Xã hội giờ sao rợn cả người
Giết người ,chặt xác cứ như rươi
Ghét ghen ,mác chém. xong cha nó
Hận lẫy ,dao đâm bỏ mẹ đời
Trộm vặt cuồng điên đòn độc thủ
Cướp càn khát máu hạ mồi tươi
Vì đâu ra nỗi kinh hoàng thế
Cái ác gia tăng đến rụng rời!
CAO BỒI GIÀ
27-12-2012
HỌA NỐI :
Cái ác gia tăng đến rụng rời
Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi
Ham danh hám của sai nhân quả
Bán tước mua quan trái luật đời.
Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa
Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.
Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo
Chụp giật cạnh tranh mất tính người
ĐỒ CÓC
HỌA NỐI :
Cái ác gia tăng đến rụng rời
Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi
Ham danh hám của sai nhân quả
Bán tước mua quan trái luật đời.
Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa
Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.
Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo
Chụp giật cạnh tranh mất tính người
ĐỒ CÓC
ÔI ! TỘI ÁC
Trả lờiXóaXướng: Cao Bồi Gìa
Hoạ nối: Đồ Cóc
Xã hội giờ sao rợn cả người
Giết người ,chặt xác cứ như rươi
Ghét ghen ,mác chém. xong cha nó
Hận lẫy ,dao đâm bỏ mẹ đời
Trộm vặt cuồng điên đòn độc thủ
Cướp càn khát máu hạ mồi tươi
Vì đâu ra nỗi kinh hoàng thế
Cái ác gia tăng đến rụng rời!
Cái ác gia tăng đến rụng rời
Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi
Ham danh hám của sai nhân quả
Bán tước mua quan trái luật đời.
Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa
Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.
Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo
Chụp giật cạnh tranh mất tính người
ÔI ! TỘI ÁC
Xướng: Cao Bồi Gìa
Hoạ nối: Đồ Cóc
Xã hội giờ sao rợn cả người
Giết người ,chặt xác cứ như rươi
Ghét ghen ,mác chém. xong cha nó
Hận lẫy ,dao đâm bỏ mẹ đời
Trộm vặt cuồng điên đòn độc thủ
Cướp càn khát máu hạ mồi tươi
Vì đâu ra nỗi kinh hoàng thế
Cái ác gia tăng đến rụng rời!
Cái ác gia tăng đến rụng rời
Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi
Ham danh hám của sai nhân quả
Bán tước mua quan trái luật đời.
Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa
Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.
Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo
Chụp giật cạnh tranh mất tính người