất trời

MÂY hoà hạnh phúc giọt nồng rơi

MÂY kiều mị khiến yêu tròn kiếp

MÂY dáng duyên nên nhớ cả đời

MÂY lượn phiếm xao tình chất ngất

MÂY vần nốt trổi ý đầy vơi

MÂY gom tinh tuý xây lầu mộng

MÂY quyện hồn thơ trải ngọt lời

 

Phương Hoa - Sep 7th 2020

 

CÙNG HỌA:

 

MÂY CHIỀU


Mây bay lơ lửng phía chân trời
Mây đợi chiều về giọt nắng rơi
Mây ngắm đàn chim quay lại tổ
Mây buồn nhân loại khổ vi đời
Mây hồng gió chướng, vui sao được
Mây nhạt đêm tàn, buồn chẳng vơi
Mây ngóng sao mai về điểm hẹn
Mây chờ ngày mới, đẹp bao lời
Thanh Trương



TIẾP HỌA:

 

TRĂNG MÃI NƠI NÀY 

 

Trăng non vằng vặc giữa khung trời

Trăng xót khi nhìn ngấn lệ rơi

Trăng kể niềm vui chia với bạn 

Trăng khuyên nỗi khó gửi cho đời

Trăng hoài thưởng thức hương nồng đượm

Trăng thoảng mong chờ giọt đắng vơi

Trăng tỏ đêm rằm xua tĩnh lặng 

Trăng nghe thủ thỉ...họ trao lời!

 

Như Thu 

Sep/08/2020

 

HỢP HỌA:

 

MUÔN ĐỜI GIÓ THỔI

 

GIÓ tuôn tứ phía đến chân trời

GIÓ thổi muôn chiều khiến lá rơi

GIÓ cuốn đám mây bay vạn dặm

GIÓ lay bụi chuối ** xót muôn đời

GIÓ hoà mưa thuận hoa thêm trĩu

GIÓ dữ giông cuồng quả kém vơi

GIÓ bấc lạnh lùng thân buốt giá

GIÓ nam hiền dịu diễn nên lời

 

songquang 

20200908

** Gió lay bụi chuối câu nầy mượn ý của ca dao

               Gió lay bụi chuối sau hè

               Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ

Hoặc

               Mẹ già như chuối chín cây

               Gió lay Mẹ rụng con thời mồ côi

 

Cả 2 câu ca dao nầy nói lên sự xót xa của cảnh đời gặp phải

 

CŨNG HỌA:

 

MÂY VƯƠNG SẦU NHẸ .

 

Mây cứ thênh thang lượn góc trời

Mây đừng dừng lại khiến chiều rơi

Mây thường đổi sắc khi cuồng mộng

Mây vẫn thay mầu lúc nản đời

Mây tự thiên thu sầu cảm luỵ

Mây qua vạn thủa nhớ thương vơi

Mây sao lãng đãng bên ta mãi 

Mây muốn cùng ta tỏ mấy lời ...

    Hawthorne  8 - 9 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÂY

 

Mây vui theo gió vút lên trời

Mây khổ buông từng giọt lệ rơi

Mây tốt giang thân ban bóng mát

Mây hờn tối sậm dọa người đời

Mây chiều man mác vần thơ khuyết

Mây sáng mênh mông nốt nhạc vơi

Mây bão gây bao điều khốc hại

Mây bồng, lữ khách bỗng chơi vơi

 

Thúy M

9/8/20

 

CÙNG HỌA:

 

MÂY ƠI ! CHÀO NHÉ !

 

Mây vốn là em của lão trời

Mây ghiền bột bánh Thượng Đình rơi

Mây hay cùng gió trêu nàng Nguyệt

Mây thích vào thơ ngợi cõi Đời

Mây dạo Ngân Hà thuyền lớn nhỏ

Mây nhìn Ngưu Chức lệ đầy vơi

Mây vàng tô đẹp hoàng hôn biển

Mây nặng chuồn mau chớ lắm lời .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

MƯA THU

 

Mưa giăng sợi nhớ khắp khung trời

Mưa sắt se buồn bóng nắng vơi

Mưa trói hồn thu vào cõi mộng 

Mưa gieo tiếng nhạc giữa  hiên đời

Mưa ôm nhè nhẹ cành hoa rũ

Mưa thả âm thầm chiếc lá rơi

Mưa nhạt nhoà che mờ cố quận

Mưa làm ...em khóc chẳng nên lời !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

MÂY

 

Mây xanh thăm thẳm cuối vòm trời

Mây tím chiều buồn lặng lẽ rơi

Mây trắng chập chùng trưa nắng hạ

Mây  đen vần vũ giọt mưa đời

Mây trăng quấn quýt bài luân vũ

Mây núi bồng bềnh bước lãng vơi

Mây đỏ ráng chiều sông thắm nhuộm

Mây vàng hổ nguyệt ước trao lời...

 

Sông Thu

( 09/09/2020 )

 

CŨNG HỌA:

 

GIÓ

 

Gió đưa mây trắng tới phương trời

Gió đẩy cây cành khiến lá rơi

Gió cuốn sóng xô thuyền tách bến

Gió tuôn mưa đổ nước vào đời

Gió hè man mác lòng thanh thản

Gió chướng lao xao dạ khó vơi

Gió lạnh đêm khuya trùm ấm áp

Gió ru giấc ngủ chẳng cần lời…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

NẮNG ,

 

Nắng vờn lá cỏ ánh khung trời

Nắng đổ mặt đường chếch bóng rơi

Nắng nhảy tung tăng bồi cuộc sống

Nắng cười tủm tỉm đắp dòng đời

Nắng chiều tím ngắt lòng thầm nhớ

Nắng sáng vàng tươi dạ chẳng vơi

Nắng chuyển mình theo làn gió mới

Nắng đong đưa vũ điệu không lời

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

MÂY

 

Mây trắng lang thang khắp khoảng trời,

Mây choàng núi biếc tưởng gần rơi!

Mây như tơ lụa lênh đênh lạc...

Mây tựa xiêm y mỏng mảnh vơi

Mây mãi phiêu bồng du ngoạn cảnh

Mây luôn lãng đãng điểm tô đời

Mây bay vạn nẻo không lưu luyến,

Mây chẳng thề non,hẹn một lời

 

Thanh Hoà.

 

TIẾP HỌA:

 

MÂY ƠI.

 

Mây bay lơ lửng ở trên trời,

Mây hóa mưa buồn lã chã rơi.

Mây tím chiều thu sầu vạn cổ,

Mây xanh sớm hạ đẹp muôn đời.

Mây che nguyệt tỏ làm đêm tối,

Mây xóa trăng thề khiến mộng vơi.

Mây bắc cầu vòng  vui trở lại,

Mây ơi cho nhắn gửi đôi lời.

Mỹ Ngọc.

Sep. 9/2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét