Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

VƯỜN RAU


Vườn Rau
Mát mượt khu vườn lá thắm reo
Dường rau quý chủ phải không hèo ?
Tần Ô , cọng Húng lan tràn chỗ
Diếp Cá, cây Cần mọc bám theo
Ngó rứa thì làm khoai cuốn đậu
Nhìn ri lại đổ bột chiên xèo
Quên đời khoái khẩu ăn đầy bụng
Đại dịch qua mùa chắc mất..eo
Minh Thuý


BÀI HỌA:

 

MÈO KHEN MÈO…

 

Năm giờ nghe tiếng đồng hồ reo

Luyện cốt gậy vung múa mấy …hèo

bón đám cải xanh  cho lẹ lớn

Tưới vồng sà lách phất nhanh theo 

Ngày kia “đủ sức” ăn bò né

Tuần tới “dư xăng” đổ bánh xèo

Giỏi quá! Chàng ơi, mình giỏi quá…

Bạn đời tưởng thưởng cái …ôm eo…

CAO BỒI GIÀ

26-05-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ XƯA

Quanh vườn chạy nhảy mải hò reo
Bể chậu hoa nên phạt mấy hèo
Mẹ phải bông lông vờ chuyện lãng
Cha đành giả lả nhẹ lòng theo
Vui rau xanh hái lên mâm dĩa
Sướng bột trắng xay đổ bánh xèo
Êm ả trăng thanh cười gió mát
Quên miền đất hẹp thắt lưng eo.
Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

TRỐN DỊCH... TO EO

                                 

Choa ơi! Rau cỏ mướt tươi reo

Đẹp đến ra thăm phải chống hèo

Lớ ngớ vấp va khay đổ xuống 

Chàng ràng đạp đá chậu lăn theo

Giữ năm ba bữa làm salad 

Đợi sáu bảy hôm đúc bánh xèo 

Đã quá! Ngày ngày nhai mỏi miệng 

Chắc chờ hết dịch ...nở thêm eo! 😝😝😝

Phương Hoa

 

TIẾP HỌA:

 

Đi CHƠI VƯỜN BẠN.

 

Giữa vòm lá cuốn tưởng như reo

Hết chị nhìn anh giỡn lắm hèo 

Chẳng biết luống nào rau cải đúng

Thì đành liếp đó vạt cà theo

Thế là cứ vịn ngang cành rớt 

Rồi bỗng nghe như dọc cội xèo

Chỉ có mình vui chân bước hụt

Mới hay dạo cảnh cũng sai eo...

   Hawthorne  26 - 5 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

ÂM THANH


Xa xa xào xạc lá thông reo

Quện gió vi vu cạnh rặng hèo

Ríu rít vành khuyên ca bắt giọng

Rộn ràng se sẻ hót ngân theo

Nồi cơm sùng sục, đây hương lúa

Chảo mỡ lăng tăng, chính bánh xèo

Muôn vạn âm thanh, nghìn nốt nhạc

Hưởng đời cho thỏa chẳng làm eo 

Thúy M

 

CŨNG HỌA:

 

KHU VƯỜN NHỎ

 

Nắng ấm lên rồi đám trẻ reo

Ra vườn giẫy cỏ chống cây  hèo

Cà chua , ớt hiểm bông đua nở

Húng quế , rau thơm ngọn nẩy theo

Cải ngọt ,tía tô lên tím tím

Bột vàng, tôm thịt đổ xèo… xèo

Ở nhà mấy tháng  ăn không chán

Ngó lại thân già khỏi tính eo!

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ TIẾNG THÔNG REO 

 

Còn đâu gió thoảng tiếng thông reo 

Chặt lẹ không thì phạt chục hèo

Phụ xướng phu tùy đừng cãi bướng 

Chồng nghe vợ phán phải tuân theo 

Cành gom vào góc chờ quăng bỏ

Gốc đốt trong lò cháy cái vèo * 

Kiếp tới xin Trời thành sỏi đá

Chẳng ai thèm bắt nạt làm eo 

 

Nông gia hai lúa NJ 

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỪNG LO

 

Trên cành lũ sóc cợt đùa reo

Anh giận cầm roi nện tám hèo

Rau ngót âu sầu mong bướm lượn

Củ dền hốt hoảng thấy người theo

Vô nhà bạn đãi chè thơm ngát

Nhóm lửa bà xoay chảo nóng xèo

Thể dục duy trì yên dạ nhé!

Đâu cần kiêng cữ...gọn vòng eo!

 

Như Thu

05/26/2020

 

TIẾP HỌA:

 

MẢNH ĐẤT SAU NHÀ

 

Trời hè xanh ngắt gió như reo

Nắng chiếu vòm cây lá muốn xèo

Tuy vậy,vườn rau ngời ngọn biếc

Thế mà,chậu quất nở hoa theo

Giàn bầu chỗ nọ vừa ra trái

Khóm bắp đằng kia mới thắt eo

Con mực chạy đùa xô rụng nhuỵ

Bực mình rượt đuổi ...phải dùng hèo..

 

songquang 

 

HỢP HỌA:

 

NIỀM VUI MÙA HÈ

 

Nhạc nước tưng bừng tí tách reo

Ban mai khuấy động cả nhà...hèo

Dây lang ,bí rợ leo trèo khắp

Quế ,lủi  ,tơi mồng nhảy nhót theo

Cải ,muống thường khi xào ớt,tỏi

Rau thơm lắm lúc đổ căng ,xèo

Ngày nào cũng hái mang vào bếp

Sạch sẽ ,tươi ngon lại giảm ...eo!

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

HẾT DỊCH RA VƯỜN

 

Hết dịch ra vườn vui vẻ reo

Cỏ non bị túm vụt dăm hèo

Con vun luống nớ cây lên chậm

Bố sửa bên này mẹ sới theo

Cà bát cắt xong rơi đánh bịch

Cà chua dẫm phải bật kêu xèo

Vểnh râu sâu róm leo leo ngược

Đám nữ run người hét lớn: Eo , , ,!

 

Trần Như Tùng 

 

ĐỒNG HỌA:

 

THỂ DỤC SÁNG

 

Mơ màng đang ngủ bỗng nghe reo

Giật bắn như mông bị mấy hèo

Chát chúa đồng hồ la mới dứt

Ồm ồm chú chó sủa liền theo

Vội vàng tay duỗi quơ vun vút 

Ham hở bụng căng hít đánh xèo 

Thể dục siêng năng gìn sức khỏe

Lo gì tích mỡ mất vòng eo ! 

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

LÀM VƯỜN 

 

Chồng xới, vợ trồng giữa nắng reo

Thân rêm như bị mấy mươi hèo

Trên giàn, sóc cợt...thò đuôi vẫy

Dưới hố, thỏ đùa...nhéo mắt theo

Chàng nhức bắp tay không lải nhải

Thiếp ê bàn tọa chẳng eo xèo

Vườn rau gói ghém bao công sức
Nhờ vậy mà em vẫn có eo !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

LẮC CÁI EO.

 

Cô gái tưới rau cạnh suối reo,

Làm quen chỉ sợ phải ăn hèo.

Đậu cà vun luống thân bò sát,

Bàu bí bắc dàn ngọn quấn theo.

Dưa cải tươi xanh xào ngọt lịm,

Ớt cà cay đỏ nấu xì xèo.

Dựng gầu tát nước lên vườn ruộng,

Nón lá đong đưa lắc cái eo.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

May 27/2020.

 

HỢP HỌA:

 

CŨNG ĐÀNH ÉP BỤNG

-/-

Vườn hoa xinh xắn, nắng vui reo 

Cô chủ đẹp xinh, tay mát hèo 

Củ quả đỏ vàng cùng lớn rộ 

Lá hoa xanh tốt mãi tươi theo 

Đủ hương ngào ngạt, vui ông xã 

Đầy vị nồng cay, ngon bánh xèo 

Đặc sản, ôi thôi, sao quyến rũ 

Cũng đành ép bụng để còn eo

Thanh Trương

 

CŨNG HỌA:

 

BAN MAI

 

Ngắm cảnh ban mai sáo hót reo

Vờn quanh nhảy nhót thoáng bay vèo

Hoa tươi chớm nụ chen cành hé

Cánh mỏng vươn đài uốn nhánh treo

Sáng sớm đàn trâu kêu nghé ngọ

Chiều tan mục tử réo eo sèo

Quê nhà một thủa chừ trông ngóng

Tuổi hạc xa rời dõi mắt theo

Bảo Trâm

 

ĐỒNG HỌA:


VƯỜN RAU

 (Ngũ độ Thanh ) 

 

Đẹp đẽ khu vườn lá ngẩn reo

Dường rau quý chủ cũng vui hèo 

Tần Ô, cọng Húng lan tràn chỗ 

Ngổ , Quế , cây Cần mọc dõi theo

Hãy rứa ta hầm khoai lẩu thịt 

Vì ri chị đổ bánh tôm xèo

Quên đời khoái khẩu ăn đầy bụng 

Nghĩ sợ mai này cảnh mất eo

Minh Thuý

 

CÙNG HỌA:

 

KHOẢNG SÂN

 ( Ngũ độ Thanh ) 

 

Trên trời gió thổi vọng đàn reo 

Rộng rãi vùng cây thẳng mấy hèo 

Húng lũi , ngò gai chồi nảy dựa 

Răm , mùi , ngải giẫm mọc lèn theo

Ngò ôm , tỏi , ớt làm rau trộn 

Hẹ , ngổ , hành Tây đãi bánh xèo 

Cực khổ trồng vun vườn vẫn thích 

Teo người , bớt mỡ , nhỏ vòng eo 

Phương Thuý 


TIẾP HỌA:

 

THUỞ THANH BÌNH

 ( Ngũ độ Thanh )

 

Thoảng bóng ngàn thông giục giã reo 

Âm thầm gió quyện phủ nương hèo 

Vành khuyên lảnh lót hoà chung giọng 

Bạch trĩ ôn hoà thả gót theo 

Mẹ đã vần cơm mùi tỏa ngát 

Cha đà rán chảo , mỡ kêu xèo 

Cơm thời áo vận lòng thanh thản 

Mãn nguyện trên đời há ỉ eo 

Thuý M 

 

HỢP HỌA:

 

MÀU YÊU

Thể ngũ độ thanh)

 

Trông chờ gặp gỡ… tiếng mừng reo

Giận nỗi thờ ơ… khẻ mấy hèo

Ngớ ngẩn, e dè… nhanh chạy mãi

Mê cuồng, thúc đẩy… vội tìm theo  

Chờ khi gặp gỡ thêm nồng thắm

Đợi lúc mừng vui bõ ỉ xèo

Choáng ngợp tình thương, lòng mãi cảm

Yêu người rất đậm… chẳng làm eo.

                                                    Phương Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét