Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

NHỚ BẠN THƠ CAO BỒI GIÀ


NHỚ BẠN THƠ CAO BỒI GIÀ

 

Bâng khuâng mấy tiếng Cao Bồi Già

Mỹ Quốc từ nay đã cách xa

Phải  hận sơn hà còn lắm quỉ

Hay buồn  xã tắc vẫn nhiều ma

Xem thơ  dạ trỗi sầu tê tái

Đọc phú  lòng dâng lệ nhạt nhòa

Quán ấy Đường Thi xin nhớ mãi

Đêm buồn cố xứ dột lòng ta.

Huy Vụ  21h13/05/2020

 

XIN HỌA:

 

VẪN BÊN BẠN 

 

Xúc động khi nghe bạn gọi ta

Rưng rưng khóe mắt bỗng hoe nhòa

Rầu lòng ly biệtbao bằng hữu

Đau dạ kinh trông những sói ma

Nhớ tới bạn bè bừng sức trẻ

Hướng về cố quốc quặn hồn già

Giờ tuy xa cách nhưng tuồng vẫn…

Như ở gần bên chẳng chút …xa.

CAO BỒI GIÀ

13-05-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

GỬI BẠN 

 

Bút hiệu làm duyên chớ chửa già!

Thư từ gửi bạn khắp miền xa

Tâm lành há ngại lo vườn ảo

Dáng đẹp nào nghi sắp ảnh ma

Ý tưởng chan hoà luôn thấm đượm 

Tình thâm tiếp đãi khó phai nhòa

Khung trời cách biệt đôi dòng chuyển

Cảm kích vô vàn thấu hiểu ta.

 

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

HOÀI HƯƠNG

 

Bỏ xứ ra đi tuổi đã già 

Nơi này ám ảnh mãi tình xa 

Quê cha khổ nhục do bầy quỷ 

Đất tổ đau buồn bởi lũ ma 

Dạo biển nguồn suy hoen mắt ướt 

Nhìn trăng bóng nhạt đẫm sương nhoà

Còn chăng ký ức âm thầm diễn 

Tóc bạc thêm dần một bóng ta 

Minh Thuý

 

CÙNG  HỌA:

 

THI SĨ CAO BỒI GIÀ

 

Giao lưu mới biết tuổi chưa già

Mà bút danh gì lạ quá ta !

Cứ tưởng ngông nghênh và ngổ ngáo

Nào ngờ chững chạc lẫn ranh ma

Làm thơ điêu luyện, lời khôn cạn

Gieo chữ tài hoa, ý khó nhòa

Dời Quán Đường Thi ra hải ngoại

Bạn bè qui tụ khắp gần xa.

 

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

GỬI BẠN THƠ

Ủ ấp trong tâm đón BẠN...GIÀ
Duyên thầm xắng đặng chốn trời xa...
Trần ai chi bợn loài yêu quỷ
Thế tục khôn màng giống ác ma
Ý tứ đã neo vần thấm đậm
Từ ngôn đâu lạc điệu phai nhòa(?)
Trước sau vẹn tỏ hồn thi bút
Hội quán thâm tình ta với ta!

14-5-2020
Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN VUI AI HIỂU.

 

Cao Bồi Thi Sĩ tưởng mình già,

Đám trẻ bây giờ thấy kém xa.

Phong độ hào hoa nghi lãng tử,

Tài ba uyên bác ngỡ tinh ma.

Văn chương lỗi lạc còn điêu luyện,

Thi tứ thâm sâu chẳng lạt nhòa,

Đưa tiễn người hùng " quy mã" quốc,

Buồn vui ai hiểu chỉ riêng ta.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

 

CŨNG HỌA:

 

VỚI BẠN THƠ

 

Nhà thơ trọn kiếp vẫn không già 

Dẫu cách muôn trùng xa rất xa

Ý đẹp ngọt ngào trao bạn hữu

Lời cay đanh thép diệt yêu ma

Quê hương một thuở còn ghi khắc

Đạo nghĩa ngàn năm chẳng xoá nhoà

Xướng họa ấm tình huynh,tỷ,muội

Rượu đào...nâng chén cạn cùng ta !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỎI THĂM BẠN CAO BỒI GIÀ.

 

Rất muốn từ lâu gặp bạn già

Chưa tròn ý nguyện, bỗng rời xa!

Trời Tây có phải miền mơ ước?

Chốn cũ hay chăng đất quỷ ma?

Hụt hẫng ban đầu vì vắng bạn?

Lạ lùng nếp mới bởi hơn ta?

Hoài mong đã đạt, lòng xao xuyến?

Cố quốc buồn vui chẳng thể nhòa?

 

150520.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT NHÀ THƠ                                         

 

Nghe danh cứ tưởng một ông già

Tay súng  cao bồi  ở “Tếch Xa”

Chẳng sợ bao tên như ác quỉ

Không lo lắm chuyện dọa hình ma

Hồn thơ ý tứ cài sâu đậm

Tình nghĩa văn chương rót thắm nhoà

Dọn quán Đường thi qua đất Mỹ

Tha hương , lạ xứ sầu riêng ta !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

BÊN NI ,

 

Bên ni cũng nhớ gã CAO GIÀ

Xoải cánh chim trời đến chốn xa

Từ giã thiên đường nuôi ngạ quỉ

Tìm về cõi tạm diệt yêu ma

Mong sao tẩy xoá màu đen tối

Ước muốn bồi tu sắc xám nhoà

Cũng vẫn tưng bừng vui xướng hoạ

Cho dù nhung nhớ xót riêng ta

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

“CHÚC MỪNG”

 

Qua tên nào biết trẻ hay già

Nhờ mạng chuyện trò nỏ nệ xa

Chốn đến hẳn là tiêu hết quỷ

Nơi chuồn có thể vẫn còn ma

Viết thơ thật hảo kêu Trăng đọc

Sửa mắt thêm tinh chiếu Cuội nhòa

Anh ngữ Cao Bồi về với cội

“Chúc mừng”, đây tiếng Việt Nam ta.

Trần Như Tùng

1 comments:


  1. Xin góp họa cùng huynh Huy Vụ:

    GỬI BẠN THƠ

    Ủ ấp trong tâm đón BẠN...GIÀ
    Duyên thầm xắng đặng chốn trời xa...
    Trần ai chi bợn loài yêu quỷ
    Thế tục khôn màng giống ác ma
    Ý tứ đã neo vần thấm đậm
    Từ ngôn đâu lạc điệu phai nhòa(?)
    Trước sau vẹn tỏ hồn thi bút
    Hội quán thâm tình ta với ta!

    14-5-2020

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa