Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

HỌC NHÀN... (Thơ Vận Trắc)


HỌC NHÀN…

 

Học chước Bỉnh Khiêm lui chốn vắng

Buông câu nhẫn tọa bên ngòi lặng

Thây đời, ta dại thú tiêu dao

Mặc sức ai khôn trò bắng nhắng

Chiều thẫm nghênh trăng hát giữa đồng

Sông sâu đùa nước cười trong nắng

Rượu suông độc ẩm chuốc môi mềm …

Ven suối vui soi bờm tóc trắng…

CAO BỒI GIÀ

28-05-2020

 

BÀI HỌA:

 

DẪU BIẾT...

Theo đòi Nguyễn Khuyến tìm nơi vắng
Thơi thới tâm hồn nghe tĩnh lặng
Khốn khổ thì quên chớ ngại mà!
Lụy phiền nào giữ thôi đừng nhắng!
Mỗi ngày hớn hở dạo bờ đê
Nhiều bữa âm thầm ru giọt nắng
Dẫu biết...lòng sao tủi phận già!

Bồi hồi tóc đã thay màu trắng!


Như Thu
29/05/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÙA XUÂN COVI

 

Trời trong tĩnh mịch, đường thanh vắng

Hàng xóm trong ngoài sao vắng lặng

Bè bạn xa gần tránh Ả Vy

Gia đình thân thuộc kiêng hàng Nhắng (1)

Gió xuân phơi phới phớt cành đào

Mây trắng bồng bềnh che vạt nắng

Rượu ủ lâu ngày óng ánh trong  

Không người đối ẩm, coi như trắng!

 Thúy M

 

(1)    Một cách ẩm thực ở Hà nội. Quán bán những món thịt ươm cắt lát để khách tự nướng trên lò than gọi là quán Nhắng, hay quán Nướng Nhắng. Giống như món lẩu của miền Nam, nhưng nướng trên vĩ chứ không bỏ vào nước dùng đun sôi như món lẩu.  “…dọc Đại Cồ Việt chỉ có đôi ba quán Nhắng. Để hỏi "nhắng" là con gì thì không ai cắt nghĩa được vì đây chỉ là tên chung của các loại đồ nướng rất phong phú như thịt ba chỉ, lòng, tràng, nầm, bò, bạch tuộc...”

 

Gặp phải tử vận ác ôn “nhắng” nên phải truy lùng trên mạng. 😁 

 

CŨNG HỌA:

 

BẾN  VẮNG

 

Chiều xuống người về trên bến vắng

Nhìn dòng lau lách đứng trầm lặng.

Bên sông sào nhổ đò thong dong 

Trong quán khách chờ vẻ nhốn nhắng.

Xóm nhỏ lè tè mái quyện lam 

Trăng non lừng lững trời vương nắng

Bâng khuâng thả mắt cảnh mơ màng

Đồng quạnh là là đôi cánh trắng.

MaiLoc 

 

TIẾP HỌA::

 

CÓ LÚC ,

 

Có lúc một mình quanh bến vắng

Trầm ngâm nghĩ ngợi trên bờ lặng

Bon chen ,xông xáo khối chiêu trò

Vất vả ,bơ phờ bao rối nhắng

Đêm xuống say sưa ngắm chị Hằng

Ngày lên mê mải nhìn cô nắng

Hãy yêu đón nhận những thăng trầm

Đời dệt trao ta từng sợi trắng

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

ĐI CÂU

Vần Trắc

 

Thỉnh thoảng, theo chồng ra biển vắng

Đi câu để giữ tâm bình lặng

Tạm xa phố chợ lắm đua đòi

Cố bỏ dòng đời bao nhộn nhắng

Không lợi , không danh...chất ngất say

Có trời, có gió...chan hoà nắng

Êm đềm, thanh thản thế mà vui

Dù chỉ được vài con cá trắng !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

HƯỞNG NHÀN

 ( Vần Trắc ) 

 

Nghỉ việc sân nhà nghe quạnh vắng 

Từng chiều dạo bước đường yên lặng 

Trồng rau ngắm nụ thật an nhàn 

Cuốc cỏ cười hoa nào nhộn nhắng 

Đón gió chào trăng mắt dõi trời 

Lùa mây ngắm cảnh người phơi nắng 

Vui đời tuổi hạc mỗi ngày qua

Bút khỏa vần thơ đầy giấy trắng 

Minh Thuý

 

ĐỒNG HỌA:

 

BẾN ĐỢI

 

Có những chiều buồn trên bến vắng

Dòng sông lờ lững trôi thầm lặng

Nhớ con đò dọc thuở xa xưa

Thương quãng đời vui thời nhộn nhắng

Sầu muộn lục bình tím ngắt dòng

Hắt hiu lau lách vàng hoe nắng

Người đi mãi mãi chẳng quay về

Ta đợi, tóc xanh giờ bạc trắng.

 

Phương Hà

(31/05/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH SI

 

Từ lúc người đi nhà quạnh vắng

Trong lòng hụt hẫng sầu câm lặng

Nhớ thương cứ mãi cuộn trào dâng

Yêu mến luôn hoài tuôn nhúng nhắng

Thuở trước hai người vui ngắm trăng

Bây chừ một kẻ buồn trông nắng

Thôi đành cam phận dại tình si

Mãi đến hôm nay tay vẫn trắng

 

songquang 

 

TIẾP HỌA:

 

THAY ĐỔI ĐỜI

 

Mấy tháng cách ly nhà cũng vắng

Xa người nhớ cảnh ,như trầm lặng

Vườn hoa, thơ thẩn cứ lanh quanh

Phường phố hoang vu thôi rộn nhắng

Đêm xuống đìu hiu gió đẩy mây

Ngày lên buồn bã trời loan nắng

Cuộc đời đứng lại thấy hơi rêm…

Mấy tháng niêm phong đầu bạc trắng …

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

NHÀN NHÃ

 

Làng xóm quê mình nhiều ngõ vắng

Nhịp nhàng thanh thản đôi khi lặng

Rèn chân, con nhắc ngắn không nhừ

Uống rượu, vợ kêu nhiều hóa nhắng

Cũng tựa gieo trồng cốt đủ mưa

Giống như du lịch mong vừa nắng

Vui nhà vui cửa thảy đều vui

Nhàn nhã dài thêm râu đã trắng

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

AN NHIÊN

 

Hồn nhiên tự tại nơi thanh vắng

Thoải mái tâm tư trong tĩnh lặng

Mây xám mịt mùng hứa trận mưa

Trời xanh bát ngát cho làn nắng

Ngày qua tháng lại hưởng an nhàn

Lộc trả,danh hồi,chê nhí nhắng

Mới đó đất trời rực rỡ hoa

Không lâu,tuyết phủ toàn mầu trắng

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét