Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

ĐƯỜNG THI QUÁN


ĐƯỜNG THI QUÁN

 

Cao Bồi chuyển quán đến ca Li

Đất tốt hoa khai cả bốn thì

Chẳng hổ trời Nam trang quốc sĩ

Không nề xứ Mỹ bậc tu mi

Thơ -Vui là xướng rồi ngâm bậy

Rượu - Thích là say lại ngủ khì

Cách nửa tinh cầu tình vẫn đượm

Nhủ lòng bài ác diệt tham si.

Huy Vụ 16/05/2020

 

BÀI HỌA:

 

VẪN Y XƯA…

 

Quán mỗ chẳng rời, dẫu nửa ly

Vườn thơ vẫn nở suốt tư thì

Tương thanh khách xướng,cùng hòa khẩu

Đồng cảm người sầu,cũng ướt mi

Lãng mạn hồn nhiên gieo ngữ mỹ

Chích châm trào phúng góp lời khì…

 “Xứ Cam” thân gửi, nhưng hồn đắm…

Quê Mẹ nhất lòng, nhất dạ si

CAO BỒI GIÀ

18-05-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG NẮNG ẤM…


Cánh bèo trôi dạt,cảnh chia ly
Hoàn cảnh đó đây, chẳng mấy thì
Mỗi bước ra đi, sầu thấm dạ
Bao lần quay lại, lệ tràn mi
Bồn chồn sáu khắc, còn e ngại
Thao thức năm canh, mãi thở khì
Cho dẫu xứ người, hoa trái lạ
Quê hương nắng ấm, nghĩa tình si.
Thanh Trương

 

CÙNG HỌA:

 

 ĐƯỜNG THI QUÁN

 

Thi quán tương phùng thỏa cạn ly

Xanh mơ hồn bút mãi xuân thì

Hàn huyên khai hỷ  bừng ánh mắt

Tâm sự xua sầu  khoén lệ mi

Xướng họa tâm đầu , cao hứng - xổng

Giao bôi ý hợp, hả hê - khì...

Phong vân gặp hội đà thâm đặng

Bằng hữu chí tình, ấm cội si.

 

                          19-5-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

MẦN THƠ THỜI COVID

 

Covid gây ra cảnh cách ly

Mọi người bức xúc cứ thầm thì

Khẩu trang kín mít che môi miệng

Kính mát đen ngòm đậy mắt mi

Cuồng cẳng ở nhà siêng viết nhảm

Thả chân ra phố khoái cười khì

Vào ra thơ thẩn quên ngày tháng

Thiên hạ tưởng mình hoá ngốc si...

 

songquang 

 

 

HỢP HỌA:

 

CÓ MỘT QUÁN THƠ

 

Cao Bồi quán ấy tránh nâng li

Chỉ chuộng nâng thơ bất kể thì

Xướng sẵn sàng đăng ta biết bạn

Họa nhanh nhảu pốt tớ hay mi

Di dời nảo chốn không cần biết 

Giao tiếp dù đêm chẳng tiếc khì

Lão chủ là nam mình cũng đực

Nhưng mà vẫn khoái cắm cây si

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

VẪN VUI

 

Buồn bã làm gì phút biệt ly

Chia tay đưa tiễn cứ cười khì !

Đã hay chốn ấy không lo...gạo

Hà cớ nơi này phải ướt...mi ?

Xướng họa Đường Thi luôn tiếp diễn

Luận suy thế sự vẫn thầm thì

Như xưa xum họp nào đâu khác

Thì có chi mà vướng lụy si ?!

 

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

BỔNG TRẦM ,

 

Yên bình xứ mẹ đổi qua ...Li

Tuổi chớm cao niên đã quá thì

Khắc khoải năm canh hoen ngấn lệ

Bồi hồi sáu khắc ướt bờ mi

Đau lòng vì nhớ câu ca dặm

Buốt dạ khi nghe tiếng gió...khì

Dẫu cách xa nhưng hoài gắn bó

Bổng trầm cung bậc , đố la si !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

RỜI QUÊ

 

Có khổ nào bằng cảnh biệt ly
Làm sao đổi khác chuyện đương thì
Ngày rời ngó bạn sương đẫm tóc 

Phút tiễn nhìn người mắt ướt mi
Ngoái cổ còn vương câu nói ngọt
Quay lưng vẫn gắng nụ cười khì
Quê hương bỏ lại từng con phố
Chất nặng trong lòng gốc cội si
Minh Thuý 


TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG QUÁN CÒN ĐÂY

 

Đến lúc giao thời phải cách  ly

Xa lià quê cũ  tuổi xuân thì

Quê nhà  quán gió vui đông đúc

Đất khách  văn đàn rộn đắm si

Bởi mến  Đường thi thơ gửi mạng

Dù xa bốn bể bạn chào mi

Yêu thơ thi hữu xin mời tới

Xướng họa cùng nhau chớ thở… khì !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

TỰ SỰ

 

Đã có đôi lần nói biệt ly

Xa xôi, tiếc nuối thuở xuân thì

Dù chôn tuổi trẻ chưa tròn mộng

Cố nén dòng châu vẫn ướt mi

Mượn khúc Lộc Lư xoa nỗi nhớ

Nhờ câu Lục Bát gửi tình si

Bây giờ ghé lại Đường Thi Quán

Vẫy bút trong mơ ...dỗ giấc khì !

Thy lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét