Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

MƠ THU


MƠ THU

 

Đã nghe vắng bặt tiếng Cu gù

Đâu đó mơ hồ thoáng sắc thu

Gió lạnh lén về sau khắc vạng

Nóng nồng rướn thổi trước khi từ

Lửng lơ trăng khuyết treo trời thẳm

Man mác sương khuya phủ bóng mù 

Thân tịnh chốn đây hồn viễn lạc …

mơ về cố xứ, ngọt lời ru…

CAO BỒI GIÀ

17-09-2020

 

BÀI HỌA:

 

BUỒN THU

Không gian se lạnh buổi đầu Thu
Man mác sương buông tỏa mịt mù
Lãng đãng làn mây chiều nắng nhạt
Mơ màng giọng hót tiếng chim gù
Buồn tênh khúc hát lời ly biệt
Sầu não bài ca phút tạ từ
Thu gợi hồn ta niềm luyến nhớ
Của ngày xưa ấy vọng tình ru !

songquang


ĐỒNG HỌA:


LÃNG ĐÃNG HỒN THU

 

Âu yếm đôi chim rúc mỏ gù

Bầu trời se lạnh tiết vào thu

Tâm tư man mác niềm vương vấn

Cảm giác bâng khuâng cảnh giã từ

Hè đã vừa qua cùng nắng nhạt

Đông chưa vội đến với sương mù

Nhớ em tà áo màu hoa cúc

Buổi ấy sang nhà, bước nhẹ ru...

 

Sông Thu

( 18/09/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

THU BÀNG BẠC

 

Lảo đảo chiều buông bóng kẻ gù 

Bên đường gió thổi lá vàng thu 

Làn mây ẩn dật vừa khi ấy 

Sợi nắng chìm luôn cũng lúc từ 

Bóng nguyệt buông dần chen trúc úa 

Hoàng hôn phủ tiếp đẩy sương mù 

Lan man mộng cũ hồn nhung nhớ 

Cứ tưởng ai về khẽ hát ru 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/17/2020

 

TIẾP HỌA:

 

THU TUỔI HẠC
(họa 4 vận)
-/-
Thân già mong mỏi tiếng chim gù
Quạnh quẽ thân tàn với tiết thu
Gió Ngữ hẹn hò, không bỏ chối
Mưa Ngâu mời gọi, khó nan từ
Chờ ngày thất tịch, vành trăng khuyết
Đợi hội đêm rằm, ánh nguyệt lu
Ký ức quay về bên dĩ vãng
Lời ca quê mẹ mãi hoài ru
Thanh Trương

 

HỢP HỌA:


CHỚM THU

 

Nhắp chén trà sen thoáng gật gù

Sương mờ lãng đãng báo đầu thu

Hàng cây ríu rít thay xiêm áo

Rừng lá lao xao nhắn tạ từ

Sáng sớm lạnh se, trời khởi sắc

Chiều tà tối thẩm, cảnh thêm mù

Sẽ sàng thu đến trong êm dịu

Mời gọi thi nhân cất tiếng ru

 

 Thuy M

9/18/20

 

ĐỒNG HỌA:


MƠ MÀNG...

 

Ríu rít bồ câu thỉnh thoảng gù

Êm đềm khung cảnh đón chào thu

Hoài say chốn cũ niềm lưu luyến 

Gợi nhớ ngày xưa phút giã từ

Xót liễu chao nghiêng vì gió lộng

Nhìn trăng ẩn hiện bởi mây mù 

Quê nhà thăm thẳm bao giờ viếng?

Lữ khách mơ màng nhịp võng ru...

 

Như Thu 

09/18/2020 

 

CÙNG HỌA:

 

CHUYỆN XUÂN THU.          

 ( Một chút thu vương của đất trời ) 

 

Câu chuyện ngày xưa " một gã gù "

Cả đời chẳng hiểu lẽ Xuân Thu
Thế nào đúng lúc nên khai triển 

Hoặc giả đôi khi phải cáo từ
Chước quỷ hơi bay lầm khói trắng

Mưu thần khí tản tưởng sương mù

Thiên thời, địa lợi, nhân càng trọng 

Sách dạy sinh tồn luận nghiệp ru...

      Utah  18 - 9 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:`

 

VÀO THU

 

Buồn vương trong gió vẳng chim gù

Xào xạc trên cành ngỡ tiếng ru.

Nóc phố vành trăng lên lửng thửng

Mặt sông bóng ác lịm từ từ .

Chập chùng đồi núi xây mây khói

Lác đác phong rừng khoác áo thu.

Lữ thứ lòng quê sầu mãi khách

Co ro bước bước lạnh sương mù.

Mailoc

9-18-2020

 

HỢP HỌA:

 

QUÊ MÌNH

 

Quê mình ấm cúng giọng chim gù

Điểm xuyết an bình sắc cảnh thu

Cuối xóm thơ ngâm Thi Nguyệt các

Đầu thôn trống điểm Cổ Linh từ

Suốt làng nhẹ gót đường xi lượn

Vài ngõ say tình tiếng mẹ ru

Đã thấy luồng thông vào mĩ lệ

Xua đi cuộc sống tựa đui mù.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

MƠ THU

 

Vàm xẻo Tân An, rạch Vũng Gù

Cuối hè tiếng cuốc gọi vào thu

Chuông bon vọng lại bên chùa Phật

Mõ cốc đưa sang phía phủ từ

Trăng khuyết mơ màng sau phố tối

Sao lu ẩn hiện dưới sương mù

Thương về cố quận hồn man mác

Nhớ mãi trong lòng tiếng mẹ ru

ThanhSong KimPhú 

CA  Sep/18/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU

 

Cơn gió hiu hiu báo hiệu thu

Ngoài hiên rục rịch tiếng câu gù

Lá vàng chao đảo đang bay lượn

Hơi nóng luân lưu sắp giã từ

Vằng vặc trăng soi trên xóm  vắng

Lờ mờ  sương phủ  dưới ao mù

Mình ta thơ thẩn tìm hương cũ

Tâm tư chìm đắm với giọng ru…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

MONG MỎI ,

 

Trẻ con rất thích loại chim gù

Tròn trĩnh xinh tươi đẹp dáng thu

Bóng nắng chập chờn chiều sắp ngã

Ánh đèn leo lét tối buông từ

Khoảng không xa lắc ,trời thăm thẳm

Màu sắc quanh đây ,lối mịt mù

Mong mỏi một mai thời khắc đến

Con tim rộng mở đón tình ru !

PHƯỢNG HỒNG  

 

TIẾP HỌA:

 

HOÀI THU...

 

Nào hay trước ngõ bóng chim gù

Chỉ biết tiết trời đã chớm thu

Lối nhỏ chít chi hàng cúc tím

Trời xa bàng bạc áng sương mù

Bao năm vẫn nhớ ngày tao ngộ

Suốt kiếp chưa quên phút tạ từ

Anh ạ! Nơi này em mãi thế

Êm đềm tiếng gió ngỡ lời ru !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

CHIM LỒNG CÁ CHẬU

 

Lồng xinh rộn tiếng chim mồi gù

Rừng vắng nhuộm vàng sắc lá thu

Rủ chuyện chung nhà đâu nỡ né

Mời câu đối bóng chẳng sao từ

Lươn chưa chui đó lươn còn sáng

Cá đã vào đăng cá bị mù

Thuở ấy nhíu mày bao kẻ hoảng

Giờ này khóc toáng chả ai ru!

 

Phương Hoa - Sep 20th 2020

 

CŨNG HỌA:

 

BỊ GÂY GÙ

 

Ngày xưa đi nhậu bị gây gù

Độ ấy vào mùa cũng cuối thu

Bạn nói trầu mời không nỡ chối

Tui than rượu ép khó mong từ

Lời qua tiếng lại khi trời sáng

Chén cạn bình châm lúc tối mù

Bất chợt tai nghe ù, choáng váng

Bàng hoàng tức tối, đứng im ru 😆

 

Anh Nguyen - Sep 20th 2020 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét