Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

HỎI THĂM (Thơ Vận Trắc)



(Bát vận đồng âm.)

 

Bạn hỡi ! điều này sao quá lạ !

Cao Bồi Già biến đâu rồi hả?

Vườn thơ...hoa úa ngỡ ngàng hoa !

Đường nguyệt...lá buồn xơ xác lá !

Xuân ấm...còn say bước hải hà?

Lầu nhung...hẳn ấm đời vương giả?

Ra mùng chẳng thấy bóng chàng qua

Bạn hỡi ! điều này sao quá lạ !

Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

XIN HỎI CAO BỒI GIÀ 

 

Bỗng dưng "mất tích" nghe hơi lạ

Chẳng lẽ giờ còn ăn Tết hả ?

Nỡ để nàng thơ sụ mặt hoa

Làm cho thi sĩ trơ cành lá ?

Biết thiên hạ khoái Cao Bồi Già

Biến bọn này mê thành độc giả

Rồi bỏ đi hoang đâu vậy, ta ???

Bỗng dưng "mất tích" nghe hơi lạ

Thục Nguyên


ĐÁP HỌA:

 

LỜI CẢM TẠ…

(Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Đương xuân thời tiết sinh mưa lạ

Rõ mệt sức già sao chọi hả?

Thân héo  nhũn nhùn tựa xác hoa

Mặt xanh nhớt nhợt y tàu lá

Cũng may vừa thoát ngọn phong tà

Thật phúc  đà qua cơn bệnh giả

Lời tạ xin thưa:Vắng bởi là…

Đương xuân thời tiết sinh mưa lạ!

CAO BỒI GIÀ

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG ĐƯỜNG THI QUÁN

(Bát Vĩ Đồng Âm)


Đường thi vắng vẻ hơi là lạ !

Nghe nói Cao huynh nhuốm bệnh hả ?
Bạn hữu kề tai...trống trải nhà
Nhành lan nhớ chủ...tiêu điều lá
Liếc sang phòng cạnh chẳng chung trà

Trở lại vườn sau không độc giả 

Hiểu được đôi lời giải thích qua

Đường thi cổng mở đâu còn lạ !

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

NGỜ OAN

( Bát vận đồng âm )

 

Cứ ngỡ người say bờ bến lạ

Ta chờ mòn mỏi...tìm đâu hả ?

Quán thơ hiu hắt thiếu trăng hoa

Vườn bút âm thầm không cỏ lá

Đã giận ai kia bỏ bạn nhà

Còn mong điều ấy là tin giả

Nào hay trận ốm mới vừa qua

Chớ chẳng thay lòng ham bến lạ !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

HỎI THĂM

 

Nghe chừng đã có điều chi lạ?

Chắc mẽm không gì đâu chứ hả?

Thỉnh thoảng du hành ngắm sắc hoa

Đôi khi bước dạo xem màu lá

Ngâm bài khí phách Cao Bồi Già

Hát khúc tâm tình xuân lão giả

Chí nguyện vì đời cất tiếng ca

Luyện thần dưỡng sức đừng cho lạ!

Uyên Du – 170211

 

HỢP HỌA:

 

MỪNG CBG TÁI XUẤT

 

Cao Bồi bặt tiếng đà hơi lạ
Vấp ngã chi đây ai biết hả?
Thi Quán im lìm héo hắt hoa
Vườn thơ quạnh quẽ bơ phờ lá
Mạch rừng rủ rỉ : "lão chơi xa"
Tai vách  rầm rì: "chàng bịnh giả"
Tái xuất giãi bày cảm cúm qua,
Bạn bè thăm hỏi, không gì lạ.
Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

BỖNG DƯNG…

(Vận trắc, bát vĩ đồng âm)

 

Bỗng dưng nhớ nhớ, mong mong lạ !

Có phải Cao Bồi vừa ốm hả ?

Thiếu bạn buồn như nỗi vắng nhà

Không ai chạnh tựa cành phai lá

Đừng toan đóng cửa cắt tình xa

Chớ thử ngừng thơ kêu bệnh giả

Cách trở làm sao gởi được quà

Bỗng dưng nhớ nhớ, mong mong lạ !

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẮM CHUYỆN LẠ

 

Ngày tết năm nay nhiều món lạ

Đến giờ mà vẫn không hay hả?

Có con voi chúa ngủ trong hoa

Có chiếc ô tô bò trên lá.

Ếch nấu bèo tây súp khoái ha

Rác làm thực phẩm hàng đâu giả.

Mải theo quên khuấy chục ngày qua

Ngày tết năm nay nhiều món lạ

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

RỒI BỆNH PHẢI QUA

 

Ờ ...chuyện Cao Bồi Già cũng lạ !

Đang Xuân long thể bất an hả ?  

Vườn thưa gió nhẹ ướp bông hoa

Bếp rộng  khói lan xông mái lá

Cảm cúm dây dưa mãi hít hà

Tinh thần kiên nhẫn thôi...từ giã

Ngày này tuần trước tưởng rồi qua

Nay mới phục hồi, kể thật lạ !

Trịnh Cơ (Paris)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét