Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

VALENTINE -CHỚ CHÊ...

VALENTINE
Thấy lễ tình nhân mới tới đây.
Lễ này phong tục của người tây.
A dua thiệp gửi nom hoa mắt.
Bày vẽ quà mua ngó nhíu mày.
Được nước người buôn ra sức chém.
Gặp thời kẻ bán cố tình phay.
Yêu nhau nhất thiết đâu cần vậy.
Hạnh phúc trăm năm phải một ngày.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
CHỚ CHÊ
Sao bác lại chê chước ở đây
Dân ta “mùi “lắm ,chẳng riêng Tây
Đừng chê kẻ đắm mà to tiếng
Chớ trách người say nỡ quắc mày
Người những say lòng vui chịu chém
Mình không dại túi đố mà phay
Cứ thơ dâng tặng tình nhân nhé
Thi sĩ nhà ta …sẵn mọi ngày
CAO BỒI GIÀ
17-02-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét