Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

CHUYỆN GIỰT GÂN...


CHUYỆN GIỰT  GÂN…


Tớ được bầu làm …Tổng Bí Thư
Kiêm luôn Thủ tướng mấy mùa…thu
Lương dân, thương đoái lo no ấm
Tham nhũng, không tha đập bét nhừ
Loại sếp bất tài, mời đuổi vịt
Hạng Quan vô đạo , quẳng vào tù
Bao điều thối nát, phăng teo sạch…
Chỉ tiếc, ôi dào: “cá tháng tư”…
CAO BỒI GIÀ
01-04-2018


BÀI HỌA:


GIẮC MỘNG...TƯ.


Phố xá vang rền" Tối hậu thư"
Trời xuân tràn ngập lá vàng thu
Thủ nhà trao sạch quyền ông tướng
Cai trại mở toang cánh cỗng tù
Sĩ đói, dân nghèo...thân nhẹ nhõm
Quan tham, xếp nhũng...mặt to nhừ
Cường hào ác bá vào chung rọ
Làng xã reo hò...giấc mộng...tư...!
Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:


CÔNG BẰNG


Nhớ bữa trình lên Thỉnh Nguyện Thư
Vạch trần tội lỗi ngập thiên thu
Gông toàn lại nhũng ngồi cao tháp
Thả hết lương dân nhốt nhục tù
Cướp của,vần ra, đều lột sạch
Lộng quyền kéo xuống,thảy băm nhừ!
Hân hoan khoái trí cười khanh khách...
Tiu nghỉu,ngày nay:xạo,một-tư!
Thanh Hoà


CÙNG HỌA:


THỦ THỈ CÙNG NHAU
( Giữa quan tham )


Có gì mà vội, cứ thư thư
Thong thả ta tìm cách tận thu
Hành xác dân đen cho khổ mạt
Vắt bao kẻ khá đến khô nhừ
Không lưu chứng tích đưa vào bẫy
Chẳng lộ cơ ngơi khiến ở tù
Tiền bẩn rửa ngay thành bạc sạch
Ấy nhờ động não, biết suy tư.
Sông Thu


TIẾP HỌA:


MƠ THÁNG TƯ


Không cần tớ giữ chức gì …Thư
Bắt hết tham quan, của tịch thu
Hốt trọn cường quyền giam một rọ
Tìm gom lũ ác nhốt chung tù
Gian đồ túm lại gông xiềng kỹ
Giặc cướp đem ra nghiến nát nhừ
Dân Việt mừng vui nào xiết kể
Hóa ra chỉ một giấc mơ… tư
Bảo Trâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét