Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

XUÂN HỨNG


XUÂN HỨNG

 

Xuân đến hương nồng, sắc thắm khai

Hân hoan vạn vật tiễn u hoài

Rung rinh đơm nẩy chồi chồi Uất

Duyên dáng vươn bày   đóa đóa Mai

Một áng  hứng ngâm vời mộng đẹp

Đôi câu ngẫu họa  nối mơ dài

Đất trời đang chuyển canh cùng khắc

Hạnh phúc ùa về chẳng sót ai .

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

MÙA XUÂN TRONG MƠ ƯỚC

 

Rực rỡ vườn xuân, hoa mãn khai

Sắc màu lộng lẫy, đón chào ai ?

Nắng vàng âu yếm hôn vòm lá

Gió mát rộn ràng cợt nhánh mai

Hạnh phúc miên man, hồn thắm mãi

Tình yêu chất ngất, dạ vui hoài

Đất trời tràn ngập niềm hy vọng

Ngày tháng vô tư cứ trải dài...

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN HY VỌNG

 

Cái lạnh mùa đông vẫn triển khai

Nỗi buồn vô cớ cứ theo hoài

Xuân về ngoài ngõ đầy trời tuyết

Tết đến trong nhà vắng bóng Mai

Hy vọng khó khăn không bám mãi

Cầu mong may mắn được lâu dài

Người người tất thảy đều hoan hỷ

Cùng đón ngày vui chẳng thiếu ai

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

MÙA XUÂN VỚI HOA LAN...

 

Đầu năm chào đón đóa hoa khai

Sắc tím lung linh, lá rủ dài

Gom góp một thời tươi thiếu nữ

Phô bày muôn vẻ đẹp ban mai

Vì yêu... chăm chút săm soi mãi

Bởi qúy...nâng niu ngắm nghía hoài !

Tuổi hạc, bên lan càng rạng rỡ

Chung trà... độc ẩm nhớ về ai !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN BUỒN

 

Tết hết, xuân còn: lễ hội khai

Kẻ ham, người ngán đối nhau hoài!

Treo trâu, chặt cẳng… còn lưu mãi

Chém lợn, phanh thây… vẫn diễn dài.

Bán thánh tràn lan trong xã tắc

Buôn thần nhộn nhịp giữa ban mai.

Văn minh lẩn khuất đâu rồi nhỉ?

Cái dở tăng dần, lỗi tại ai?

 160217.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA:

 

HƯƠNG XUÂN

 

Xuân về tất thảy vạn hoa khai

Lộc biếc đầy sân cứ ngắm hoài

Trước cửa lung linh vài chậu quất

Bên thềm rực rỡ mấy nhành mai

Vương lòng giấc mộng gieo càng đắm

Tặng bạn vần thơ nối mãi dài

Ngây ngất vườn xưa hoa thoảng gió

Hương này lại ước gửi cùng ai.

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN NÀY GIẢM HỨNG

 

Khắp chốn xuân về lễ hội khai

Bâng khuâng nơi dạ nhớ nhung hoài.

Thuyền mành nườm nượp men dòng Yến

Màu sắc dập dìu dạo huyện Mai…

Tay bút rung rinh chân muốn nhũn

Hơi thơ ngao ngán túi đâu dài.

Thú ăn rau sắng chùa Hương dậy

Lần lữa không đi liệu có ai … !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN TRONG MƯA 

 

Nắng muộn, nóng lòng hoa vội khai

Xuân sang cắc cớ cứ mưa hoài

Sương gieo ngơ ngác teo nhành quất

Gió thấm u buồn nẫu cánh mai

Chén chuốc chẳng sao vùi khắc lậu

Vần xoay cứ vậy lạc canh dài

Thôi đành với nhện giăng mùng ngóng

Giấc mãi không thành chạnh nhớ ai .

 PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA:

 

VẪN CÒN

 

Sau Tết, vẫn còn lắm nhụy khai

Ra giêng, nhịp sống tiếp theo hoài

Thời gian chậm rãi trôi từng bước

Gốc trúc âm thầm đón chậu Mai

Giọt nắng tươi vui lay cánh mỏng

Sương khuya e ấp níu đêm dài

Bao người chưa thoát cơn mơ ảo

Lạc bước thiên đường nhớ tới ai !

HP

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN VUI

 

Đón Tết tưng bừng vạn đóa khai

Vui mừng dậy sắc chẳng riêng Mai

Ngày Xuân cánh én vờn bay mãi

Năm mới chim uyên réo hát hoài

Gió nhẹ mơn man cành lá mướt

Nắng vàng rải rắc núi sông dài

Ra Giêng ,an thái chùm non nước

Hạnh phúc,tình yêu thỏa sức ai.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

XUÂN HỨNG

 

Kia vừa lại điểm sắc hồng khai

Dáng ngọc thời xuân sẽ kéo dài

Bội nhỏ âm thầm chen nụ cúc

Nhành khô lặng lẽ bón chồi mai

Xem chừng vẫn rộn lời năm mới

Ngỡ mãi còn vang khúc cảm hoài

Những bước kiên cường thôi hết sợ

Chân vùng khuấy động tiếng lòng ai!

Uyên Du 

1 comments:

  1. Xin có bài họa muộn

    XUÂN TRONG MƯA

    Nắng muộn, nóng lòng hoa vội khai
    Xuân sang cắc cớ cứ mưa hoài
    Sương gieo ngơ ngác teo nhành quất
    Gió thấm u buồn nẫu cánh mai
    Chén chuốc chẳng sao vùi khắc lậu
    Vần xoay cứ vậy lạc canh dài
    Thôi đành với nhện giăng mùng ngóng
    Giấc mãi không thành chạnh nhớ ai .

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa