Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

CHỈ CHƯA LÀM ĐƯỢC MỖI DẤU "NGÃ"


Bộ Trưởng đầu ngành nẫu ruột chi

Nhìn dân lâm cảnh khốn ai bi

Công Thương  giúp kẻ trồng dưa bán

Vận Tải thương người đổ sữa đi

Dốc sức   hô hào tâm quyết liệt

Ra tay chỉ đạo dạ kiên trì

VĨ mô quả khó chưa làm … nổi

Nhiệt huyết, Ông làm mấy chuyện … VI !

.            CAO BỒI GIÀ

.            18-05-2015

 

Theo báo điện tử Đất Việt :

Bộ bán dưa, bộ uống sữa: Sự tận tâm đáng buồn!

Từ câu chuyện Bộ GTVT phát động chương trình uống sữa thay bia vì thương người dân, còn trước đó nghe chuyện Bộ Công thương mua ủng hộ 14 tấn đưa, thậm chí còn mua cả xe dưa về bán lại để ủng hộ người trồng dưa. Trong bối cảnh xe tải chở dưa sắp hàng 2 ở cửa khẩu, thanh long vứt bỏ cho trâu bò, sữa đổ đầy đường thì cái tâm của ngành Công thương và Bộ GTVT là rất đáng được hoan nghênh.

Tuy nhiên, cũng như nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, nông nghiệp TS Nguyễn Văn Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thương mại nhận xét đó chỉ là cách làm nhất thời, mang tính chất làm hình ảnh cho các bộ nhiều hơn là những mục đích tốt đẹp, cao quý như họ nói.

Tuy nhiên, cũng như nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, nông nghiệp TS Nguyễn Văn Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thương mại nhận xét đó chỉ là cách làm nhất thời, mang tính chất làm hình ảnh cho các bộ nhiều hơn là những mục đích tốt đẹp, cao quý như họ nói.

Theo ông Nam, vấn đề ở đây là người nông dân cần có một chính sách căn bản, lâu dài, dưa trồng ra có được thị trường tiêu thụ ổn định. Người nông dân không mong muốn Bộ Công thương phải xuống đường đi buôn dưa, hay Bộ GTVT tiêu thụ sữa giúp nông dân bởi Bộ Công thương không thể mua dưa được mãi, hơn nữa 14 tấn dưa so với hàng ngàn ha diện tích nông dân trồng là không đáng kể. Đương nhiên, việc này không thể giải quyết được vấn đề chỉ với 14 tấn dưa ế, mua về bán lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét