Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

VÔ VỊ


VÔ VỊ

 

Giao thừa cố lắng tiếng chuông xa

Lặng lẽ trời đêm chẳng ánh hoa(*)

Pháo lậu đẹt đì trong xóm ngõ

Khói nhang thoang thoảng   trước hiên nhà

Hương Xuân đâu đó nồng chăng nhỉ

Khí Tết ngoài kia nhạt thế a?

Chắc hẳn đời còn toan lắm nỗi

Ước mong vui ké cũng đành…thua!

CAO BỒI GIÀ

(*): Ánh hoa: Pháo hoa

31-01-2017

(04 tết đinh dậu)

 

BÀI HỌA:

 

TẾT VỌNG

 

Vọng tưởng ngày xưa Tết chốn xa

Tưng bừng xác pháo tỏa như hoa

Lâm râm mẹ khấn mời tiên tổ
Điềm đạm cha đi xông đất nhà

Trừ tịch nghe lòng thao thức quá !

Ba mươi thấy dạ xốn xao a !

Một đời xa vắng quê hương cũ

Muốn ké chờ Xuân cũng chịu thua.
Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾNG THƠ XA

(Họa bốn vần)

 

Ai ngâm hay thế tiếng thơ xa

Đất nước lung linh tựa gấm hoa.

Vốn đẹp quê hương tươi nét mặt

Niềm vui dân trí ấm quê nhà

Gió trăng man mác mê li quá

Câu chữ hân hoan quý hóa a.

Dẫn dắt lòng người vào hạnh phúc

Giảm buồn hết thoái tránh tâm ma .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN HY VỌNG

 

Hương xuân lan tỏa khắp gần xa

Cây cỏ bừng lên muôn sắc hoa

Âm nhạc rộn ràng vang khắp chốn

Niềm vui rạng rỡ đến muôn nhà

Gia đình xum họp cười rôm rả

Con trẻ giỡn đùa gọi ới  a 

Nao nức lòng người như mở hội

Bi quan yếm thế phải chào thua !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

KHÔN LƯỜNG

 

Đón tết  năm nay thật khác xa

Lòng buồn nên chẳng thiết đào hoa

Vài chai rượu đế vui bè bạn

Một đĩa hạt dưa rác cửa nhà

Gặp gỡ hỏi han lời sáo rỗng

Giao lưu chúc tụng giọng ê a

Tuy rằng nắng đó xuân chưa thắm

Thời cuộc khôn lường .. phải chịu thua !

Phạm Kim Lợi

 

HỢP HỌA:

 

VẬY MÀ

 

Bao năm lãng tử sống nơi xa

Nhớ  lắm mùa Xuân điểm sắc hoa

Huệ, cúc trắng vàng bày cúng Phật

Trái cây xanh đỏ sắp đầy nhà

Trầm hương ngào ngạt, tâm lắng đọng

Mâm cỗ thơm ngon, kẻ ới à

Những lúc quê nhà lên tiếng gọi

"Trở về" đơn giản vậy mà ... thua !

HỒNG PHƯỢNG

 

CŨNG HỌA:

 

MỘNG KHÔNG THÀNH

 

Giấc mơ thành đạt hãy còn xa

Vẫn giữ trong tim bóng dáng hoa

Chẳng trách đời ta đen mãi thế ?

Lẽ nào số phận rủi hoài a ?

Nhỏ đà vất vả đường cơm áo

Lớn lại lo toan chuyện cửa nhà

Nay tuyết phủ đầu, vai nặng gánh

Giấc mơ thành đạt cũng chào thua

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN ƯỚC MƠ 

(Họa bốn vần)

 

Trăn trở đêm dài thật xót xa!

Xuân về vắng vẻ thiếu nhành hoa

Bơ vơ đất lạ chim lìa tổ

Lạc lõng đường khuya dạ nhớ nhà

Chợt thấy yêu bà nhai bỏm bẻm

Bỗng ghiền nghe trẻ đọc ê a

Phương trời thăm thẳm lòng ao ước

Một chuyến thăm quê kẻo chóng già!

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

VIẾNG CHÙA ĐẦU NĂM...

(Họa bốn vần)

 

Chuông chùa gợi lại một thời xa

Thấp thoáng ai về dáng áo hoa

Vịn cánh mai gầy thương bóng mẹ

Nâng cành sen nhỏ nhớ quê nhà

Muôn trùng khắc khoải cay lòng thế !

Vạn dặm ngậm ngùi xót dạ a !

Tiếng mõ, lời kinh xao xuyến quá

Chấp tay khe khẽ khấn Di Đà !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét