Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

THƠ THĂM CẬU CAO BỒI GIÀ


THƠ THĂM CẬU CAO BỒI GIÀ.


Hỏi thăm Cậu thực khỏe hay chưa?
Có phải rêm mình bởi nắng mưa!
Hay bị Nàng Thơ luôn ám ảnh...
Hóa nên Quân Tử bịnh dây dưa..?
An thần mong bạn  dừng tâm rối...
Tĩnh trí xin người mặc gió đưa!
Thi hữu đang chờ Cao trở lại.
     Tao đàn góp bút đẹp hình xưa..!
Trúc Lệ-Trần Lệ Khánh.


BÀI HỌA:


ĐA TẠ


Tưởng rằng Trời gọi, hóa ra chưa…
Lại thở đều đều, hưởng cháo dưa
Sức cạn như diều oằn trước gió
Thân già tựa lá dập trong mưa
Xa thơ, gác quán lời quen gọi
Nằm viện, mốc hồn chuyện cũ đưa
Về lại vườn xưa, toang cửa đón…
Cảm ơn lời hỏi bạn bè xưa.
CAO BỒI GIÀ
21-04-2018


ĐỒNG HỌA:


BÚT THAY LỜI


Mượn bút thay lời biết đến chưa?
Cao Bồi đâu xá nắng hay mưa
Vẫn nuôi hy vọng xanh như lá
Hằng  ước duyên tình đỏ tựa dưa.
Xướng họa văn chương lời ấm áp
Giao lưu thi quán giọng đò đưa.
Bao nhiêu bạn hữu đang mong đợi
Bác sớm mau về vẹn nghĩa xưa.
Huy Vụ 20/04/18

       
CÙNG HỌA:                


MỪNG ANH XUẤT VIỆN


Xuất viện ra về nhớ rõ chưa?
Mang dù, áo lạnh kẻo trời mưa
Mỗi ngày ba bữa luôn thanh đạm                          
Nhiều lúc đôi lần chỉ muối dưa
Nơi ấy thân tình bao bạn hỏi
Phương nầy chân thật mấy lời đưa
Đường Thi Quán mở...vui mừng viếng
Giòn giã câu chào vẫn dáng xưa...
Như Thu


TIẾP HỌA:


THĂM BÁC CBG


Thời tiết vô thường lúc nắng mưa
Bệnh tình thì cũng cứ như xưa
Lâu lâu thay đổi làn không khí
Thỉnh thoảng xin rời  cảnh muối dưa
Thi quán Cao Bồi sao khấy lặng
Thơ Đường phú vận chẳng nghe đưa
Hóa ra thi sĩ vào thăm viện
An dưỡng tinh thần khoẻ lại chưa ?
THIÊN HẬU


HỢP HỌA:


BỆNH TẬT 


Tuổi già bệnh tật chẳng ai chưa 
Vào viện nằm chơi, tránh gió mưa
Áo trắng mập mờ, Cô hoặc Bác
Dáng hình ẩn hiện, mướp hay dưa
Vần thơ thân thiết không rào đón 
Bạn hữu mến thương chẳng đẩy đưa 
Xướng họa đôi câu cùng bốn hướng 
Rằng ta phong nhã vẫn như xưa
Thanh Trương


CŨNG HỌA:


LỜI THẦN CHẾT


Ta đã sai lầm, bạn hiểu chưa?
Khẩu phần định cắt dẫu rau dưa
Người hiền suýt nữa lìa trần thế
Kẻ ác còn đầy chấp “gió mưa”
Đó Quán Đường thi ta mới đọc
Đây lời tâm huyết bạn thường đưa
Giờ thì mới ngộ đâu hay, dở
Trả lại công bằng nét đẹp xưa.
 210418.
Đoàn Đình Sáng.


ĐỒNG HỌA:


MỪNG CBG TRỞ LẠI.


Sức khỏe ngon lành, yếu vẫn chưa
Qua ngày đoạn tháng sá chi mưa..!
Cao Bồi vẩy bút gieo vần đến
Các bạn reo hò xướng họa đưa
Cảm mến nàng Thơ quên dạ cổ
Chân tình Thi hữu nhớ lòng xưa
Ăn mừng trở lại - nhiều may mắn
Chuẩn bị ta cùng - sẽ bổ dưa.
21/04/2018
TRẦN MINH HÙNG.


CÙNG HỌA:


NHẮN GỞI


Thăm hỏi thi hiền bệnh khoẻ chưa 
Giữ gìn cơ thể lúc trời mưa
Khi vì cảm cúm hay trì trệ
Thế bởi ho hen cứ kéo dưa
Vắng lặng sân cờ thơ bút ngóng 
Im lìm vườn hoạ tháng ngày đưa
Cao Bồi tiền bối mau bình phục 
Nắng sẽ chan hoà nghệ quán xưa 
Minh Thuý 
Tháng 4_2018


TIẾP HỌA:


HỎI THĂM BẠN


Hỏi bạn bây giờ khỏe hẳn chưa ?
Có còn đau khớp lúc trời mưa ?
Đã ăn ngon miệng cùng canh cá ?
Hay vẫn lạt mồm với muối dưa ?
Thơ lại đều tay vần xướng họa ?
Mail đà trơn máy chuyện trao đưa ?
Thi đàn sốt ruột mong tin tức
Để được vui vầy tựa buổi xưa.
Sông Thu


HỢP HỌA:


LỜI HỎI THĂM


Sức khỏe Cao huynh đã ổn chưa
Hay còn ngại gió với e mưa?
Tui xem bí quyết ông thầy địa
Bắt được vi trùng để muối dưa
Giới thiệu Anh thường con bệnh quấy
Xin bày thuốc chẳng bạc tiền đưa
Chỉ cần giấy bút làm nguyên liệu
Xướng họa mươi ngày sẽ lại xưa.
Lý Đức Quỳnh 

1 comments:

  1. Xin được góp bài Họa với chị Trần Lệ Khánh.

    MỪNG CBG TRỞ LẠI.

    Sức khỏe ngon lành, yếu vẫn chưa
    Qua ngày đoạn tháng sá chi mưa..!
    Cao Bồi vẩy bút gieo vần đến
    Các bạn reo hò xướng họa đưa
    Cảm mến nàng Thơ quên dạ cổ
    Chân tình Thi hữu nhớ lòng xưa
    Ăn mừng trở lại - nhiều may mắn
    Chuẩn bị ta cùng - sẽ bổ dưa.

    21/04/2018
    TRẦN MINH HÙNG.
    ( Bài HỌA).

    Trả lờiXóa