Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

ỚI CÁC QUAN VIÊN ...


Cô giáo mầm non mắt lệ quanh

Lương hưu mỗi tháng mấy trăm ngàn

Điểm tâm chẳng đủ  mà nuôi  miệng

Bữa chính tìm đâu để dưỡng thân

Các Vị đang ngồi trên thượng giới?

Bao dân phải khóc dưới gian trần…

Ngửa trông ai tính như đùa thế…

Bắt kẻ thân già lết kiếm ăn!!!

.            CAO BỒI GIÀ

.            19-05-2015

Theo báo điện tử Lao Động:

Lương hưu không đủ ăn sáng


Cầm quyết định hưởng hưu trí trên tay, bà Nguyễn Thị Thỏa (trú tại xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) choáng váng. 297.299 đồng/tháng là số tiền lương hưu của bà sau 34 năm làm giáo viên mầm non.


Không tin vào mắt mình

Bà Nguyễn Thị Thỏa, năm nay 57 tuổi, là giáo viên mầm non trường Lệ Xá, huyện Tiên Lữ từ năm 1980. Đến tháng 1.2014, khi hết tuổi LĐ, bà có 34 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 19 năm đóng BHXH bắt buộc (từ tháng 1.1995). Vì chưa đủ 20 năm đóng BHXH, bà đóng thêm một năm BH tự nguyện với tổng số tiền là 13,8 triệu đồng để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên đến tháng 1.2015, khi lên nhận quyết định lương hưu, bà Thỏa không tin vào mắt mình. Lương hưu mà BHXH tỉnh tính cho bà là 297.299 đồng/tháng. “Mức tiền này suýt soát với mức lương cơ sở cách đây 20 năm. Đồng lương ít ỏi không đủ để tôi ăn sáng chứ chưa nói đến chi tiêu ăn uống sinh hoạt cả tháng trời” - bà Thỏa nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét