Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

MONG TIN BẠN


MONG TIN BẠN
( Gởi bạn CBG )


Sốt ruột mong tin bạn bấy nay
Trang thơ xướng họa vắng bao ngày
Bặt âm vô tín không ai biết
Lặng tiếng im hơi chẳng kẻ hay
Đã chán thi đàn, quăng bút mực ?
Và mê vườn tược, luyện chân tay ?
Nào ngờ nhận được tin khi nãy
Mới rõ bạn đau tự hỗm rày.
Sông Thu
20/04/2018 )


BÀI HỌA:


XIN TÁI XUẤT


Trời bắt dưỡng tâm mất mấy ngày
Nên đành gác bút, nghỉ buông tay
Thanh im  kẻ ghé, hiu vườn đó
Quán vắng người chăm, lạ thuở rày
Meo miếc tràn đầy thư vấn hỏi
Bạn bè tới tấp ý mừng hay
Vươn vai trở lại vườn xưa cũ
Sắc thắm  tươi hồng tự bữa nay…,
CAO BỒI GIÀ
21-04-2018


ĐỒNG HỌA:


THĂM BẠN


Bạn đi đâu vắng ngót tuần nay?
Để khách làng thơ nhớ mỗi ngày...
Nghiên cạn ủ ê không thấy mặt
.Bút se rầu rĩ chẳng nhìn tay
Vần xanh lặng lẽ chờ thơ đẹp
Giấy trắng âm thầm đợi vận hay.
Mới biết các nàng tiên thập đỏ...
Chích châm thang thuốc mấy hôm rày.
Trúc Lệ- Trần Lệ Khánh.


CÙNG HỌA:


THĂM BỆNH


Đâu ngờ lâm bệnh bấy lâu nay
Giá lạnh hồn thơ đã lắm ngày 
Vắng tiếng đổi trao, nào có biết 
Chẳng lời thăm hỏi, bởi chưa hay
Hàn huyên thế sự, thì không bạn
Xướng họa thi đàn, lại thiếu tay
Chẳng kẻ thoát vòng sinh lão tử
Chăm lo sức khỏe kể từ rày. 
Thanh Trương


TIẾP HỌA:


NHỚ BẠN.


Ôi! Buồn bỗng thiếu bạn hôm nay
Chợt nghĩ vì sao vắng những ngày..?
Giai điệu luôn âu sầu có biết.!
Thơ vần cũng ảm đạm không hay..?
Ván cờ tuyệt tích Cao kỳ thủ
Bàn rượu ly thầm Chiến hữu tay
Chắc chỉ sơ sài hơi nghẹt mũi
Rồi mai lại xuất hiện đây rày.
21/4/2018
TRẦN MINH HÙNG.


HỢP HỌA:


THẮC MẮC


Tự hỏi hiền huynh mấy chặng nay 
Chuyện chi Đường Quán đóng bao ngày 
Im lìm xướng hoạ đâu nào rõ 
Vắng lặng thơ vần chẳng thể hay
Trái gió đau đầu nên bỏ bút ?
Trở trời sổ mũi phải buông tay?
Hay buồn thế sự mà đâm chán ?
Thi hội trông mong tự bữa rày 
Minh Thuý 
Tháng 4_2018


CŨNG HỌA:


NIỀM VUI...


Khu vườn nhộn nhịp kể từ nay
Đón khách đường xa viếng mỗi ngày
Lời chúc chân thành mang nghĩa đượm
Câu hoà êm ái quyện điều hay
Rộn ràng ý hợp người trau chữ 
Hớn hở tâm đầu bạn góp tay
Buông gánh ưu hoài xua chán nản 
Niềm vui tràn ngập mấy hôm rày!
Như Thu



ĐỒNG HỌA:


CHỜ TIN BẠN


Buồn bã mong tin bạn mỗi ngày
Vườn hồng héo hắt thiếu bàn tay
Chăm nom vun sới bao lâu đó
Chểnh mảng tưới tiêu mấy bữa rày
Huynh đệ xôn xao từ tháng trước
Chị em thắc thỏm tới hôm nay
Nào ngờ lão muốn thay không khí
Thăm viện nằm chơi ,ý cũng hay!
Thanh Hoà.


CÙNG HỌA:


CŨNG MAY...


Thắc mắc, thăm dò bạn có hay ?
Thi đàn vắng mặt suốt tuần nay
E...  như bác Thục* đà quăng bút
Sợ... thể chàng Cao đã rụt tay ?
Mới họa "Vào hè"...dăm bữa trước
Vừa nghe "Nhập viện" mấy hôm rày
Cũng may Diêm Đế cười ha hả...
"Thi sĩ còn lâu mới đến ngày !"

*Thục Nguyên.
Thy Lệ Trang

1 comments:

  1. * Xin góp bài Họa với Thi hữu SÔNG THU.

    NHỚ BẠN.

    Ôi! Buồn bỗng thiếu bạn hôm nay
    Chợt nghĩ vì sao vắng những ngày..?
    Giai điệu luôn âu sầu có biết.!
    Thơ vần cũng ảm đạm không hay..?
    Ván cờ tuyệt tích Cao kỳ thủ
    Bàn rượu ly thầm Chiến hữu tay
    Chắc chỉ sơ sài hơi nghẹt mũi
    Rồi mai lại xuất hiện đây rày.

    21/4/2018
    TRẦN MINH HÙNG.
    ( Bài HỌA).


    Trả lờiXóa