Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

TỘI NGHIỆP ÔNG...


TỘI NGHIỆP ÔNG…

 

Cả đời võng lọng,  ngựa cùng xe

Già khú sao ông chẳng chịu về…

Phú bả quyền cao ngài vẫn đắm…

Bổng mùi chức trọng cụ còn mê?

Hay e vuốt cọp  quay đòn nghiệt

Chắc lỡ lưng hùm xuống xác …ê

Gối mỏi chân chồn gồng sức gượng…

Làm người “tử tế” dễ đâu hè…

CAO BỒI GIÀ

29-05-2020

 

BÀI HỌA:

 

CHẲNG DẠI GÌ ...!

 

Đã quen xuống ngựa với lên xe

Nghĩ cảnh về hưu...chán ! - chẳng về  !

Võng lọng xênh xang còn thích thú

Uy quyền chót vót vẫn đam mê

Thân dầu rệu rã, đầu đà nhũn

Ghế mãi êm mềm, đít chửa ê

Thì cứ ngồi hoài cho thoải mái

Việc gì đứng dậy, dại chi hè !

 

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẲNG ĐÀNH VỀ 

 

Đầy tớ được mùa, ngất ngưởng xe 

Quen mùi danh lợi, chẳng đành về 

Tiếng thưa, lời nịnh, ông còn thích 

Kẻ cúi, người khom, cụ mãi mê 

Phe nhóm chức quyền luôn sẵn đấu  

Máu me lợi ích vẫn chưa ê  

Lò đun củi lửa đang âm ỉ 

Đâu dễ làm người tử tế hè.! 

Người Nay

 

TIẾP HỌA:

 

BỢM NHẬU ĐỐI ĐÁP

 

- Đêm đã khuya ta hãy liệu về

Để tôi giúp bạn gọi giùm xe

Nhậu lâu sợ bị cho bùa lú

Ăn lắm coi chừng vướng thuốc mê.

- Cũng ráng thân già ,chân vẫn vững

Dù cho trí lão,đít đâu ê

Lên voi khoái chí tiền đầy túi

Xuống ngựa người chê...bảo dại hè...

 

songquang 

 

HỢP HỌA:

 

NHẤT ĐỊNH BÁC KHÔNG VỀ !

 

Dân thường thí chốt hoặc thay xe

Tướng lãnh như ông khó lắm hè !

Trên trướng ...dù che ai cũng sợ

Sau màn ...bạc lót rợ càng mê

Lò thiêu tắt mãi...Quan còn đốt

Ghế cẩn ngồi hoài...đít chẳng ê

Tuổi hạc dù cao nhưng chửa chết

Cho nên nhất định BÁC KHÔNG VỀ !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

KHÓ ĐÂY  DỄ ĐẤY

 

Cả đời cút kít nắm càng xe

Già khú nài van chẳng được về

Bắc Đẩu cười trừ, tai chửa điếc

Nam Tào nói thác, trí chưa mê

Sữa thơm nửa muỗng tâm đà ngán

Đệm ấm non giờ xác muốn ê

Hận lũ quỷ người tham giữ ghế

Lên voi xuống chó dễ thôi, hè

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA::

 

TỘI NGHIỆP ÔNG ...CẢ ĐỜI HY SANH 


Nước lụt thằng bồi cõng tận xe

Lão đâu ngu dốt bỏ đi về 

Bà nhà miệng móm nhìn buồn mửa

Gái sở chưn dài ngó phát mê

Chức vị chăm lo toàn đất nước 

Văn bằng dọa phỉnh lũ a ê (I tờ rít)

Kiêm luôn lưỡng "ghế" ngồi khoan khoái   

Thắc mắc mần răng láo quá hè 

Nông gia hai lúa NJ 

 

CÙNG HỌA:

 

LÁI XE

 

Khó tưởng quê mùa được lái xe 

Ngày đeo đuổi việc để đi , về 

Nghe đài đủ chuyện rồi ghiền khoái 

Ngắm cảnh bao đường cũng thích mê 

Hễ cứ thông đèn tay nhấn khỏe 

Như còn kẹt lộ mắt nhìn ê 

Thân già vẫn muốn dùng di chuyển 

Sức khỏe trời cho sẽ được hè 

Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét