Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

TRĂNG XANH


TRĂNG XANH

 

Đĩa ngọc ai treo ở đỉnh trời

Xanh màu lá mạ ,sáng, xinh, tươi

Một vừng lơ-lửng đầy duyên-dáng

Vạn nẻo xôn-xao chẳng lả-lơi

Ánh bạc mơ-hồ tràn cõi mộng

Tơ vàng vương vấn suốt canh chơi

Hỏi người còn nhớ đêm trăng hẹn

Bóng nguyệt vai kề , tóc biếc rơi

Cao Mỵ Nhân

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM VÀNG…

 

Độc cô giãi ánh, cả khoang trời

Vạn vật dương trần nhuận sắc tươi

Mặt nước gương  soi, nhan Nguyệt  rạng

Vòm không bạc dát, cánh cò lơi

ôm đàn tay ngọc, say lời tấu

Rời bến thuyền xuôi, đắm mộng chơi

Mấy độ trăng thanh, đời thưởng đắc

Đêm vàng ngọc nữ thả duyên …rơi

CAO BỒI GIÀ

24-09-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRĂNG KHUYA.

 

Gương nga vằng vặc ở lưng trời,

Giải ánh tơ vàng dạ lý tươi.

Nguyệt điện mây bay cung mộng ảo,

Nghê thường áo vũ dải buông lơi.

Trung thu trẻ nhỏ đèn hoa rước,

Trăng sáng thi đàn xướng họa chơi.

Mối lái Ông Tơ đành thất bại,

Gốc đa Cuội nhặt lá mùa rơi.

Mỹ Ngọc.

Sep. 23/2020.

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂNG LẠNH

Tàn khuya nguyệt lạnh trống không trời
Giá buốt tê dần mạch máu tươi
Ánh sáng nhòa trong vùng tịch mịch
Sương mù lặng dưới bóng hoang lơi
Muôn trùng ảm đạm tìm nơi nghỉ
Vũ trụ âu sầu bỏ cuộc chơi
Chạnh nhớ đêm nào trăng lộng lẫy
Sông ngà trải lụa hứng châu rơi.
Lý Đức Quỳnh
  23/9/2020

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG RẰM

 

Vằng vặc vầng trăng giữa khoảng trời

Mỏng manh mây lượn sắc ngời tươi

Dáng in tựa đĩa ngà treo lửng

Dòng chảy như tà lụa rũ lơi

Phản chiếu lung linh ...làn nước giỡn

Phủ trùm óng ánh... ngọn cây chơi

Bao nhiêu đôi lứa đang hò hẹn

Trong lưới tơ vàng nguyệt thả rơi

 

Sông Thu

( 24/09/2020 )

 

HỢP HỌA:

 

TRĂNG THANH

 

Thượng cao vòi vọi giữa vòm trời

Ánh sáng trăng tròn huyễn hoặc rơi

Thư thái vầng soi trên bến lửng

Nhẹ nhàng mây đợi cuối tầng lơi

Trùng khơi biển sóng luôn tranh giỡn

Thanh nguyệt bóng ngà cứ lội chơi

Ngắm xuống chị Hằng vui với thế

Như là mong mỏi cõi trần tươi.

Đặng Xuân Linh

24-09-2020

 

CŨNG HỌA:

 

TRĂNG THU KHÁCH THUYỀN

 

Dáng ngọc kiêu sa lửng thửng trời

Cúi nhìn trần thế nhoẻn cười tươi.

Thướt tha cành liễu trăng ôm ấp

Vòi vọi đáy hồ nguyệt dạo chơi.

Sông nước mênh mông sào bến nhổ

Khách thuyền say đắm mái chèo lơi.

Đêm thu diễm tuyệt tình lai láng

Xào xạc trên ngàn lá úa rơi.

MaiLoc

9-24-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH TRĂNG

 

Từ dạo chênh vênh một góc trời

Dường như sắc nguyệt kém màu tươi

Đồi cao ...lắm hạc xa bầy tổ

Mộ lạnh...bao người bỏ cuộc chơi

Ta đợi tô thêm màu lá mới

Chàng về ngắm lại bóng trăng lơi

Tình nhân đã lỡ nghìn đêm hẹn

Để tiếng thơ buồn đọng lệ rơi !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

TRUNG THU

 

Trăng thu tỏa sáng cả bầu trời

Trẻ nhỏ quây quần xúm xít chơi

Cuối xóm lung linh đèn tỏa rạng

Trong vườn khúc khích giọng cười lơi  

Cô Hằng ghé mắt xem trần thế

Chú Cuội ôm cây đếm lá rơi

Gió mát trăng thanh bầy bánh ngọt

Mời anh, kính bác, miệng cười tươi

 

Thúy M

9/25/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét