Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

TÂM SỰ "TỶ PHÚ" VE CHAI


.   Nghèo kiết xác đời phong “tỷ phú”

.   Thật mỉa mai, báo chí tung hê

.     Tự dưng khổ sở trăm bề

Tưởng rằng số đỏ, ai dè lôi thôi

.   Buôn đồ phế một đời khó nhọc

.   Mua thùng loa được bọc tiền Yên

.     Xưa nay đã lắm lệ tiền

Mua trâu được nghé , đương nhiên hưởng phần

.   Nào tôi có dối gian ăn cắp

.   Bỏ tiền mua  hợp pháp hẳn hoi

.      Đàng hoàng món ấy của tôi

Sao đời hoạnh họe   ép tôi đủ điều

.   Tôi thấp cổ chịu nhiều thua thiệt  

.   Chắc rồi đây đành biệt giấc mơ  

.     Năm triệu yên đó ra tro

Cứt trâu lâu cũng  hóa khô … thành bùn!

.   Câu tục ngữ “ Mua trâu được nghé”

.   Giờ bảo sai, lý lẽ  về ai?

   Đồng đổ bóng, bóng đổ đồng

Người ngay sao mãi quẩn vòng lầm than.!

.            CAO BỒI GIÀ

.            13-05-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét