Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

TỰ BIẾM


TỰ BIẾM

 

Có gã Cao Bồi dễ ghét hung…

Bút danh quái gở, thật ngao ngông

Thơ châm đọc tựa me ngào dấm

Phú ngoáy ngâm y ớt trộn gừng

Các mợ lại thương kìa lạ nhỉ

Quý ông cũng khoái, hỏi kỳ không?

Tưởng hay được thể càng tung tẩy

Múa chữ dơ chưa, chẳng …thẹn thùng!

CAO BỒI GIÀ

05-09-2020

 

BÀI HỌA:

 

VƯỜN THƠ CÓ GÃ CAO BỒI...

 

Gã ấy...CAO BỒI, chắc dữ hung ?

Lại thêm GIÀ nữa, hẳn cuồng ngông !

Răn đời, ý mặn như chà muối

Ngạo thế, lời cay tựa xát gừng

Ấy vậy, thơ tình ...mùi mẫn tợn

Lại còn phú sử...khiếp kinh không ?

Câu từ biến ảo khôn lường đoán

Đang nhẹ như ru bỗng điểm...thùng !

 

Sông Thu

( 06/09/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CAO BỒI MỸ*

 

Bút lực xưa rày viết rất hung

“Cao Bồi” hai tiếng ngỡ là ngông

Đường thi lúc trẻ đà như mật

Văn phú tuổi cao mới rõ gừng

Khối ả giai nhân đòi bám chặt

Bao nàng kiều nữ muốn theo không

Phi dao cưỡi ngựa hàng siêu đẳng

Ai đó …thầm thương chớ thẽn thùng.

Huy Vụ  6-9-2020               

*Bác Cao Bồi giờ định cư bên mỹ nên HV gọi Cao Bồi Mỹ

 

CÙNG HỌA:

 

NGHE TIẾNG MÀ LẦM

Nghe tiếng “Cao Bồi” tưởng bọ hung
Nào ngờ gã ấy chả nghênh ngông
Khi thì thơ ngọt như đường mía
Lúc lại phú cay tựa ớt gừng
Gặp chuyện trái tai là múa bút

Thấy điều gai mắt chẳng ngồi không
Tánh tình coi vậy mà chân chất
Tâm trí vị tha bụng một thùng

songquang
20200905
 

 

TIẾP HỌA:

 

CAO BỒI THIẾU NGỰA
-/-
Cao Bồi thiếu ngựa, lấy gì hung
Súng đạn treo rồi, chỉ chút ngông
Giận dỗi sự đời, thơ xát muối
Sầu buồn cảnh ngộ, phú thêm gừng
Tấm thân phiêu dạt, sao thương thế!
Số phận lao đao, mãi nhớ không!
Trang chủ nồng nàn tình bạn hữu
Chẳng ai xa lạ, thẹn cùng thùng.
Thanh Trương

 

HỢP HỌA:

 

TỰ THÚ

 

Nườm nượp ra vào kẻ viếng hung

Khu vườn ấm áp chẳng gì ngông

Ân cần nhắc chị trưng nhiều lỗi

Nhã nhặn phiền ai giảm tí gừng 

Thi Quán hữu tình anh thích nhẻ 

Cao Bồi hiếu khách bạn mừng không? 

Bấy lâu mình ngỡ làu niêm vận 

Đếm lại chừng ni được nửa thùng!

Như Thu 

09/05/2020

 

CŨNG HỌA:

 

CAO BỒI GIÀ

 

Cao Bồi chủ quán thoạt nhìn hung

Giỏi luật thơ Đường chớ nghĩ ngông

Lúc nản làm thơ ưa trộn ớt 

Khi đau khỏa phú thích pha gừng 

Châm câu phán xét hài lòng đặng 

Điểm ý phê bình thỏa dạ không 

Ức cảnh quê hương buồn phiếm luận 

Ra hơi bất mãn đấm kêu thùng 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/5/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

HAY THƠ - THƠ HAY

 

Ngoại tự CAO BỒI dính chút hung

Chăn đàn câu chữ vốn lông ngông

Đưa vần đưa đối vào ngâm mật

Bắt tứ bắt niêm phải nuốt gừng

Chẳng cũi e rằng ngôn trốn chứ

Không chuồng thì liệu ngữ còn không

Chúng dù ương ngạnh đành khuôn phép

Răm rắp tuân theo một tiếng THÙNG.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

ĐƯỜNG THI QUÁN CỦA  CBG

 

Cao bồi già ngắt vẫn còn hung

Mở quán Đường thi tỏ cái ngông

Đường thả ngọt ngào chua tựa dấm

Phú tung êm dịu thấu hơn gừng

Khách buông bút họa, không ngơi nhỉ?

Chủ hiến thơ mồi, chẳng lẽ không?

Thi quán rộn ràng như chợ Tết

Tinh sương mở cửa đánh thùng thùng

 

Thúy M

9/7/20

 

TIẾP HỌA:

 

PHẢI CHĂNG ,

 

Những kẻ yêu thơ nỏ tợn hung

Tâm hồn yếu đuối ,dạ khờ ngông

Chiều lên nhấm nháp phê cùng sữa

Sáng đến nhâm nhi vối với gừng

Lắm lúc thả tình trên giấy lụa

Ít lần vẫy bút giữa trời không

Phải chăng bức xức vì im ắng

Mới muốn kêu to át trống thùng

       PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

  BIỆT HIỆU CAO BỒI

 

Cao Bồi nhất định phải hăng hung

Bản chất thông minh cũng xíu ngông

Thơ phú thâm trầm thêm chát muối

Đường  thi thỉnh thoảng trộn cay gừng

Ra đi nhớ nước bao hoài niệm

Lưu luyến thương nhà mấy khoảng không

Múa bút  vung tay cao thoải mái

Lâu lâu điểm lại trống thùng thùng !

THIÊN LÝ!

 

TIẾP HỌA:

 

CHÍNH HẮN...!

 

CAO BỒI GIÀ chuyện?-Chắc rằng không

Dẫu luật thơ Đường giữ rất hung!

Trăm sự hắn theo...trăm lẽ đúng

Mấy bài phú quậy...mấy phần ngông
Thơ tình ý ngọt đâu cần mật

Thế sự lời cay chẳng mượn gừng

Nâng bước bạn thơ cần học hỏi

Xua tan bỡ ngỡ, thẹn hay thùng !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét