Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

PHÉT


PHÉT


Ngôn phét thời nay đã quá quen
Tô hồng, sơn đỏ dẫu đèn đen
Đồ ươn, tỉnh rụi rao hàng tốt
Tâm độc, điềm nhiên giả giọng thiền
Lẹo lưỡi không từ âu muốn lợi
Xảo lời chẳng lợi cũng do hèn
Xét mình cũng lúc vui …văng miểng
Thôi chết, lây rồi … tỉnh lại xem !
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


LÁO...


Ham tiền , nhà báo xạo thành quen
Chó trắng mồm trơn biến cẩu đen
Đĩ bút- dài chân...ca thánh nữ
Bồi văn- bạo chúa...tụng tâm thiền
Nhà tan, cúi mặt...ôi nhu nhược !
Biển mất,buông tay...thật đốn hèn !
Thế giới mù mờ luôn  rộng miệng
Dân tình nóng bỏng chẳng cần xem !
Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:


NỔ


Dao to búa lớn riết thành quen
Thành tích tô hồng dẫu rất đen
Khoác lác mồm loa phô giọng khỏe
Huênh hoang mép giải nhả âm thiền
Trí tài dốt nát vờ thông thái
Lòng dạ gian manh giấu thấp hèn
Lời nói nổ văng như vãi đạn
Có ngày lật tẩy, cứ chờ xem !
Sông Thu


CÙNG HỌA:


XẠO


Xảo,xạo hai từ thấy rất quen
Màu tuy trắng toát nói ra đen
Gian manh đích thực đồ vô loại
Láo khoét chính danh thứ hạng hèn
Bầy cáo mưu mô vùi tín ngưỡng
Lũ lang trà trộn phá tâm thiền
Ác gây chướng nghiệp ngàn thu rạng
Sắp đến ngày tàn,chống mắt xem!
Thanh Hoà.


TIẾP HỌA:


ĐIÊU.


Lắm từ nổ, xạo đã nghe quen
Gặp cả Quan to lẫn kẻ hèn
Tâm địa rồi xoay vần trở trắng
Ý trời cũng biến đổi thành đen
Trong đầu khấn đọc như là nguyện
Ở miệng Nam mô giả bộ thiền
Khẩu loạn ngôn tà xin dứt bỏ
Mong rằng nói bậy chỉ..chơi xem.
22/04/2018
TRẦN MINH HÙNG.

1 comments:

  1. Xin họa thơ với Thi sĩ CAO BỒI GIÀ.

    * ĐIÊU.

    Lắm từ nổ, xạo đã nghe quen
    Gặp cả Quan to lẫn kẻ hèn
    Tâm địa rồi xoay vần trở trắng
    Ý trời cũng biến đổi thành đen
    Trong đầu khấn đọc như là nguyện
    Ở miệng Nam mô giả bộ thiền
    Khẩu loạn ngôn tà xin dứt bỏ
    Mong rằng nói bậy chỉ..chơi xem.

    22/04/2018
    TRẦN MINH HÙNG.
    ( Bài HỌA)

    Trả lờiXóa