Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

LỜI CÔ DẠY BÉ...


LỜI CÔ DẠY BÉ...

 

E mang cái nón đọc là Ê

Giống lưỡi câu liềm ấy chữ C

Thánh thót, bé ngân cao giọng H

Êm đềm,suối chảy xuống bờ Đ

Xem kìa...nước Việt xinh hình S

Nhớ đấy...bò con đẹp dáng B

Học kỹ cho tường A đến Z

Dạy hoài không thuộc...lưỡi cô T!

Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

TỰ HIỂU THÂN GIÀ…

 

Nhìn miếng gân gà răng nó Ê!

Lão rồi thứ ấy, thấy là C…

Biết điều nịnh vợ,toe mồm H

Chả dại chơi đề, ngủ bãi Đ

Mỗi bữa ba sêu, lòng cố F

Hằng ngày vài chén, lưỡi ưng T

Chàng nè, nàng hỏi:  Xơi gì X?

Ấy món mềm mềm cỡ thịt …B

CAO BỒI GIÀ

24-05-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỮ CÁI TƯỢNG HÌNH

 

Thêm mũ thì E thoắt hóa Ê

Nửa vòng bên trái ấy là C

Hai I tay bắt, ngân câu H

Một cụ D rình, nấp mép Đ

Rắn uốn người cong mang dáng S

Bò sinh con mọn liếm lông B

Từ A đến Z hai tư đủ

Chữ cái tượng hình ngắm khoái T

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

TRÊN ĐƯỜNG TÌM VẦN

 

E ngại trên đường bị chế Ê

Mới hay người vội hét rằng C

Tỉnh bơ cứ giỡn đùa ca H

Thất sắc đành lê lết tới Đ

Hoảng quá, xe kêu ôi: ép S

Lo ghê, vợ khóc : ủa ôm B

Bực tìm  soi kiến: " A, mình Z "

Tại mải làm thơ có vận T...

    Hawthorne  24 - 5 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

BỢM NHẬU CHƠI CHỮ

 

Ngồi lâu bợm rượu đít đau Ê

Bán nguyệt lưng cong dáng giống C

Thư thả lên bàn buông tiếng H

Lè phè xuống ghế lọt con Đ

Lai rai mấy xị nhai xương S(ếch)

Rỉ rả vài chai nhậu thịt B

Bụng đã no nê nhưng khoái F

Mắt nhìn cô chủ thích rung T

 

songquang 

 

HỢP HỌA:

 

CHỜ TRĂNG 

 

Học chỉ hai lần đã nhớ Ê

Trứng gà bổ dọc biến thành C

Ra đường rủ bạn cùng xem H

Đến cổng nhắn người bận đắp Đ

Xách giỏ âm thầm mua bánh X

Nhấn kèn inh ỏi né con B

Làu thông thứ tự A...rồi Z

Đợi ánh trăng về hẹn tỉ T... 

 

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

VỢ CHỒNG GIÀ


Răng đến tuổi già mãi buốt Ê
Vợ chồng thương lắm,vẫn ngồi C
Khi vui xúm lại cùng ca H
Lúc giận ra ngoài dạo quãng Đ
Cháu dẫn bà thăm nhà dãy F
Con đưa bố viếng bạn lô B
Mỏi nhừ lưng vẹo cong hình S
Nằm nghỉ xoa dầu cẳng cứ T.
Lý Đức Quỳnh 

 

CŨNG HỌA:

 

TÁM CHỮ CÁI ,

 

Em hay chạy bộ khắp mình Ê

Mỗi sáng đều dùng thuốc sủi C

Nhắm mắt lắng tai nghe gió H

Trông mây xem én liệng quai Đ

Cong vòng uốn lượn sao ra S

Thẳng tắp quanh co đặng thành B

Chữ cái môn Anh thêm vận Z

Viết từ cho đúng kẻo tay T !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

EM ĐI HỌC

 

Ở mãi trong nhà người ủ Ê

Giờ con virus bắt đầu  C

Hôm nay giải toả em ca H

Bữa nọ chơi đùa ta đắp Đ

Bờ biển Việt Nam viền chữ  S

Học trò lớp Một học vần B

Thưa cô quốc ngữ không vần  Z

Cả buổi đánh vần, miệng chẳng T…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

QUÊ NGHÈO.

Chuyển mùa xương cốt nhức âm Ê,

Quăng lưới thuyền câu phải dịch C.

Mục tử gõ sừng vang tiếng H,

Đàn bò gặm cỏ mé bờ Đ.

Ban đêm đèn đuốc đi vồ S,

Mai sớm rạ rơm nuôi nấng B.

Trường học trò nghèo đông gió Z,

Í A đói lạnh thịt da T.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc,

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG LÀNG QUÊ

 

Xóm hạ chiều về mắt mỏi Ê

Trăng vừa khuyết nửa giống vòng C

Hoàng hôn tiếp cận người ca H

Giọt nắng xa lìa kẻ bước D

Lối cảnh cây bàng trông chữ S 

Con đường thửa ruộng thấy bò ,B

Làng quê đẹp tuyệt A tròn Z 

Bóng Nguyệt đang vờn cảm giác T

Minh Thuý 

 

HỢP HỌA:

 

ĐỒNG QUÊ

 

Tên tuổi đàng hoàng chớ gọi Ê

Dang ra đừng kéo điệu xàng C

Ưa ca vọng cổ mê đào H

Thích bắt cua đồng lội trạch* Đ

Cu Tí soi đèn đi bắt S

Mục đồng thổi sáo gọi kêu B

Đồi cao khúc khuỷu đường mòn Z

Leo dốc mệt nhừ cẳng mỏi T !

THIÊN HẬU

 

CŨNG HỌA:

 

VÔ TÍCH SỰ

 

Nhút nhát rụt rè, mắc cỡ Ê

Đi hoài chẳng đến bởi xàng C

Nói năng lắp bắp không K H

Quanh quẩn lòng vòng chẳng tới Đ

Tát ruộng chẳng xong, toàn chụp Ếch

Bán buôn thua kém, chỉ bưng B

Lù đù từ chí  A sang Z

Vất vả cả đời, thiếu chất T

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỊ XÊ ĐI HỌC

 

Ra đường,sợ nhất bị kêu “Ê”!

Sao chả dùng tên,gọi chị C(Xê)

Lắm lúc ngó nghiêng đoàn gánh H

Nhiều khi chen chúc rạp chân Đ

Sông sâu uốn lượn hình cong S

Vũng cạn trườn lăn chú nhỏ B
Đồng áng thuộc lòng A tới Z

Vậy mà tập viết,mỏi tay T

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét