Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

XẾ HẠ

À ơi bên ấy  mẹ à ơi
Nắng vãi chang chang đốt mọi người
Cánh phượng căng mình bung sắc lửa
Đóa Giun rung nhụy đắm hương trời
Giọng chim man mác ru xa vắng
Tiếng gót lào xào gợi lãng vơi
Gió đứng chờ chi quên quạt láo
Chiều hè nặng trĩu , kéo mi rơi !
             CAO BỒI GIÀ
           14-05-2013

1 comments:

  1. chào bác Cao. độ này em bân quá tuy vẫn vào trang CBG thường nhưng không có thời gian để họa cùng. Bác khỏe không, cong việc kinh doanh tốt kg Bác.hôm nay em góp cùng bác vài câu cho vui chúc Bác sức khỏe hp;
    Diễn thuyết

    Diễn thuyết ai mà khéo khéo thay.
    Vẽ hùm ai giỏi vẽ xương đây?
    Hoạt ngôn chẳng khác rồng phun nước.
    Xảo ngữ nào thua khỉ nhảy dây.
    Học vị, học hàm, om đất bắc.
    Danh thừng, tiếng chão, ngút trời tây.
    Ngày xưa anh học toàn đôn sổ.
    Thầy nói rằng anh dốt tựa cầy.
    Huy Vụ 16/05/2013

    Trả lờiXóa