Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

QUỶ SỨ PHẢI LẠY...


Quỷ sứ phải lạy…

 

Mười bảy cánh tay nhất trí cao

Mặc ai oan khuất khản lời gào

Vân tay nỏ đúng không tha nhé

Dao thớt mua thay, chẳng có sao…  

Dạ độc, Hòa Bình khinh phép nước  

Mạng vong, Duy Hải thế thằng nào?

Rõ là quỷ sứ còn thua chúng…

Vui vẻ cùng nhau tắm …máu đào!!!

CAO BỒI GIÀ

15-05-2020

 

Xin tham khảo:




BÀI HỌA:

 

HÀM OAN 

 

Thương người mắc nạn thấu trời cao!

Bản án đề ra lắm kẻ gào!

Luật pháp bầy hầy nghe bực nhỉ

Ô dù vững mạnh tránh làm sao?  

Quan toà phán tội là như thế

Hiền mẫu lìa con có lẽ nào?

Nếu phạm tày đình nên nhận lỗi

Nhiều phen lẩn núp hoặc bôn đào?

 

Như Thu

05/15/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỐNG MẮT MÀ XEM

 

Mặc người van lạy đám quyền cao

Kệ kẻ oan khiên phẫn uất gào

Chúng vẫn say sưa vầy bể máu

Và càng cuồng ngạo lấp trăng sao

Ngỡ Trời xa tít không màng tới

Tưởng Đất mênh mông chẳng biết nào

Chống mắt mà xem ngày quả báo

Khi lòng dân nổi sóng ba đào !

 

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

SÁ CHI HẠT BỤI...

 

Hội đồng tối thượng chức quyền cao

Bóp miệng người dân khó thể gào

Mười bảy phán quan ban rứa đó

Một thằng Duy Hải cãi làm sao?

Nỗi oan mụ khẩn không cần lắm
Bằng cớ ta thay cũng được nào

Mặc kệ tên Hồ đem thí mạng

Sá chi hạt bụi giữa ba đào !

Thy Lệ Trang


HỢP HỌA:

 

TUỒNG HỀ XỬ ÁN

Ngàn dân trăm họ khóc kêu gào
Quan phán,bất bình cũng chả sao !
Chúng vẫn to mồm vì chức trọng
Lại còn lớn giọng bởi quyền cao
“ Hoà Bình” lạnh mặt tuyên án tử
“ Hồ Hải” chết thân thế mạng nào
Mười bảy mặt lì coi sự sống...
con người cỏ rác....đáng chôn đào

songquang


CŨNG HỌA:

 

LỜI CẢNH TỈNH
(Họa 4 vận)

Phớt lờ phép nước, cậy quyền cao
Oan khuất mặc dân khản cổ gào
Chứng lý u mờ,...đâu trọng hệ
Án tình ém nhẹm,...chẳng hề sao?
Người lôi thế tội thân hờn tủi
Kẻ núp bao che mặt "hãnh nào" "!"
Xéo lắm giun quằn, giông tố nổi
Biển dâng sóng cuộn dội ba đào!!!

18-5-2020
Nguyễn Huy Khôi

1 comments:


  1. Xin góp họa cùng Cao huynh:

    LỜI CẢNH TỈNH
    (Họa 4 vận)

    Phớt lờ phép nước, cậy quyền cao
    Oan khuất mặc dân khản cổ gào
    Chứng lý u mờ,...đâu trọng hệ
    Án tình ém nhẹm,...chẳng hề sao?
    Người lôi thế tội thân hờn tủi
    Kẻ núp bao che mặt "hãnh hào" "!"
    Xéo lắm giun quằn, giông tố nổi
    Biển dâng sóng cuộn dội ba đào!!!

    18-5-2020

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa