Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

HƯỚNG DƯƠNG (Ngũ Độ Thanh)


HƯỚNG DƯƠNG. 
( Ngũ Độ Thanh).


Rực rỡ vườn bông ở sát đường 
Hoe vàng nhụy thắm nở hoàng dương 
Duyên thầm liễu ngọc lần mơ ước 
Sắc rộ mình hương đã tỏ tường 
Mộng tưởng loài hoa nhiều ái ngữ
Mong rằng gốc cội khẳm tình thương 
Mùa Thu,  Hạ đến mang về ngõ 
Cảnh vật lời thơ chốn hữu thường. 
Sáng... 17/04/2018
Trần Minh Hùng. 


BÀI HỌA:


HOA MẶT TRỜI
(Ngũ Độ Thanh)


Vườn hoa rộ sắc trải bên đường
Vạn noãn đồng tâm thưởng ánh dương
Trực gốc điềm nhiên chờ kẻ lãm…
Vươn mình ngạo nghễ hỏi ai tường?
Nhìn trông Vạn đóa thường yêu cảm
Thưởng ngoạn ngàn hoa dễ mến thương
Ngửa mặt trời trưa còn vững sắc
Thêm phần điểm đẹp cõi vô thường
CAO BỒI GIÀ
21-04-2018


ĐỒNG HỌA:


NỤ HƯỚNG DƯƠNG
( nđt )


Hoa gì đẹp thế trổ bên đường ?
Chả nhẽ đây là nụ hướng dương !
Chỉ một  lần xem người rõ biết
Và đôi bữa  ngắm bạn am tường
Ai từng vãn cảnh đem lòng mến
Kẻ đã  thăm đồng luống dạ thương
Hạ vẫn chan hòa tâm sảng khoái
Vào thơ bút tả chuyện thông thường
Phạm Kim Lợi


CÙNG HỌA:


DÃ QUỲ
( Ngũ độ thanh )


Quỳ hoa vẫn đợi ở bên đường
Thẫm nhạt thay màu bởi ánh dương
Bảo Lộc ngày xưa nhà dưới lũng
Đồi Mơ thuở ấy rẫy sau tường 
Êm đềm mắt dõi nhìn mây bạc
Rộn rã nghe lòng nhớ kẻ thương
Một khoảng trời xanh vàng ngõ cúc
Tình say vũ hội khúc nghê thường.
Sông Thu



TIẾP HỌA:


HƯỚNG DƯƠNG ĐÀ LẠT
 ( Ngũ Độ Thanh - Tặng SK)


Ven đồi Mả Thánh dọc theo đường
Cả cõi hoa vàng vọng ánh dương
Mỗi buổi tan trường trên lộ đá
Ngàn bông trổ nụ sát bên tường
Đèo cao lũng hẹp còn sâu nhớ
Suối sạch rừng xanh vẫn cả thương
Viễn ảnh : đời êm dường giấc mộng
Nào hay kiếp nạn ,mãi vô thường
Thanh Hoà


HỢP HỌA:


MÀU TÍM HOA SIM” (*)
Ngũ độ thanh)


Loài hoa tím thẫm mọc ven đường
Hãnh diện triền Sim trải ánh dương
Phó mặc ngày mưa, nào kẻ rõ
Trườn qua tháng bão, vậy ai tường
Đi vào bản nhạc bao người nhớ
Gửi lại thời gian những lớp thương
Tác giả bài thơ dù gặp lũ…
Tầm cao trí tuệ… vẫn coi thường.

(*) - Tên bài thơ của Hữu Loan được phổ nhạc.
230418.
Đoàn Đình Sáng.


CŨNG HỌA:


HOA VÀNG ĐÀLẠT
 (nđt)


Ngày xưa cúc dại nở bên đường
Rực rỡ vàng tươi phản ánh dương
Cảnh đẹp yên lành trong lối ngõ
Hoa xinh lặng lẽ khắp ven tường
Ôm thầm kỷ niệm hằng lưu luyến
Gợi mở lòng ta mãi nhớ thương
Vạn Kiếp hồ xưa còn mãi nhỉ(*)
Người xa bạn vắng cõi vô thường!
Thiên Hậu
(*): Hồ Vạn Kiếp giờ đã cạn, chỉ còn mãi trong tâm trí…


ĐỒNG HỌA:


QUA VƯỜN HOA BLACK EYE SUSAN
Ngũ độ thanh


Rạng rỡ vàng tươi cả góc đường
Đen tuyền..*.mắt đẹp của người thương
Trời yêu...gửi nắng giăng đầy ngõ
Bạn qúy...trồng hoa trải ngập tường
Lặng lẽ chờ thu như cánh Thảo
Âm thầm đón bão tựa nàng Dương
Dừng chân mỗi buổi chiều qua đó
Mỹ cảm trào dâng...rất lạ thường !
* Black eye Susan là một loại hoa giống như hoa Cúc màu vàng
nhưng ở giữa là vòng tròn màu đen như con mắt.
Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


SỰ TÍCH HOA HƯỚNG DƯƠNG.
 ( Ngũ độ thanh)


Lộng lẫy hoa vàng trải mé đường.
Nhìn theo nắng đẹp của vầng dương.
Xưa đà thượng uyển con hoàng đế.
Bỗng gặp trần gian khách hảo tường.
Nổi dữ nhà Vua trùm bóng nhật.
Xin lành quận chúa giãi lòng thương.
Mong rằng chín bệ nương tình cảm.
Mở lại hồng quang cõi thế thường./.
Trúc Lệ- Trần Lệ Khánh.


TIẾP HỌA:


HOA HƯỚNG DƯƠNG


Bát ngát đồng hoa níu bạn đường
Đưa ngàn con mắt hướng vầng dương.
Mặt tròn phúc hậu nhìn gây mến
Cánh mượt mông lung khó hiểu tường.
Vùng ruộng chân tình nuôi chí cốt
Con người ân nghĩa gửi yêu thương.
Xuân về hạt ngậy mừng giao tiếp
Cao quý lòng trong cuộc sống thường .
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét