Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

MỪNG BÁC CAO BỒI GIÀ...


MỪNG BÁC CAO BỒI GIÀ KHỎI BỆNH


Mừng Bác Cao Bồi mở lại trang
Tìm chân trong ảo quí hơn vàng.
Cửa kia chẳng ngại nghinh người khó
Quán ấy không nề đón kẻ sang.
Thơ trọng câu tình ngâm mấy khúc
Bút thương chữ nghĩa nối thêm hàng.
Tri âm tái ngộ vui nào đặng
Ơn Chúa vô cùng khởi hát vang.
Huy Vụ 21/04/18


BÀI HỌA: 


CẢM TẠ…


Cảm ơn thư hỏi, biết bao trang
Mới thấy quanh ta, những bạn vàng…
Ấy chợt âm thinh là cuống hỏi
Rồi dưng quán nghỉ vẫn năng sang
Còn lo anvấn không vơi ý
Dẫu mệt nhanh xin  đáp ít hàng
Thi quán hôm nay đà mở lại…
Mong rằng thơ phú lại ngân vang…
CAO BỒI GIÀ
22-04-2018


ĐỒNG HỌA:


HÒA LẠI CUNG ĐÀN


Huynh à vui lắm! đã hoàn trang
Giữa cát trần gian biết đãi vàng.
Mấy thuở bám theo vùng khốn khổ
Bao lần từ chối chốn giàu sang.
Một bình rượu nhạt đừng thiu chữ
Nửa gánh thơ vui cũng cháy hàng.
Ấm lạnh đường đời qua mỗi chặng
Cung đàn thi hữu lại hòa vang.
Phan Tự Trí -  22/04/2018

1 comments:

  1. Xin gởi bài họa cùng huynh Huy Vụ



    HÒA LẠI CUNG ĐÀN



    Huynh à vui lắm! đã hoàn trang

    Giữa cát trần gian biết đãi vàng.

    Mấy thuở bám theo vùng khốn khổ

    Bao lần từ chối chốn giàu sang.

    Một bình rượu nhạt đừng thiu chữ

    Nửa gánh thơ vui cũng cháy hàng.

    Ấm lạnh đường đời qua mỗi chặng

    Cung đàn thi hữu lại hòa vang.



    Phan Tự Trí - 22/04/2018

    Trả lờiXóa