Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

TRƯA HÈ


TRƯA HÈ


Nắng gắt trưa hè, gái ngủ nghê
Quạt xòe ba góc quá đê mê
Phượng hồng say đắm hoa rên rỉ
Gió mát vỗ về bướm thỏa thuê
Dẫn dắt giấc nồng vào khoái cảm
Đẩy đưa mộng mị đến bờ mê
Ai mà có thể làm ngơ được

Cái thú trưa hè thật sướng ghê...

Thanh Trương

 

BÀI HỌA

 

TRƯA HẠ…

 

trưa hè ngộ cảnh mặt sinh nghê

dáng ngủ lai bồng, mắt mỏi mê

gió lật nửa gò say quyện đắm

quạt xòe cánh bướm, thỏa cùng thuê

Nga tiên nồng giấc vùi cơn mộng

mục khách ngây hồn lạc cõi mê

Khéo thẹn ai đâu lòng gỗ đá…

Đôi chân huyệt điểm  khó bôn …ghê…

CAO BỒI GIÀ

17-05-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGỦ TRƯA

( họa 4 vần ) 

 

Trưa hè tĩnh lặng thỏa lòng ghê 

Mắc võng sau vườn khoái rứa thê

Bướm lượn chung đàn nào kẻ bảo 

Ve chuyền hợp khúc chẳng ai thuê 

Hồng vươn sắc hạ hương nồng thắm 

Phượng nở màu hè mắt đắm mê

Giống bí giàn bầu xanh trĩu quả 

Từng làn gió thổi ngủ say nghê

Minh Thuý 

Tháng 5/16/2020

 

CÙNG HỌA:

 

VUI CẢM ĐỀ

 (4 vận)

 

Rõ khéo hững hờ ngủ với nghê

Nồm nam hây hẩy khểnh trưa hè

Nây nây bầu thả,...hương trời dụ

Thông thống váy trùm,..."quạt gió " thuê

Thơi thảnh gái thanh đằm mộng mị

Thẫn thờ trai lịch đắm si mê ?

Lạ cho "mặt sắt" còn  ngây dại (*)

Lão thực "chằm chằm"...ngắm "sượng" ghê  "?"

 

                                 18-5-2020

Nguyễn Huy Khôi

(*) Mượn ý câu thơ của Nguyễn Du:" Nhìn càng đắm, ngắm càng say // Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình" (Truyện Kiều).

 

TIẾP HỌA:

 

MƠ HÈ

 

Gió ru nhè nhẹ mắt gờ nghê

Giấc ngủ mơ màng lạc bến mê

Tiếng võng lửng lơ đưa kĩu kịt

Không gian thơ mộng thấy vui ghê

Mênh mông sóng biển làn dìu dịu

Bát ngát mây trời sắc đắm mê

Phong cảnh hữu tình ai cũng thoả

Cớ sao ta lại chẳng dành thuê !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

VÕNG TRƯA

 

Gió mát từng cơn khiến ngẩn nghê

Áo bay tứ phía ngất ngây mê

Tóc vàng óng  mượt làm xao xuyến

Mắt biếc đa tình thấy thích ghê

Nhạc khúc du dương khơi bến mộng

Tiếng ca dịu ngọt đắm cơn mê

Xưa nay tiết hạ luôn da bỏng

Tránh né làm chi ,cứ mượn thuê !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

HỎI NÀNG...?

 

Họa 4 vần

 

Nhìn em không sốt cũng ngô nghê !

Mỹ nữ nằm phơi giữa nắng hè

Tóc nhẹ nhàng buông...say mộng thế

Khuy hờ hững hé ...gợi tình ghê !

Hồng đào e ấp hoa càng thẹn

Hơi thở nồng nàn gió lại mê

Một mảnh vườn riêng còn khép kín

Hỏi nàng muốn biếu hoặc cho thuê ?

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

THÚ NGÔ NGHÊ

 

Khoái rình gái ngủ thú ngô nghê

Có bậc yêng hùng lại rất mê

Muốn hé nhìn qua đành phải cậy . . .

Quạt vờn lật rõ cũng thì thuê ...

Vấp toa nết chính hờn xui xẻo

Gặp nữ tâm tà thỏa mệt mê

Thích chí khoe vang rằng đã đã

Hạ hồi phân giải, bỏ vần ghê.

Trần Như Tùng.

 

CÙNG HỌA:

 

CHẮC LÀ LẠC BƯỚC

     ( hoạ 4 vận)

 

Thấy em đánh giấc quá ngô nghê

Cứ tưởng lạc vào cõi mộng mê

Tóc thả ngập ngừng ... xem ngứa thế !

Áo buông lấp lửng...ngó say ghê!

Mơ hồ khuy hé trời rung cảm

Ẩn hiện đào khoe đất khoái mê

Khiến nỗi người xưa còn lạc lối

Huống hồ...tục tử chẳng hồn phê !

 

songquang 

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH NGHÈO

 

Làm gì mặt thộn quá ngô nghê 

Chăm chú ngắm nhìn thật đắm mê ?

Say ngủ, cô nàng phơi phới quá

Mải mơ. cu cậu thẫn thờ ghê

Phập phồng ẩn hiện đôi gò nổi

Phong kín nồng nàn một bến mê

Mua cưới, tiền anh nào có đủ

Thương tình, em có thuận cho thuê ?

 

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN GHÊ!

(Họa 4 vần)

 

Tuy rằng dáng ngủ thật ngô nghê!

Bảy khách tranh giành hỏi giá thuê

Má đỏ hây hây nhiều kẻ chuộng

Chân dài thon thả lắm người mê

Bạn thân hớn hở ghiền quay lại                         

Xứ lạnh nôn nao ước trở về

Bệnh dịch lan tràn khôn toại ý

Thôi thì ngắm ảnh...dạ buồn ghê!

 

Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét