Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

XUÂN ĐẾN


XUÂN ĐẾN

 

Đã nghe hơi ấm khắp không gian

Đã thấy lung linh ánh nắng vàng

Đã gặp chồi non trên gốc cỗi

Đã say gió mát giữa non ngàn

Đã nhìn đắm đuối bầy chim lượn

Đã ngắm say sưa ngọn suối tràn

Đã bước chân trần lên cỏ mịn

Biết rằng xuân thắm mới vừa sang.

Phương Hà

( Chớm xuân 2017 )

 

XIN HỌA:

 

XUÂN SANG

 

Khi rộn, rộn ràng khắp thế gian

Khi bung rộ sắc nhánh mai vàng

Khi nghe ấm áp đùa mây gió

Khi ngắm tươi xanh phủ núi ngàn

Khi những  yêu thương như tỏa khắp

Khi bao hạnh phúc tựa dâng tràn

Khi say ngọt thắm niềm xum họp

Đấy chính mùa Xuân nhẹ bước sang

CAO BỒI GIÀ

16-02-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN SANG

 

Lại ngắm xuân về khắp thế gian

Lại say đào thắm, đắm mai vàng

Lại khơi tứ dậy cùng hồn bút

Lại gửi tình vương với gió ngàn

Lại đón nhành non mầm biếc nhú

Lại nghe gốc cỗi nhựa thơm tràn

Lại đem ấm áp bình minh tỏa

Để tiễn sương mù, nắng mới sang.

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN SANG

 

Thầm trôi nhè nhẹ nhịp thời gian

Thầm rắc trời tơ ướp sợi vàng

Thầm vọng hồi chuông hòa gió núi

Thầm mơ bóng hạc lẫn mây ngàn

Thầm đau tâm buốt vừa vơi dịu

Thầm sướng tình say mới ngập tràn

Thầm đếm dấu hài in lối cũ

Rộn ràng cánh én dệt mùa sang.

 Phan Tự Trí 

 

TIẾP HỌA:

 

MÃI SANG XUÂN

 

Say cành đào trắng chốn trần gian

Say cánh hoa mai nở sắc vàng

Say ánh đèn màu đêm mộng mị

Say làn gió thắm cụm mây ngàn

Say tình thi hữu luôn bay bổng

Say áng thơ hay vẫn ngập tràn

Say bóng hình xưa, đường lối cũ

Cho già mơ tưởng mãi xuân sang

            Thanh Trương

 

HỢP HỌA:

 

BIẾT

 

Biết mùa đang chuyển khắp trần gian

Biết cả rừng phong ngập ánh vàng

Biết cánh chim chiều về tổ ấm

Biết làn gió nhẹ chở mây ngàn

Biết người cô phụ chờ duyên mới

Biết gã bướm hoang hút nhuỵ tràn

Biết mấy cho vừa rồi chợt thấy

Bầu trời én liệng báo xuân sang

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA:

 

MONG ĐỢI XUÂN

 

Mong mãi Xuân về với thế gian

Mong cho chóng sáng,hé mây vàng

Mong ngày chậm lặn,xua sương  trắng

Mong vạc *mau qua quét gió ngàn

Mong nhựa cây phong dào dạt chẩy

Mong nguồn mật ngọt miên man tràn

Mong đêm ngắn lại, ngưng hơi giá

Thức ngắm hằng nga,cất bước sang

*vạc từ miền nam qua lại Canada mỗi xuân về.

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÂY CỐT CÁCH

 

Thấy ngày hối hả giữa trần gian

Thấy cội mai đơm nụ sắc vàng

Thấy nước ngọt hòa nên lũ lụt

Thấy mây lành tụ để  mưa ngàn

Thấy tùng lẫm liệt miền sương tẩm

Thấy trúc uy nghi chỗ gió tràn

Thấy bạn mùa đông vươn tỉnh thức

Vẫn gìn cốt cách đón xuân sang

Như Thị

 

CÙNG HỌA:

 

BẾN MONG...

 

Nếu nghĩ thư tình chẳng dối gian!

Nếu mơ hai đứa sánh tim vàng

Nếu lòng chốn nọ sầu năm tháng 

Nếu cánh chim kia mỏi dặm ngàn

Nếu giọt buồn đau hoài nuối tiếc

Nếu men cay đắng mãi dâng tràn 

Nếu gìn ước hẹn cùng tay gối

Thì bến mong thuyền hãy ghé sang. 

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG THÁNG GIÊNG...

 

Trăng trải an lành khắp thế gian

Trăng khoe áo lụa điểm tơ vàng

Trăng treo đỉnh núi nhiều sương lạnh

Trăng gởi đầu sông chút gió ngàn

Trăng ấm phòng côi ngày bão đến

Trăng hờn tuyết giá buổi đông sang

Trăng nguyên tiêu sáng màu nguyên thủy

Thi sĩ hồn thơ lấp lánh tràn !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

CHÚA XUÂN SANG

 

Đã hay tin nhắn rõ thời gian

Đã cảm lâng lâng sức sống vàng.

Đã tự bao ngày trông hướng núi

Đã dành bấy buổi ngóng mây ngàn.

Đã tin nơi đó niềm vui tới

Đã để lòng đây nỗi nhớ tràn.

Đã thấy ai cười tươi sáng ngõ

Cũng là đúng lúc Chúa Xuân sang .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

GỢI CHÚT NIỀM TÂY

 

Nhớ cuộc truy hoan giữa thế gian

Nhớ ngày xuân tiết rực mai vàng

Nhớ khi xuống biển mò ngao bại

Nhớ lúc lên non tắm gió ngàn

Nhớ thưở chăn trâu mưa đuổi chạy

Nhớ thời cắp sách mực giây tràn

Nhớ bao kỷ niệm đời viên mãn

Gợi chút niềm tây đón bạn sang

Phạm Kim Lợi

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN

 

Xuân trải vầng hồng khắp thế gian

Xuân ươm mộng đẹp giấc mơ vàng

Xuân ngời lộc biếc hưng nhà Việt

Xuân rạng hương hoa thắm đại ngàn

Xuân gửi niềm tin lòng phấn khởi

Xuân trao hy vọng sức dâng tràn

Xuân mang hạnh phúc cho nhân loại

Để cuộc sống đời phúc thọ sang.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA:

 

ÉN XUÂN VỀ̀

 

Chừng vang tiếng trống giữa nhân gian

Chừng ánh non sông  bóng  rực vàng

Chừng trổi niềm vui từ vực thẳm

Chừng khơi tỉnh thức tận mây ngàn

Chừng chờ thần sóng tung bờ đảo

Chừng đón anh minh chận biển tràn

Chừng hi bao giờ bừng giấc mộng

Nghe lòng rạo rực én xuân sang.

 Hải Rừng

16/2/2017

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG  TÌNH XƯA

 

Mê những câu thơ chẳng dối gian

Mê lời êm ái lúc chiều vàng

Mê câu vấn đáp khi đêm xuống

Mê khúc tình ca tựa nước tràn

Mê ánh sao băng qua đỉnh núi

Mê vầng trăng tỏ chốn khe ngàn

Mê đường mòn cũ trong thôn xóm

Xin trở về thăm lúc hạ sang !

NS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét