Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

HƯ DANH (Thể Lộc Lư)


HƯ DANH
Lộc Lư ngũ bộ)

ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Tẽn tò thi phú thế nhân lơ
Nhiều anh bĩu miệng kêu thằng dở
Lắm chị trề môi bảo lão khờ
Giấy mực vừa hay điều lạc lõng
Bút nghiên mới cảm nỗi trơ vơ
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Ngán lắm trò gian chuyện giả vờ

Phận tằm nên nỗi phải buông tơ
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Hởi dạ tìm ra người hợp ý
Tê lòng kiếm được kẻ ăn zơ
Câu thơ xướng họa khuây niềm nhớ
Chén rượu giao lưu thỏa nỗi chờ
Gửi gắm tâm tình qua mấy chữ
Gặp nàng kiều nữ dễ chi ngơ

Cố xứ chân mây bóng nhạn mờ
Nửa đời mà vẫn chửa tan mơ
Mất cơn huyễn mộng tâm còn nuối
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Mấy cuộc bể dâu hoài lắng đọng
Trăm năm bia miệng vẫn còn trơ
Thương yêu mượn ý thơ bày tỏ
Nghiên bút chỉ xin chớ ỡm ở

Thuyền ai cập bến chất đầy thơ
Dòng nước sông Tương chảy hững hờ
Chén rượu nghe cay khi vận lỡ
Câu thơ thấy đắng lúc sa cơ
Vượt bao huyễn hoặc chân còn cứng
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ
Trải cuộc nhân sinh dường quá nửa
Vẫn thèm tiếng võng mẹ ầu ơ

Bóng nguyệt canh khuya đứng lặng tờ
Hoa tàn sắp rụng ngại chi dơ
Bại thành nào khác chi canh bạc
Được mất chẳng qua một ván cờ
Ngó tới tương lai chân gối mỏi
Soi vào thực tại mái đầu phơ
Lộc Lư ngũ bộ ai bày vẽ
ĐƯỢC CHÚT HƯ DANH TÓC ĐÃ PHỜ.

Huy Vụ  30/06/2020

 

BÀI HỌA:

 

CHÁN CÁI HƯ DANH…

(Thể Lộc Lư)

 

HƯ DANH GẮNG SOÁN, CŨNG RÂU PHỜ

Thiên hạ  nể gì, vẫn ngó lơ

Sướng nhỉ, kẻ phang rằng  tiếng hão

 Buồn chưa,   người nhạo  rõ tên khờ

Nhiêu phen  chúng ghẹo: Thằng cà chớn

Bao lúc đời cười: Đứa bá vơ

Cố thử soi gương , tìm   lẽ chống…

Nước chi danh có, lại như …vờ

 

Nghiệp dĩ biết tằm phải nhả tơ

HƯ DANH GẮNG SOÁN, CŨNG RÂU PHỜ

Mèo mù, ranh đợi người sơ lãng

Chó ngáp, mơ tìm kẻ hợp zơ

Đơn chí họa vô, đừng vội khóc

Trùng lai phước bất,, chớ mong chờ

Chữ nào đắt giá thì vung bút…

Mặc kệ ai người thích giả ngơ

 

Đời chưa tri mệnh, đoán xa mờ

Viễn cảnh trèo voi , chớ dại mơ

cát vận hoài mong đà tóc bạc

HƯ DANH GẮNG SOÁN, CŨNG RÂU PHỜ

Thằng ta mấy hạ phơi lòng héo

Bia đá ngàn thu, ngửa mặt trơ

Vác cái công nhoài, liều hỏi với…

Trời xanh sai gió thổi u ờ

 

Vỗ bụng nhờ men, ngẫu ý thơ

Ngọt lời ta mượn, hát ơi …hờ

Thói đời phải khép, vì thiên ý

Ngấn lệ dưng trào, bởi thiện cơ

Giả đức khéo khoe, mà tiếng hảo

HƯ DANH GẮNG SOÁN, CŨNG RÂU PHỜ

Trăm nămdài ngắn , còn bao nả?

Sao biết đành cười, lưỡi ất ơ!

 

Đêm chong, soi bóng ngậm như tờ

Ngẫm thấy đời người bao nỗi …dơ

Hứng chí xuất ngôn, thây vận hạn

Liều tay thí tốt, ngóng canh cờ

Không màng phù phép, phường lơ láo

Chẳng ngán chiêu trò,  kẻ phất phơ

Xếp gối tịnh nhàn, trông thế thái

HƯ DANH GẮNG SOÁN, CŨNG RÂU PHỜ

CAO BỒI GIÀ

28-09-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHẮN KẺ MUA DANH

MUA DANH PHẬN HÃO TRÍ BƠ PHỜ
Chẳng thấy làm gì ...chỉ ngó lơ
Kẻ nhạo trề môi kêu mộng ảo
Người khinh nhếch mép bảo mơ khờ
Chắc điên lòng nghĩ lời nông cạn
Hay dại dạ suy chuyện vẩn vơ
Soi lại cuộc đời xem xứng đáng
Rước vào có tiếng ...lại ngồi vờ !

Biết nghiệp thân tằm nhả kén tơ
MUA DANH PHẬN HÃO TRÍ BƠ PHỜ
Cố tìm nhiều kẻ lòng ăn ý
Truy kiếm bao người dạ hợp zơ
Gặm nhấm ưu phiền do sợ hãi
Xói mòn tủi nhục bởi mong chờ
Bên đời gánh lấy lời cay đắng
Hổ thẹn để rồi phải ngẩn ngơ !

 

Vào đời mà cứ mãi ôm mơ
Dẫu biết thời cơ cứ mập mờ
Bán lợi thân tài tâm hiểm hóc
MUA DANH PHẬN HÃO TRÍ BƠ PHỜ
Giang Sơn đâu dễ mauđời đổi
Ý thức nào xoay đến trụi trơ
Mộng ước khác chi như đốm lửa
Nhá trong đêm tối....cứ ù ờ

 Tạ lỗi cùng người đã cạn thơ

Mấy lời viết vội quá ơ hờ

Bút nghiên réo gọi khi sai vận

Giấy mực mời kêu lúc lỡ cơ

Bán đức thân tàn tâm hốc hác

MUA DANH PHẬN HÃO TRÍ BƠ PHỜ

Cầm bằng sống tốt qua ngày tháng

Trót hẹn làm người cứ vậy ơ  !

 

Vầng trăng soi bóng tỏa mờ lờ

Chớ để tàn đời vấy bụi dơ

Thành bại chẳng qua thua ván bạc

Hơn thua nào khác bại vuông cờ

Đắn đo cực khổ râu trắng toát 

Suy nghĩ lao lung tóc bạc phơ 

Thời cuộc biết đâu đời loang lổ

MUA DANH PHẬN HÃO TRÍ BƠ PHỜ 


songquang
20200929

 

CÙNG HỌA:

 

THỜI GIAN

 ( Thể Lộc Lư )

 

Thời gian tan tác mặt bơ phờ

Sức khỏe vơi dần chẳng thể lơ.

Năm trước dáng người còn quắc thước

Giờ đây mắt mũi đã lờ khờ.

Nhạc xưa nghe lại hồn tê tái

Bóng cũ quay về trí vẩn vơ.

Ký ức võ vàng quên với nhớ

Ui cha ! già thật chắc không vờ.

 

Êm ái thu về tựa tiếng tơ

Thời gian tan tác mặt bơ phờ.

Một đời trôi nổi gìn son sắc

Những lúc khốn cùng xử đẹp zơ ( beau jeu )

Đất khách tháng năm tình đã lắng

Quê hương  tri kỉ mắt còn chờ.

Lưa thưa tóc trắng chòm râu bạc

Chiêm chiếp trên cành khiến ngẩn ngơ!

 

Trầm luân ngụp lặn khói sương mờ

Ngoảnh lại cuộc đời tựa giấc mơ.

Năm tháng dập dồn chân rệu rã

Thời gian tan tác mặt bơ phờ.

Lang thang xóm vắng chiều thu quạnh

Xao xuyến chiều tà quán rượu trơ.

Thoi thóp hôn hoàng nhàn nhạt nắng

Tiếng ai góc phố giọng ơ ờ.

 

Xóm nhỏ chiều về dạo thẩn thơ

Liêu xiêu gậy trúc để phòng hờ.

Sầu thương vận nước vì thời thế

Ly biệt quê nhà bởi sự cơ.

Đất khách mênh mang lòng tẻ nhạt

Thời gian tan tác mặt bơ phờ.

Mây Tần lãng đãng hồn xao xuyến 

Giây phút bàng hoàng miệng ớ ơ!

 

Album trường cũ chỉ vài tờ

Mấy tấm xem hoài lốm đốm dơ.

Cảm khái thầy trò ngày đón Tết

Thương thương hình ảnh sáng chào cờ.

Hành lang hun hút chuông vang dội

Phượng vĩ la đà gió phất phơ.

Tiếng guốc ngày xưa dường vẳng lại

Thời gian tan tác mặt bơ phờ.

Mailoc

9-29-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét