Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

HÃY SỐNG NHƯ ... TIÊN THÁNH!


Đây làm việc nước hẳn cùng hoi

Mìn nổ đương nhiên phải nứt rồi

Tính toán kỹ càng không xử ép

Đền bồi hợp lý chớ neo đòi

Đứa khôn mau nhận thì còn được

Thằng dại dai gào chỉ mệt thôi

Hãy sống thiêng liêng như Bụt Thánh

Mấy ngàn cũng tốt, ngoác mồm cười !

.            CAO BỒI GIÀ

.            22-05-2015

 

Theo báo Tuổi Trẻ (19-05-2015):

Làm nứt nhà dân, định đền... 6.000 đồng

Liên tục trong hai ngày 17 và 18-5, hàng trăm người dân thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã kéo vào hầm đường bộ của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cản trở thi công. 

Nguyên do: trong quá trình nổ mìn để làm hầm đường bộ, đơn vị thi công làm nứt nhà dân. Nhà thầu đã thuê đơn vị bảo hiểm đến đo đạc mức độ thiệt hại rồi lập dự toán bồi thường.

Ông Lưu Ba, có nhà bị nứt tường, nứt dầm trần được dự toán nhận đền bù... 30.000 đồng, nói: “Số tiền này chỉ đủ uống nước trà chứ làm sao sửa nhà cho được?”.

Ông Nguyễn Văn Chiến, chủ tịch UBND xã Duy Trinh, cho biết có 110 nhà dân bị ảnh hưởng do việc nổ mìn gây ra.

“Chúng tôi cũng xem qua dự toán bồi thường và thấy rằng có nhiều nhà dân bị nứt và ảnh hưởng nhưng dự toán bảo hiểm chi tiền đền bù chỉ có vài ngàn đồng, có nhiều hộ nhà nứt nhiều điểm mà dự toán chỉ có 6.000 đồng” - ông Chiến cho biết.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét