Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

NHUỐM THU (Ngũ Ngôn Bát Cú - Vận Trắc)


NHUỐM THU

(Vận Trắc)

 

Tiếng gió buồn man mác

Vời theo đôi cánh vạc

Lơ thơ ngọn lá vàng

Lững thững làn mây bạc

Vân cẩu đổi nhan hình

Sáo diều  so giọng hát

Ơ dưng khóe lệ …cay

Nghe mặn mềm môi mắt

CAO BỒI GIÀ

23-09-2020

 

BÀI HỌA:

 

HỜN THU

Ngũ Ngôn Bát cú- Vận Trắc 

 

Càng hờn thêm vận mác

Tan tác lòng con vạc

Chớm lạnh... lá thu vàng

Càng thương...giòng tóc bạc

Gió xa...  ngỡ tiếng đàn

Lời nhẹ... như ai hát

Ngày tháng mãi đeo mang

Lệ buồn hoen khoé mắt !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẤU THU VƯƠNG

(Họa tứ vận)

 

Buổi đó, nhìn ngơ ngác

Bên sông theo bóng vạc

Vừa bay nơi núi mơ

Chìm khuất cánh chim bạc

Chiếc lá rụng lời thơ

Cành sương rơi tiếng hát 

Áo em biếc lụa tơ

Anh gọi mây xanh mắt ...

CAO MỴ NHÂN 

 

NỐI HỌA:

 

BUỔI SÁNG MÙA THU

 

Mây thu bay tản mác

Vút cánh đôi cò vạc

Rừng núi ửng gam hồng

Thác ghềnh pha ánh bạc

Lào xào tiếng lá rơi

Réo rắt lời chim hát

Áo ấm khoác lên người

Dạo rừng cho thỏa mắt

 

Thúy M

9/23/20

 

CÙNG HỌA:

 

CHIỀU QUÊ

Sương chiều rơi tản mác
Ngoài ruộng cò,nông,vạc
Lúa mạ điểm màu xanh
Mây trời pha sắc bạc
Miên man sợi khói bay
Xao xác lời cu hát
Tiếng dế vọng nghe buồn
Sầu dâng lên đáy mắt

songquang

 

TIẾP HỌA:

 

SÔNG CHIỀU

 

Lờ lững về rau mác

Buồn vương theo tiếng vạc

Mơ màng làn khói lam

Phơ phất chòm râu bạc.

Văng vẳng chuông chiều ngân

Khàn khàn ông lái hát

Khách lòng xao xuyến dâng

Tê tái cay sè mắt.

 

MaiLoc 

9-23-2020

 

HỢP HỌA:

 

DẬY THU

 ( Ngũ ngôn bát cú _ Vận Trắc ) 

 

Lá rụng rơi sầu mác 

Mây xoay từng đám vạc

Trên trời cuộn sắc hồng

Giữa khói bay màu bạc

Hoá mộng nhớ lời ca

Hoà mơ thương điệu hát 

Thu vàng rạo rực ôi

Ảo ảnh lùa say mắt

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/23/2020

 

CŨNG HỌA:

 

THU ẢM ĐẠM

 

Buồn ai thành giáo mác

Thảm thiết tình cò vạc

Chặt dạ với sông vàng

Bền lòng cùng núi bạc

Cha êm ái điệu ru...

Mẹ ngọt ngào câu hát…

Lá rụng chửa vàng thu

Cho già cay xót mắt!

 

Thanh Song Kim Phú 

  CA Sep/23 rd /2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÓNG VẠC KHUYA

 

Nước ngập bờ rau mác

Lang thang một bóng vạc

Kiếm mồi cánh ruộng sâu

Tìm cá đêm trăng bạc

Lạnh buốt cóng đôi chân

Nghẹn ngào im tiếng hát

Xót con trẻ đói ăn

Lệ tủi trào mi mắt.

 

Sông Thu

( 24/09/2020 )

 

CŨNG HỌA:

 

LÁ VÀNG RƠI

 

Lá rụng đem dao mác

Má thơm đây muốn vạc

Lóe lên luồng ánh kim

Tưởng thấy chùm tia bạc

Gió vọng hoài lời reo

Lòng âm vang tiếng hát

Khiến tâm hồn xốn xang

Ồ cảnh THU vui mắt

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

NGĂN ,

 

Chiếc lá dài như mác

Chao nghiêng về bóng vạc

Lung linh cụm nắng vàng

Óng ánh chùm sao bạc

Mây trắng tạo bao hình

Trời cao vang khúc hát

Buồn ơi ! gạt đắng cay

Ngăn giọt sầu hoen mắt

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

BAY VỀ NAM

Nay đâu còn giáo mác
Vội vã gì bầy vạc ?
Thong thả hướng trời nam
Chần chờ rời núi bạc
Gió lùa tựa tiếng than
Suối chảy như lời hát
Lệ rớt tự bao giờ...
Vời trông theo...mỏi mắt

THANH HOÀ

 

CŨNG HỌA:

 

CẦU VỒNG SAU CƠN MƯA.

 

Lá thu rơi tản mác,

Bão tố xua đàn vạc.

Làm ngả lũy tre xanh,

Khiến dâng làn sóng bạc.

Anh trai hoãn tiếng hò,

Em gái ngưng lời hát.

Mưa tạnh, nổi cầu vòng,

Bảy màu trông đẹp mắt.

Mỹ Ngọc.

Sep. 24/2020.

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN THU

 

Hoa vàng rơi tản mác

Lả lướt bầy chim vạc

Chiều xuống nắng  phai hồng

Gió cuốn mây thắm bạc

Bên thềm lá nhẹ bay

Khúc nhạc ai thầm hát

Bỗng giọt lệ rưng rưng

Ứa tràn cay khoé mắt

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

NGHÈO VẪN VUI

Trên đồng huơ lưỡi mác
Lặng lẽ đàn chim vạc
Hờ hững ngắm thân gầy
Xót xa nhìn tóc bạc
Vô tư khúc khích cười 
Hớn hở tưng bừng hát
Chồng vợ dẫu tuy nghèo 
Quanh mình luôn đẹp mắt!

Như  Thu
09/24/20

 

TIẾP HỌA:

 

THU BUỒN

 

Dòng nước trôi, hờn mác

Bóng đêm chờ tiếng Vạt

Gió xô chiếc lá vàng

AI đẩy làn mây bạc?

Chốn đó vút lời ca

Nơi đây vang tiếng hát

Niềm thương trào ướt mi

Nỗi nhớ dâng...mờ mắt.

 

Bạc Liêu/25/9/2020

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

NHỮNG CHIỀU QUA

 

Bên dòng trôi tản mác

Vẳng tiếng kêu loài vạc

Ráng lặn lủi đường xa

Mưa dầm thay giọng hát

Buồn hơi gió lạnh nhòa

Cảm tóc chòm phơ bạc

Khắc khoải những chiều qua

Vành mi căng nặng mắt.

 

Mai Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét