Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

MÙA THU COVID


MÙA THU COVID


Thu về, covid, thật buồn thay
Lá úa vàng khô tan tác bay
Phố xá buồn tênh, chiều bảng lảng
Công viên lạnh lẽo, gió heo may
Nhớ người xưa cũ, sầu lây lất
Thương kẻ thời nay, sống lất lay
Chẳng nhẽ trời xanh luôn ảm đạm
Một mai mưa tạnh, bóng trăng gầy
Thanh Trương

 

BÀI HỌA:

 

THU BUÔN HUYỀN…

 

Đã chớm thu về, ngọn gió may

Tơ vàng mai sớm, thả mình bay

Bên trời bảng lảng màn sương phủ

Góc phố mơ hồ sắc lá thay

Ngắm nhánh dương sầu, tâm trí lụy 

Nhìn người tang trắng, lệ lòng lay

Bao giờ “mụ Vũ”, buông tay nhỉ?

Cho hết châu đong hốc …mắt gầy…

CAO BỒI GIÀ

07-09-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU CÔ LIÊU

 

Bởi dịch nên buồn lặng lẽ thay 

Dâng chiều lá rụng hững hờ bay 

Đường hoang nhuỵ úa lơi cành mỏng 

Lối vắng bông tàn thoảng gió may 

Sợi nắng lao đao màu hạ phủ 

Mây trời lãng đãng sắc thu lay 

Giăng mờ khói trắng hồn ngơ ngẩn 

Ảm đạm sầu lên nhuộm mắt gầy 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/6/2020

 

CÙNG HỌA:

 

VÀO THU

 

Lá già từng chiếc đã dần thay

Theo gió thu về lác đác bay

Nắng bớt chói chang ngoài ngạch cửa

Trời thêm bãng lãng với làn may

Bụi tre trước ngõ đìu hiu đứng

Đóa cúc bên thềm se sẽ lay

Nhớ thuở xa xưa hình bóng Mẹ

Ngồi đan áo lạnh, dáng hao gầy

 

Sông Thu

( 07/09/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN THU ĐẠI DỊCH. 

 

Hoa tưởng thu vàng đổi sắc thay

Mầu vương covid lá sầu bay

Em ơi áo lụa ai chờ mặc 

Chị hỡi khăn tơ bạn đã may

Nhất diệp ngô đồng rơi đất lạnh

Mười phương thiên hạ gọi hồn lay

Bởi chưng đại dịch nên tình hận

Mảnh khảnh nàng thơ thả bóng gầy ...

    Hawthorne  7 -9 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

TRỜI THU THỜI ĐẠI DỊCH

Đại dịch trời Thu thảm thiết thay !
Vầng trăng sầu muộn bóng hao gầy
Buồn tênh phố sớm người hoang vắng
Lặng lẽ đường chiều lá rụng bay
Lối cũ ngùi trông ai góc bể
Ngõ xưa chạnh xót kẻ chân mây
Mong sao sớm dứt mùa Covid
Cuộc sống an lành chớ chuyển lay...

songquang
20200907

 

CŨNG HỌA:

 

CẦU MONG

 

Chỉ có năm nầy lắm đổi thay!

Cũng vì vi khuẩn mộng đều bay!

Nhiều phen trả vé ngừng du lịch 

Đôi lúc ở nhà chịu vá may

Ý khởi niềm tin dù biển động

Tâm gìn chí nguyện dẫu đời lay 

Cầu mong thế giới bình yên mãi

Tĩnh mịch màn đêm bủa dáng gầy!

 

Như Thu 

07/09/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÙA THU COVID

 

Ẩn hiện bên đường đám cỏ may

Chiều về hiu hắt gió lay lay.

Mơ màng sương khói hoàng hôn xuống

Lặng lẽ lưng trời cánh nhạn bay

Lê bước trông vời buồn phố vắng

Dừng chân mơ nghĩ lạnh vai gầy!

Vào thu  Covid  càng thê thảm

Bỗng thấy bàng hoàng trước đổi thay!

MaiLoc 

9-7-2020

 

CÙNG HỌA:

 

DỊCH HÁN.

 

Dịch Hán chưa tàn thật khổ thay,

Ra đường không khí có trùng bay.

Cách ly cài cửa phòng lây nhiễm,

Che miệng rửa tay sợ chẳng may.

Đợi thuốc chủng ngừa bao nóng nẩy,

Tin thày chữa giỏi chẳng lung lay.

Cầu xin Thượng Đế ra tay độ,

Cứu mạng người ta khỏi ốm gầy.

Mỹ Ngọc.

Sep. 7/2020.

 

TIẾP HỌA:

 

THU BUỒN

 

Thu mùa đại dịch đến nhanh thay

Chẳng thể ra ngoài ngắm lá bay

Suối có xôn xao đùa bóng nước?

Đồi còn rộn rã bỡn hơi mây?

Sắc pha vẫn thắm vườn hoa trải?  

Vàng tỏa đang hừng cánh bướm lay?

Bên cửa đề thơ buồn não ruột

Bao trăng tù túng vóc hao gầy

 

 Phương Hoa - Sep 7th 2020

 

HỢP HỌA:

§

ĐÀ NẴNG THU NÀY

 

Bồi hồi Đà Nẵng muộn cười thay

Cô Vít, hơi thu tạm đuổi bay

Đường phố người vui đi thể dục

Quán hàng cửa thoáng đón hiu may

Những ngày phong tỏa đành chung chịu

Một dạ ngăn ngừa giữ chẳng lay

Chống dịch ngưng làm nhiều thiếu thốn

Dung nhan sao tránh chút hao gầy.

Trần Như Tùng

¸

CŨNG HỌA:

 

ƯỚC SAO ,

 

Đường quen lui tới lặng yên thay

Cảnh vật đìu hiu mây xám bay

Bởi dịch mang về bao rối rắm

Và trời chở hết những cơ may

Mỗi giây trông ngóng tin vui đến

Từng phút mong chờ bệnh giảm lây

Cõi tạm nhiêu khê nhiều mặn đắng

Ước sao con tạo cuốn hao gầy

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

DỊCH COVID

 

Trời đã vào thu cảnh đổi thay

Lá vàng vài chiếc lửng lơ bay

Mặt trời trốn lánh, phai mờ nắng

Khí lạnh tràn về , xám xịt mây

Cô vít kinh hoàng còn lẩn quẩn

Mạng người phi phỏng lại lung lay

Ra đường mặt nạ luôn trùm kín

Méo mó vầng trăng  lệch dáng  gầy !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

CHỚM THU ?

 

Lá vội đổi màu thương lắm thay !

Mây xa từng lớp...lớp đùa bay

Còn chưa tiễn biệt cơn mưa hạ

Đã sớm đón chào ngọn gió may

Biển vắng êm êm làn sóng vỗ

Đêm tàn lặng lẽ ánh sao lay

Buồn vì Cô vít đang ve vãn
Bóng nguyệt dường như cũng héo gầy !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét